Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
mi có đặt táo đen ko
còn anh gon nữa thì thu tiền luôn đi![]()


e fake làm gì anh,fake thì e fake lên m78 cho đẹpa chuyển online cho lão hao mà. h chỉ chọn ra 1 người để nhận áo thôi.
2ku nhìn thế mà 1m75 ah, có fake thông tin như kiểu kpop ko đấy![]()

.
.

Nếu đã có thì nên thử lấy can đảm nói ra xemThấy topic này xôm tụ quá, cũng coi thử xem phim thế nào. Kết quả là ngồi thẫn thờ trong lab với cái youtube bật OST phim hết cả ngày hôm qua, tối về nhà phải bật lên coi lại lần nữa suốt đêm qua
Cái khúc Cảnh Đằng gọi điện cho Giai Di sau động đất làm nhớ kỷ niệm về apple của mình ghê. Hồi đó tỏ tình xong bị người ta từ chối, cuối cùng lại giận dỗi. Rồi mình đi học xa, ko liên lạc với người ta suốt 2 3 năm trời. Tới lúc về nước nghỉ hè thì gặp lại (cũng bị người ta trách là sao đùng một cái đi xa mà cũng ko liên lạc ko nói chuyện gì cả), rồi thân thiết đến nỗi tuần nào cũng đi chơi riêng. Lúc đó mình cũng cảm thấy tình cảm của mình giành cho apple trở lại, nhưng rốt cuộc mãi cũng ko dám tỏ tình thêm lần nữa, âu cũng là do sợ lại bị ngừoi ta từ chối, sẽ lại mất liên lạc một thời gian nữa. Rốt cuộc cho tới giờ vẫn ko biết người ta có thay đổi suy nghĩ về mình so với hồi cấp 3 ko nữa. Lần cuối cùng gặp nhau là năm ngoái, hôm đi chơi riêng trước khi ra sân bay, cũng định nói rõ cho người ta biết suy nghĩ của mình trước khi đi. Nhưng rồi lại thôi, ôm nhau chia tay này nọ xong rồi lên máy bay với cái tâm trạng khó tả ::(
Đúng là mỗi người luôn có trong lòng một hình ảnh khó phai nào đó. Quen thì cũng có quen một vài người, nhưng cuối cùng vẫn thấy cô bé kia là đáng yêu nhất, nhưng chắc là sẽ ko bao giờ thành![]()

Uh cũng định nói đấy, nhưng mà lung tung lắm. Lúc mới gặp lại sau thời gian dài đi nước ngoài thì mình có cảm tình lại với em ấy, còn em ấy cũng thay đổi thái độ với mình (ngày xưa hờ hững lắm, chắc do tại mình ngày xưa con nít khoái thể hiện bản lĩnh, giống bọn trong phim haha), đi chơi toàn đi riêng với nhau. Thế mà đúng lúc định nói ra thì em ấy lại... có bạn trai (chả hiểu lão nào học chung trường ĐH với ẻm lẹ tay lẹ chân thế). Nhớ mãi hôm đó, lúc đó đang ra HN có việc, định mua quà rồi lúc bay quay lại SG sẽ hẹn em ấy rồi nói luôn, ai ngờ đâu em ấy lại gọi điện thông báo cho mình là lão trời đánh kia tỏ tình với em ấy và em ấy chấp nhận. Thế là chưng hửng, đành để chuyện đó trong lòng. Mà sau này em ấy cứ coi mình như kiểu bạn thân ấy, chuyện gì cũng tâm sự, khi nào buồn chuyện tc là lại rủ mình đi chơi hoặc uống sinh tố. Rồi được vài tháng cũng chia tay bạn trai, cũng lại gọi cho mình tỉ tê than thở buồn bã. Mình cũng lại định nhảy vào, nhưng mà lúc đó thì quay lại cảnh mỗi người một nơi rồi. Mình mà giống lão Tào trong phim, kiểu HN với SG thì mình cũng chạy về liền, mỗi tội nước Mỹ và nước VN thì nó hơi khác một tíNếu đã có thì nên thử lấy can đảm nói ra xem
và welcome to hội Những người bị ảnh hưởng bởi You are the Apple of my eyes
. Em ấy cũng ko thích long distance relationship nên mình cũng xác định là nói sẽ ko thành, mà đúng là có vài lần gọi điện nói ý này nọ thì em ấy cũng trả lời nhẹ nhàng là ko thích những tình cảm kiểu 2 người ở 2 nơi khác nhau, ko bao giờ thành hết.
Đồng ý cả 2 tay 2 chân luônLà vậy đó,bao giờ cũng có một người mình dành cho nhiều tình cảm nhất,và thường thì hay ko thành chuyện
Có lẽ dó tình cảm lấn át hết đầu óc nên đâm ra anh em ngu si dẫn đén .hỏng chuyện hay sao á x_x

