- 30/10/08
- 8,700
- 9,142
- Thread starter
- #61
Bản uncut là 2 cái HD đấy, cái hardsub là cut hết 10' những đoạn lộ ass rồi.
Tối qua mới xem lại bản hardsub, bản này có lẻ là dịch sát nghĩa nhất, giờ mới biết thêm là ở đoạn cuối cùng, tấm thiệp mà Kha Đằng viết gửi cho Giai Di là
mới tới chương 9 thôi, tổng cộng có 26 chương, đọc cũng hài và nhiều cảm xúc lắm, đọc mới biết trước Giai Di thì Kha Đằng đã từng say nắng 1 em tên Lý Tiểu Hoa cũng thuộc dạng hoa khôi của lớp, nhưng tới khi lên lớp 10 thì em này chuyển trường làm Kha Đằng hẫng mất 1 thời gian luôn 
Tối qua mới xem lại bản hardsub, bản này có lẻ là dịch sát nghĩa nhất, giờ mới biết thêm là ở đoạn cuối cùng, tấm thiệp mà Kha Đằng viết gửi cho Giai Di là
Đọc câu này xong nghẹn hết mất phút... không biết tới lúc đám cưới "tuổi thanh xuân của tôi" mình có khả năng viết những dòng chữ này hay không...Tân hôn vui vẻ, tuổi thanh xuân của tôi
#1 có link bản dịch tiểu thuyết đó bạnxem xong rồi T.T nghẹn ngào không nói lên lời
mặc dù bị cắt 1 vài chỗ... giờ mong đọc cuốn tiểu thuyết này quá :(
mới tới chương 9 thôi, tổng cộng có 26 chương, đọc cũng hài và nhiều cảm xúc lắm, đọc mới biết trước Giai Di thì Kha Đằng đã từng say nắng 1 em tên Lý Tiểu Hoa cũng thuộc dạng hoa khôi của lớp, nhưng tới khi lên lớp 10 thì em này chuyển trường làm Kha Đằng hẫng mất 1 thời gian luôn 

Tổ chức thi đấu thể thao hay văn nghệ là con gái thích mê thôi, tự nhiên điên khùng làm cái fight club fail vl 
[spoil]"kiều nữ đi với đại gia", thằng chồng già nhưng giàu nên rốt cuộc chiến thắng hết các anh zai
[/spoil]


như cảnh chích máu ăn thề, cảnh Kha Đằng Và Giai Di gặp nhau tại trường



