Sáu Bảy Tám Chín
Youtube Master Race
- 7/8/09
- 1
- 0
Câu chuyện là thế này, mình yêu 1 em đang đi du học ở Mỹ có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng đa phần do mình thiếu kiên nhẫn và nói nhiều lời ngu ngốc, mình đã xin lỗi em ấy nhưng cuối cùng em ấy chỉ xem mình là bạn ( mỗi lần chat cứ nói mình là bạn nghe đau lòng lắm
), thế nên sau vài ngày suy nghĩ mình quyết định lập 1 kế hoạch ( rất impossible nhưng đáng để thử trước khi mọi thứ ko thể fix được nữa) để thay đổi tất cả chỉ vì em ấy :(.
Kế hoạch A: trước tiên sẽ hỏi em ấy coi mình còn cơ hội nào ko, nếu còn thì sẽ dốc hết sức lực kiếm 1 tấm vé qua Mỹ để bên em ấy ( tất nhiên là chỉ có con đường đi du học mới qua dc
) phần tệ nhất là đây nếu em ấy từ chối tất cả chuyển qua Kế Hoạch B.
Kế Hoạch B: mặc dù bị từ chối nhưng để chứng minh những gì mình nói là sự thật mình sẽ tiếp tục dốc sức kiếm 1 vé qua bên kia với em. Nếu ko được nữa sẽ chuyển qua Kế Hoạch C
Kế hoạch C: dĩ nhiên là phải đi học cho xong rồi về nước sống và chết một mình
Làm tất cả những việc trên đồng nghĩa từ bỏ mọi thứ ở đây ( bạn bè, gia đình, chơi game, v.v.... ) nhưng thà từ bỏ tất cả để được hạnh phúc mãi mãi còn hơn là hạnh phúc nữa vời :(
p/s: lần đầu mình nói tâm sự mình ra hy vọng mọi người đừng quăng tạ :( và mình lập nhiều kế hoạch vì mình muốn chuẩn bị tinh thần cho những gì xấu nhất có thể xảy ra. Xin cảm ơn.
), thế nên sau vài ngày suy nghĩ mình quyết định lập 1 kế hoạch ( rất impossible nhưng đáng để thử trước khi mọi thứ ko thể fix được nữa) để thay đổi tất cả chỉ vì em ấy :(. Kế hoạch A: trước tiên sẽ hỏi em ấy coi mình còn cơ hội nào ko, nếu còn thì sẽ dốc hết sức lực kiếm 1 tấm vé qua Mỹ để bên em ấy ( tất nhiên là chỉ có con đường đi du học mới qua dc
) phần tệ nhất là đây nếu em ấy từ chối tất cả chuyển qua Kế Hoạch B.Kế Hoạch B: mặc dù bị từ chối nhưng để chứng minh những gì mình nói là sự thật mình sẽ tiếp tục dốc sức kiếm 1 vé qua bên kia với em. Nếu ko được nữa sẽ chuyển qua Kế Hoạch C
Kế hoạch C: dĩ nhiên là phải đi học cho xong rồi về nước sống và chết một mình

Làm tất cả những việc trên đồng nghĩa từ bỏ mọi thứ ở đây ( bạn bè, gia đình, chơi game, v.v.... ) nhưng thà từ bỏ tất cả để được hạnh phúc mãi mãi còn hơn là hạnh phúc nữa vời :(
p/s: lần đầu mình nói tâm sự mình ra hy vọng mọi người đừng quăng tạ :( và mình lập nhiều kế hoạch vì mình muốn chuẩn bị tinh thần cho những gì xấu nhất có thể xảy ra. Xin cảm ơn.
).
có lẽ tất cả đã an bài 


. chi phí wa đó hơi bị cao đó 