Chuyện cô/ thầy giáo như thế này là chuyện bình thường mà bạn? Đôi lúc cô/ thầy nghiêm khắc nói nghiêm, hoặc là cố tình nói nghiêm để cho học trò mình tiến bộ. Còn chuyện tiền bạc thì cũng phải thôi, dạy thêm cũng chỉ vì kiếm tiền, có rất ít người dạy thêm vì muốn truyền đạt kiến thức cho học sinh mà không lấy đồng nào, cô nói vậy nhiều lúc có khi cô nói giỡn, nhưng bạn không nghĩ có những học sinh có thể gọi là "chày cối" không đóng tiền cho cô thì sao? Bạn có được những gì từ những lời cô truyền đạt, thì bạn phải có cái gì đó xứng đáng cho những thứ đó chứ?
Trước đây mình học phổ thông cũng có 1 cô rất nghiêm, có thể nói là dữ, đứa nào cũng sợ cả. Cô dạy rất đông, mà cô hay la mắng đủ thứ lắm, có nhiều đứa đâm ra ghét cô kìa. Nhưng về sau cũng nhận ra rằng, thật ra cô quan tâm tới chuyện học hành, thi cử của học sinh lắm. Ngoài miệng thì cô la, nói không thể học không thể thi được nếu cứ thế này, hay cô hay mắng nếu làm bài không tốt. Nhưng đằng sau cô lại quan tâm hỏi từng trường của từng đứa thi, coi điểm thi cho từng đứa 1, quan tâm ngay cả chuyện ăn uống, chuyện ở của mấy đứa khi xuống TP học tập, dù đây chỉ là một giáo viên dạy thêm, không hề là giáo viên trên trường hay giáo viên thân thiết gì cả. Thế mới biết, con người không thể đánh giá thông qua hình thức được.