Cô em gái của tôi

  • Thread starter Thread starter Kong
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ah tình đầu ngây thơ đây mà, tình đầu của mình cũng giống giống bạn kong, cũng cái kiểu cù cưa thân mật rồi bỗng dưng quay ngoắt 180 độ đấy, và sau khi biết sự thật ( con bé quen mềnh để chọc thằng khác :-< ) cũng là 1 loạt entry sướt mướt và bi quan này nọ :)).

Khác cái là sau đó mình đậu đội tuyển (cũng có cái giải I thành phố trong túi :">) còn nhỏ thì rớt :)).

P/s : NNA là Nguyễn Nhật Ánh bác ạ :">.
 
Chủ topic share yahoo em nó đây để mình canh dùm cho,khi nào em nó online mình báo là có chủ topic đang đợi hí hí :>
 
100 năm bia đá cũng mòn
1000 năm bia miệng vẫn còn chơ chơ
ôi cáo và đồng bọn....................
 
thôi kệ, tiên trách kỷ hậu trách nhân, từ đó về sau nếu có đối tượng nào tôi luôn để ý xem có phải lấy lòng mục tiêu phụ nào trước khi tiến đến mục tiêu chính không, cứ thế là ổn =))

P/S : add nick gần 2 ngày r mà em ấy chưa online, kiểu này đúng như mình lo sợ : em ấy ít chat :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
Chém tướng là phải chém ngựa trước ;)).Bạn ko có cách liên lạc nào khác à,chỉ có YH thì hơi ít cơ hội nhỉ :-?
 
Tôi có thể liên lạc tìm ra cái số điện thoại cũng đc nhưng mà từ Mỹ gọi về thì.... X_X
Phương án trên chắc để dành cho lúc nguy cấp T__T

Mà k0 biết em nó có dùng yahoo k0 ấy chứ o_O hồi trước em nói với tôi là có email nhưng chỉ dùng để gửi thư trao đổi với bạn bè... T__T
 
đưa đây tui gọi hộ cho..........đang có mấy cái sim miễn phí..................
 
Thôi thôi ^:)^ tôi có nghe một số tin k0 hay về em nó nên phải kiểm chứng lại cái đã (thật ra từ 3 năm trước em nó đã có nói đến việc này nhưng lúc đó thấy em nó tốt & dễ thương quá (cũng k0 phải chỉ mình tôi thấy thế) nên tạm bỏ qua X_X

giờ phải xem lại xem em ấy có còn như xưa k0 :-S
 
Sau 2 hôm chờ đợi mình quyết định gửi một cái email vào hộp thư của em ấy, vì hồi xưa em nói chỉ dùng email để gửi thư nên mình hy vọng em nó vẫn giữ thói quen này. Mọi người xem thư thế này có được không ? (lỡ gửi rồi :-w)

[spoil]
Anh đã add nick này vào Y!M nhưng không thấy em onl, nên gửi tạm cái mail hy vọng là em đọc được.

Từ khi anh bị mất liên lạc với em là đã hai năm rưỡi trôi qua. Bao nhiêu lần anh cố gắng tìm em đều thất bại. Bây giờ thì anh đã nhẹ nhõm được một chút rồi :) . Anh cần nói chuyện với em về một số thứ. Nếu em đọc đc mail này thì trả lời lại cho anh, hoặc onl Y!M chat cũng được.

Thế nhé, anh chờ.

P/S : Nhớ ra anh là ai không, hả "em gái" ?
[/spoil]
 
gọi về cho em nó bảo em nó online yh........nghe hơi củ chuối:P
 
trời đất, ko tới nỗi ông có số đt bàn của em kết nghĩa ông chứ:-w
thua luôn.
 
Một lần thờ ở để giờ khốn khổ trong tìm lại :))
Cậu ở nước ngoài thỳ tìm lại em ý cũng có đc gì đâu nế. Feww fewww````
 
^
ơ có đọc kỹ #1 chưa mà vào phán 1 câu trớt quớt thế bro:-w
 
tôi k0 có số đt bàn T__T để thứ 2 này con bạn nó ráng hỏi X_X

Còn về phương án 2, tôi đã tìm đc cả một em lớp 7 đang học ở trường nữa, có gì nhờ thẳng em này cũng đc. Em ấy khen chị Khanh hiền và dễ thương, hí hí ;;)
 
#:-s phù, vừa dọn dẹp xong cái hộp mail @-) hơn 500 mail notification + spam rác các kiểu chứ k0 ít @-) Lại còn lẫn vào với các thư quan trọng nữa @-)

Nhưng vẫn k0 có thư mình cần :(( Thôi thì dọn hộp mail coi như để chờ thư vậy :-<
Sáng mai cố dậy sớm ăn nhiều nuôi cái hy vọng kẻo nó chết mất :-c
 
Đọc chuyện bạn Kong,mình càng thấy quyết định k bao giờ dây vào mấy bé cấp hai là đúng :-<
Mấy em cấp ba đã thấy nhiều chuyện phải giải quyết rồi :-<..
 
Chán mớ đời :-< Em nó từ chối request add nick của mình, còn mail thì trả lời khá khách sáo. Mặt tốt của sự việc là em có vẻ vẫn ngoan như xưa, mặt k0 vui là trong mail đã gợi ý thế rồi mà vẫn k0 nhớ ra mình là ai :((

Sao đây :(( ? Nói chuyện cứ như các cụ những năm 80 ấy trời ơi là trời :((
 
bố khỉ lại còn chơi ú tìm nhau nữa................bó tay ô này...............
 
Nên nhắn vài câu trước khi add nick chứ :|
 
Back
Top