Một bộ phim càng gần gũi với người xem bao nhiêu thì khả năng nó gây ấn tượng trong lòng người xem càng cao , thậm chí là khiến người xem có thể khắc cốt ghi tâm cùng với năm tháng .một chút láu cá ,ranh ma , một chút giận hờn , vui vẻ ,áo trắng ,lưu bút ... những điều đó đều đã trải qua với chúng ta ít nhất một lần trong đời , đó chính là quãng đời học trò ,quảng đời của tuổi trẻ và ước mơ ,quãng thời gian tràn đầy mộng tưởng cùng đám bạn .
Hè sắp đến ,mình lại sắp thấy phượng nở đỏ trên con đường của thành phố Hải Phòng - nơi mình sống , phượng đỏ như những lúc mình còn vật lộn với sách vở ,lúc mình viết những hàng lưu bút chia tay đám bạn , lúc mình với đám bạn còn cười đùa trêu trọc nhau trong lễ tốt nghiệp nhưng cuối buổi lễ thì lại là niềm tiếc nuối vô hạn không thể diễn tả..
Hai cảm xúc và thời điểm nói trên có lẽ là điểm chung giữa rất nhiều bạn trong topic này , tất cả gặp nhau , giao lưu với nhau có lẽ đều là vì dư âm của bộ phim " Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào " , được xem một bộ phim tuyệt vời gần gũi đến như vậy , được nghe những MV truyền cảm của phim là một hạnh phúc rất lớn của mình ,Cảm xúc trong lòng mình lúc này đan xem giữa quãng thời gian đi học của bản thân và nhóm tiểu quỷ ấu trĩ trong phim ,nhìn thấy lũ học trò tinh quái này quậy và có thể thân thiết với nhau thật là đẹp đẽ và hoài tưởng quá đi .
Cảm xúc phim để lại cho mình quả thật quá sâu sắc luôn , tâm luôn nghĩ về phim ,vui thay cho những cảm xúc của nhân vật trong phim , buồn theo nỗi buồn mà họ mang ,lẫn lộn đan xem nhưng thật tuyệt với ,tuy vẫn phải thừa nhận rằng sự tiếc nuối mà phim để lại vẫn là cảm giác hằn sâu nhất ,một sự day dứt mà khi nghĩ đến lại thấy ấm lòng .Cảm giác đó phim để lại rất quen thuộc với bài Mong ước kỷ niệm xưa mà mình và chắc hẳn rất nhiều bạn cũng từng say mê ngân nga theo, đó chinh là ước mốn được quay trở lại những ngày tháng ấy , những ngày tháng luôn ở trong tâm trí ta, gần gũi nhưng cũng rất xa vời.
http://www.nhaccuatui.com/m/6TNnXnwHYw
Kha Cảnh Đằng , Thẩm Giai Di ,Hồ Gia Vĩ, A Hòa , Lão Tào , Hứa Bác Thuần , Liêu Anh Hoành (Liêu Cai Biên) Mình rất yêu họ và tình bạn giữa họ .Đẹp , thật là đẹp quá.
Kết lại một câu là nhớ nhung ,day dứt là cảm giác của mình lúc này ,cuối cùng mình cũng biết được sign và avatar trên GVN của mình sẽ là gì rồi ,Mình sẽ mãi treo hình ảnh của phim cho đến khi nào mình trưởng thành hơn ,biết suy nghĩ chín chắn như những người bạn trong bộ phim này .
Yêu phim chết đi được .Thẩm Giai Di xinh quá .