Cô em gái của tôi

  • Thread starter Thread starter Kong
  • Ngày gửi Ngày gửi
từ tối t7 đến nay mới là 2 hôm mà lòng tưởng như đã trải qua vạn kiếp :-<

Thôi kệ, chắc em nó bận học thi tốt nghiệp cấp 2 =))
 
[spoil]
Oi lay troi!. Sao khổ anh thế. Em ít lên mail lắm. Hôm nay mới đọc được mail. Thật ra thì em không có bạn trai đâu tại em nói thế thui. me vao. Bye anh nhé.
[/spoil]

Thế này là thế nào các bác nhỉ T__T ?
 
Em này nhà khó thế, chắc bố mẹ ko cho lên net à :-?
Mà giờ hỏi thật chú muốn thế nào =))
 
Tớ cũng k0 muốn tiến tới hay gì gì, tại có người yêu zồi :"> Trước mắt chỉ muốn bt như ngày xưa với em nó thôi :D
 
hic theo dõi chuyện của pác mà nó cứ dai dẳng hoài đuối wa' =.='
 
chuyện chưa kết thúc sao ngắn đc bác X_X

mà em nó trả lời mail thế kia là thế nào nhỉ, có cao nhân nào giúp đỡ tại hạ với :-c
 
Em thấy bác thôi cà rởn cái đi, nhạt lắm rồi. Gặp em nó nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc chững chạc vào.
 
mình cũng pó tay, chắc tình cảm đối với pác đã nhạt nhòa rồi, chứ nếu vẫn còn nhớ đến chú thì nó ko để chú chờ mail lâu lắc vậy đâu
 
ùh thì chắc k0 đc như bồ bịch người yêu... :-?? cũng phải, sắp đc 3 năm rồi còn gì :(

Nếu tôi còn ở VN lúc này thì hẹn gặp em nó luôn cho tiện rồi. Thôi đành chịu cố đc đến đâu thì cố vậy T__T........ topic chìm thôi :-h cám ơn các bác đã ủng hộ :-*
 
.Em thật sự xúc động vì đối với anh em có ý nghĩa như vậy khi biết anh đã phải tìm kiếm em trong 2năm rưỡi qua dù em thấy mình cũng không có gì đặc biệt. Em mong anh sống vui với cuộc sống bên đấy. Kể em nghe về cuộc sống của anh đi.

Híc đúng ra định cho chìm nhưng vừa đọc cái mail vui quá các bác à........ Công sức của mình đã được đền đáp huhu haha huhu hahaa hahaaahhaa \:D/

Chúc tất cả những ai vào box ts này với một câu chuyện buồn đều có cho riêng mình một kết thúc vui hơn nhé >:D< :-* \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ cũng k0 muốn tiến tới hay gì gì, tại có người yêu zồi :"> Trước mắt chỉ muốn bt như ngày xưa với em nó thôi :D

Thế thì nói chuyện nhiệt tình vào, hỏi han em nó :">

Híc đúng ra định cho chìm nhưng vừa đọc cái mail vui quá các bác à........ Công sức của mình đã được đền đáp huhu haha huhu hahaa hahaaahhaa \:D/

Chúc tất cả những ai vào box ts này với một câu chuyện buồn đều có cho riêng mình một kết thúc vui hơn nhé >:D< :-* \m/

Đúng là ... trong cái rủi có cái may.

Good luck nhé, mốt có về VN thì nhớ thăm em nó :)

[spoil]
Tiện thể cho mình ké vào topic này phát ^^

Nói thật với các bác là mình cũng đang tìm một người, học chung lớp 7 (ngay giữa năm học nó chuyển trường sang mình) rồi thấy cũng sao ấy, rồi chat lung tung, nói chung là cũng khá hợp. Sau hè năm đó thì nó đổi nick sao cũng biệt tăm luôn
Rồi lớp 8,9 thì vẫn học bt, nhưng ko học chung với nó (mà cứ tưởng nó chuyển trường rồi chứ vì nó nói thế :|). Nên nghĩ vậy luôn, rồi lớp 8,9 thì cũng có biết đâu

Bẵng đi 1 thời gian, mình sang nước ngoài, rồi tự nhiên nhớ lại (chả hiểu sao ==") rồi quyết tâm tìm lại nick, thông tin thì mới biết là hồi lớp 8,9 vẫn học ở trường mình, chỉ có điều mình ko biết thôi :|

Giờ hỏi lại thằng bạn thì nó nói nó đi du học rồi, chắc mất liên lạc thật luôn quá :(( [/spoil]
 
Paste email đó lên đây còn chờ gì nữa.
 
^ có 1 đoạn hay nhất kìa, đòi hỏi cái chi nữa :-w
 
chúc mừng pác nhé, ng` hợp với mình trên đời này ko nhìu đâu
 
bạn Kong có thể PM cho mình email của em gái bạn được không? có gì mình chăm sóc em ấy cho
 
Hay, nhưng nghe phức tạp quá. Cảm giác như e của chú iu ông chứ k phải là tc ae đâu. Tìm lại gấp, bằng mọi cách.
 
giờ thì đã hiểu được cái câu đơn giản :"đức năng thắng số" mọi việc đều cố gắng đến cùng dù cho cái số phân nó bi lu mờ về đâu
phục ông Kong thật giờ chắc phải học tập theo ông thôi.Tự thay đổi số phận của mình.
Chúc ông có những phúc giây vui vẻ bên người em kết nghĩa nhá =]]
 
để topic chìm đi :-j
 
Back
Top