Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào | – 那些年我们一起追的女孩 - 2011

Nghe đâu VN mình sắp làm lại phim này thì phải :6cool_surrender:
 
Nghe đâu VN mình sắp làm lại phim này thì phải :6cool_surrender:

Thôi đừng nhé, hỏng mẹ hết cả hình tượng :|
Giờ chỉ xong NXB nào đó dịch lại cuốn tiểu thuyết thôi.

btw quanh đi quẩn lại có mấy mống nhỉ :))
 

Thôi đừng nhé, hỏng mẹ hết cả hình tượng :|
Giờ chỉ xong NXB nào đó dịch lại cuốn tiểu thuyết thôi.

btw quanh đi quẩn lại có mấy mống nhỉ :))

Muốn thì bạn cản được chắc =))
Chỉ mong là nếu nó có làm thì đừng chiếu truyền hình thôi X_X
 
đệt down đến part 5, thì mf bị cái -101 đệch down đc nữa :@) bấn quá cứ join tạm 5 part xem đc 1 tiếng mấy phút :-<
 
VN thì làm mấy bộ của Nguyễn Nhật Ánh như trại hoa vàng thì nghe còn đc chứ làm lại film này thì đc cái vẹo gì@@
 
Bản cut hardsub nhẹ cho bạn nào lười download:
Mã:
http://www.mediafire.com/?ght0068eg76qok5
http://www.mediafire.com/?y2ugzp8sqf4aff1
http://www.mediafire.com/?nufmseyubsjnk7y
http://www.mediafire.com/?wwla05ofbk4pnqc
http://www.mediafire.com/?la8sibs8gtnmel0
http://www.mediafire.com/?didjglyfhykjgb6
http://www.mediafire.com/?re8vd68j38d86m4
http://www.mediafire.com/?2qxj3b8s4t2x5nb
Nguồn: dienanh.net
Còn vụ làm lại là nghe nói thế thôi chớ chắc muốn làm cũng chả mua lại được kịch bản đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
VN mà làm phim này thì ủng hộ tẩy chay, tuyệt đối không coi mắc công mất hình tượng tốt đẹp, và chắc 100% có làm phim thì sẽ không thể nào mà hay được khi mấy phim học đường của VN diễn xuất chẳng ra gì.
 
Không phải mình sính đồ ngoại chê đồ nội nhưng thật sự là từ đó đến nay mình chưa thấy VN mình Việt hóa phim nào xem được cả chứ chả cứ gì phim học đường :-s
 
Đã edit time lại file sub ở #1 khớp với bản Complete 720p và mHD :D ngồi suốt 2 tiếng để canh me và sửa lỗi chính tả + edit lại 1 số lại cho hợp văn phong, oải vãi tè
Mới coi lại đoạn credit, thấy Cửu Bả Đao có để
Đoạn "thẩm" trong lớp học là do những diễn viên dày dặn kinh nghiệm diễn xuất thực hiện, đề nghị không bắt chước theo =))
Ai có người quen đi Đài Loan thì nói nhé, mình nhờ xách tay về cái bluray để làm kỷ niệm, nhìn thích quá :1cool_dribble:

Chuẩn bị chiến tiếp hehe
 
Bác Hao thành fan cuồng của phim rồi , thế em trong mộng của bác xem bản sub bác edit chưa vậy :7cool_feel_good:.
Mai mình mới rảnh , mai xem phim , nhiều bác đổ hàng loạt vì bộ phim này thì có lẽ nó rất gần gũi nên dễ gây thiện cảm đây:x.
 
Có vẻ như bác Hao cuồng nhất cái 2pic này rồi :)).
Mình cũng chỉ xong có tiểu thuyết Việt hóa thôi chứ k đến nỗi oder đĩa gốc như bác :">
 
Đang định đánh cái đĩa ra rồi ship cho ex xem mà không để tên :6cool_boss:
 
mình cũng muốn order đĩa gốc:cuteonion21:
he he, thuốc cho lũ bạn, quảng cáo là film bựa học sinh tụi nó mới chịu coi:3cool_embarrassed: xem xong đứa nào đứa nấy mặt suy tư dữ dội, có đứa còn rơm rớm nước mắt, thằng bạn tối hôm đó liền gọi ngay tâm sự với em tình cũ ở HCM trong khi nó đang học ở HN:6cool_surrender:
 
Bác Hao thành fan cuồng của phim rồi , thế em trong mộng của bác xem bản sub bác edit chưa vậy :7cool_feel_good:.
Mai mình mới rảnh , mai xem phim , nhiều bác đổ hàng loạt vì bộ phim này thì có lẽ nó rất gần gũi nên dễ gây thiện cảm đây:x.

Cho ẻm xem rồi, xem xong nó nhắn tin cám ơn, rồi còn nói sao phim giống mình quá vậy, giống luôn cả tên ấy chứ =)) rồi thôi, nó bye, hết phim :2cool_go:

Mình ship cái dvd chủ yếu là mấy thứ linh tinh để làm kỷ niệm thôi, chứ cũng ko có đầu đọc, lap thì ko đọc bluray đc, ai đánh đc thì nhớ đánh cho mình 1 cái nhé, chắc chắn lấy :D mình hay đánh mấy dvd kpop có luôn photobook là tầm 1tr8, cái này có lẽ rẻ hơn :5cool_still_dreamin
 
Dự là mai mình có thể cũng sẽ phải đổi sigh thành hình của phim rồi , nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong lòng mà xem phim này thì xác định rồi :4cool_confuse: , mình lại không nghĩ thoáng được như bác Hao ,không biết cảm xúc về phim sẽ buồn như thế nào đây :4cool_confuse:.
 
Vậy là bác coi xong có thể sẽ đơ mấy ngày đó:))
 
Cái việc đó... cũng giống như việc tự đái vào chân mình, mọi người nghĩ đó là điên rồ, chỉ có bản thân thấy ấm... mãi 1 lúc sau mới thấy nó bốc mùi, tự khắc sẽ dừng lại!

. :8cool_matrix:
 

Nhưng khi mùi đã hết thì lại tiếp tục muốn ấm chân hehe

Lại xem lại =)) và giờ mới dám đánh giá là xem bản cut sẽ mất đi 1 chút hay của phim, tỉ dụ như đoạn "tôi mất Thẩm Giai Di rồi, mất tuổi thanh xuân rồi", sau đó là lời tự vấn "sau này dù cho gặp nhiều cô gái, đa số là người Nhật" =) anh Cửu này dù cho lòng chua xót vẫn còn 1 chút gì đó hài hước :))
 
vừa xem xong,thật sự thấy mình trong đó
nhóm có 7 đứa,1 gái 6 trai và 6 thằng đều thích đứa con gái đó nhưng chỉ có mình theo đuổi...
3 năm,h người đó đã có bạn trai và mình thì vẫn vậy.
thật sự xem phim xong có cái đó nghẹn lại ở cổ họng,phim quá tuyệt vời
cám ơn chủ thớt nhé
 
Back
Top