Kong
Dragon Quest
- 7/4/06
- 1,393
- 352
- Thread starter
- #121
gọi rồi nè các bác
đặt cục gạch tí lát viết, giờ chơi game cái 
kết quả k0 hoàn toàn xấu nhưng cũng có cái k0 vui :(
___________________________
Rồi, kết quả đây :
Em nó vẫn ngây thơ, hồn nhiên và ngốc nghếch như ngày nào (ít nhất là có vẻ thế), đúng như điều tôi dự đoán. Em nó hơi bất ngờ vì tôi gọi, cứ tưởng tôi quên em nó luôn rồi, vì "hồi xưa em cũng có vẻ k0 thân với anh lắm" [buồn 5s :(] Xong 2 anh em chém gió với nhau 1 lúc, em nó bảo có phải tôi là ng gửi cái mail hôm bữa k0, dạo này nhà em nó bị đứt mạng nên ít lên trả lời, từ hôm đó đến h chưa log vào mail. Sau một hồi thì em nó hiểu lầm là tôi đang tỏ tình, nên nói là em có bạn trai rồi [buồn 10s
] Xong hỏi han thêm chút nữa thì em nó phải đi và bảo tôi gửi mail cho em nó vì "viết ra thì dễ hơn nói". Có lẽ thế thật, với mớ tâm trạng hỗn độn lúc này thì có lẽ tôi nên soạn cho em nó một cái mail thật dài... 
đặt cục gạch tí lát viết, giờ chơi game cái 
kết quả k0 hoàn toàn xấu nhưng cũng có cái k0 vui :(
___________________________
Rồi, kết quả đây :
Em nó vẫn ngây thơ, hồn nhiên và ngốc nghếch như ngày nào (ít nhất là có vẻ thế), đúng như điều tôi dự đoán. Em nó hơi bất ngờ vì tôi gọi, cứ tưởng tôi quên em nó luôn rồi, vì "hồi xưa em cũng có vẻ k0 thân với anh lắm" [buồn 5s :(] Xong 2 anh em chém gió với nhau 1 lúc, em nó bảo có phải tôi là ng gửi cái mail hôm bữa k0, dạo này nhà em nó bị đứt mạng nên ít lên trả lời, từ hôm đó đến h chưa log vào mail. Sau một hồi thì em nó hiểu lầm là tôi đang tỏ tình, nên nói là em có bạn trai rồi [buồn 10s
] Xong hỏi han thêm chút nữa thì em nó phải đi và bảo tôi gửi mail cho em nó vì "viết ra thì dễ hơn nói". Có lẽ thế thật, với mớ tâm trạng hỗn độn lúc này thì có lẽ tôi nên soạn cho em nó một cái mail thật dài... 
Chỉnh sửa cuối:

Thật ra nguyên văn câu đó là "Em nghe ai đồn là anh đang có ý tỏ tình với em phải k0 ?" - chắc là từ mấy đứa tôi nhờ liên lạc hộ nó bép xép ra... Tôi cũng đâu có ý gì đâu 


!