Uh cũng định nói đấy, nhưng mà lung tung lắm. Lúc mới gặp lại sau thời gian dài đi nước ngoài thì mình có cảm tình lại với em ấy, còn em ấy cũng thay đổi thái độ với mình (ngày xưa hờ hững lắm, chắc do tại mình ngày xưa con nít khoái thể hiện bản lĩnh, giống bọn trong phim haha), đi chơi toàn đi riêng với nhau. Thế mà đúng lúc định nói ra thì em ấy lại... có bạn trai (chả hiểu lão nào học chung trường ĐH với ẻm lẹ tay lẹ chân thế). Nhớ mãi hôm đó, lúc đó đang ra HN có việc, định mua quà rồi lúc bay quay lại SG sẽ hẹn em ấy rồi nói luôn, ai ngờ đâu em ấy lại gọi điện thông báo cho mình là lão trời đánh kia tỏ tình với em ấy và em ấy chấp nhận. Thế là chưng hửng, đành để chuyện đó trong lòng. Mà sau này em ấy cứ coi mình như kiểu bạn thân ấy, chuyện gì cũng tâm sự, khi nào buồn chuyện tc là lại rủ mình đi chơi hoặc uống sinh tố. Rồi được vài tháng cũng chia tay bạn trai, cũng lại gọi cho mình tỉ tê than thở buồn bã. Mình cũng lại định nhảy vào, nhưng mà lúc đó thì quay lại cảnh mỗi người một nơi rồi. Mình mà giống lão Tào trong phim, kiểu HN với SG thì mình cũng chạy về liền, mỗi tội nước Mỹ và nước VN thì nó hơi khác một tí. Em ấy cũng ko thích long distance relationship nên mình cũng xác định là nói sẽ ko thành, mà đúng là có vài lần gọi điện nói ý này nọ thì em ấy cũng trả lời nhẹ nhàng là ko thích những tình cảm kiểu 2 người ở 2 nơi khác nhau, ko bao giờ thành hết.
Thế là 10 năm qua (biết nhau từ hồi cấp 2) vẫn thế, nửa khoảng đầu là kiểu một người theo đuổi còn người kia ko ưa, nửa khoảng thời gian sau là kiểu bạn thân và mãi ko thành. Cũng phải cảm ơn em ấy, nhờ em ấy mình mới lại yêu SG đến như vậy. Chứ hồi mới sang đây thì khoái lắm, chả thèm về nhà đâu, thế mà giờ chỉ thèm được về lại SG thôi. À mà em ấy ngày xưa cũng là hoa khôi của lớp, con trai trong lớp thằng nào cũng chết mê chết mệt, cuối cùng cũng ko thằng nào được![]()

con tim ta lại đau nhói và thổn thứcThấy topic này xôm tụ quá, cũng coi thử xem phim thế nào. Kết quả là ngồi thẫn thờ trong lab với cái youtube bật OST phim hết cả ngày hôm qua, tối về nhà phải bật lên coi lại lần nữa suốt đêm qua
Cái khúc Cảnh Đằng gọi điện cho Giai Di sau động đất làm nhớ kỷ niệm về apple của mình ghê. Hồi đó tỏ tình xong bị người ta từ chối, cuối cùng lại giận dỗi. Rồi mình đi học xa, ko liên lạc với người ta suốt 2 3 năm trời. Tới lúc về nước nghỉ hè thì gặp lại (cũng bị người ta trách là sao đùng một cái đi xa mà cũng ko liên lạc ko nói chuyện gì cả), rồi thân thiết đến nỗi tuần nào cũng đi chơi riêng. Lúc đó mình cũng cảm thấy tình cảm của mình giành cho apple trở lại, nhưng rốt cuộc mãi cũng ko dám tỏ tình thêm lần nữa, âu cũng là do sợ lại bị ngừoi ta từ chối, sẽ lại mất liên lạc một thời gian nữa. Rốt cuộc cho tới giờ vẫn ko biết người ta có thay đổi suy nghĩ về mình so với hồi cấp 3 ko nữa. Lần cuối cùng gặp nhau là năm ngoái, hôm đi chơi riêng trước khi ra sân bay, cũng định nói rõ cho người ta biết suy nghĩ của mình trước khi đi. Nhưng rồi lại thôi, ôm nhau chia tay này nọ xong rồi lên máy bay với cái tâm trạng khó tả ::(
Đúng là mỗi người luôn có trong lòng một hình ảnh khó phai nào đó. Quen thì cũng có quen một vài người, nhưng cuối cùng vẫn thấy cô bé kia là đáng yêu nhất, nhưng chắc là sẽ ko bao giờ thành![]()

Thất học hoặc mất người yêu , bạn hãy chọn một trong haiMình đang yêu 1 người con gái...
.
.
.@ lu-xu-bu :Nhưng người ta có bạn trai rồi . Mà quan trọng nhất là apple thay đổi nhiều quá, chẳng thể nhận ra nữa:(
P/s: Ở đây có ai từng thích 1 người , nhưng lại là người đó của quá khứ chưa. Kiểu như chỉ nhớ mãi con người ngày trước chứ không phải bây giờ ấy
![]()