có lạnh lùng quá ko... :-s

Status
Không mở trả lời sau này.

Bu Bu Đầu Gấu

Donkey Kong
mình đang muốn chia tay bạn trai,nhưng anh ấy đang gặp trục trặc trong công việc,hình như là bị chơi 1 vố hơi cay...đang rất chán nản...liệu bây giờ mình nói lời chia tay thì có nhẫn tâm quá ko... :(
cả tuần nay ko gặp nhau,ít đt và nt,mình hỏi thì anh ấy nói ko có gì,chỉ là hơi buồn chán chuyện làm ăn...giờ phải làm sao,có nên nói lời chia tay lúc này ko..tại tính mình nếu ko còn tình cảm mình ko thích dây dưa...nếu mình nói anh ấy sẽ thế nào...rối bời...:-<
...mình hỏi thật các bạn trai trong tình cảnh này có hận bạn gái mình ko :(
 
Có ! Lúc này con trai thường rất yếu đuối. Và suy nghĩ cực kì tiêu cực. Như một thằng bé bị ăn hiếp vậy. Chỉ khác là thay vì đi tìm vòng tay che chở của mẹ. Anh ta sẽ tìm đến người yêu. Nếu người yêu cũng rũ bỏ thì....
"Khi bao nhiêu cơn mơ chắp cánh bay xa vời, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai !"
Kết luận cho câu hỏi "Có lạnh lùng quá không ?"
Trả lời " Nhẫn tâm"
 
- Có :| ......Nhưng nếu cả 2 đã xác định trước sẽ phải chia tay thì nó đỡ hơn là chia tay từ một phía :| ..........
 
Qua hết chuyện này hẵng chia tay, mà biết đâu giúp nhau qua dc chuyện này thì lại thấy yêu nhau hơn thì sao... :)
 
- Con gái là loại độc ác nhất trên cõi đời này :-w ...... Thường hay ruồng bỏ khi một người lâm vào thế kẹt :-w ..... Thường dây dưa, tạo tín hiệu khi biết không yêu người khác :-w ...... Thường hay cho ra những đòi hỏi thật vô lý mà nếu không đáp ứng được thì sẽ chấm dứt :-w ....... Con gái là đồ rắn độc b-( ..........
 
Poo và Daki tỉ tỉ song phi thằng này đi :))

- Này thì thằng này b-( b-( b-( ..........

- Dù có bao nhiêu mặt mâm trong này, ta vẫn nói "con gái là đồ rắn độc" \m/ ...... Bản chất vốn là thế thì không thay đổi được \m/ ..........
 
tính mình nếu ko còn tình cảm mình ko thích dây dưa

bạn là đồ đểu.......xin lỗi nhá..............................................:|
 
mình đang muốn chia tay bạn trai,nhưng anh ấy đang gặp trục trặc trong công việc,hình như là bị chơi 1 vố hơi cay...đang rất chán nản...liệu bây giờ mình nói lời chia tay thì có nhẫn tâm quá ko... :(
cả tuần nay ko gặp nhau,ít đt và nt,mình hỏi thì anh ấy nói ko có gì,chỉ là hơi buồn chán chuyện làm ăn...giờ phải làm sao,có nên nói lời chia tay lúc này ko..tại tính mình nếu ko còn tình cảm mình ko thích dây dưa...nếu mình nói anh ấy sẽ thế nào...rối bời...:-<
...mình hỏi thật các bạn trai trong tình cảnh này có hận bạn gái mình ko :(

đây là thời điểm nhạy cảm đối với 1 thằng đàn ông, hãy ở luôn ở bên động viên và chia sẻ cùng anh ấy.

p/s: nói ra mấy lời này thật khó :((

cố lên Bu Bu \m/
 
bạn là đồ đểu.......xin lỗi nhá..............................................:|

có thể mình dùng từ ko khéo nên bạn hiểu lầm,ý mình là nếu típ tục wen thì sẽ gây dằn vặt cho cả hai thôi...

có một số người ăn nói thật khó nghe,lấy tư cách gì mà nói người khác như thế,thế mẹ bạn là con trai àh...nếu ko góp ý kiến thì tôi xin lỗi trước,đừng vô đây nói bậy nữa..

mình hỏi với tư cách là 1 người đang rất khó xử,nếu ai nhìn với con mắt quá tiêu cực thì ko cần góp ý gì hết....

chị pooh khóa topic dùm e ạh.
 
mình đang muốn chia tay bạn trai,nhưng anh ấy đang gặp trục trặc trong công việc,hình như là bị chơi 1 vố hơi cay...đang rất chán nản...liệu bây giờ mình nói lời chia tay thì có nhẫn tâm quá ko... :(
cả tuần nay ko gặp nhau,ít đt và nt,mình hỏi thì anh ấy nói ko có gì,chỉ là hơi buồn chán chuyện làm ăn...giờ phải làm sao,có nên nói lời chia tay lúc này ko..tại tính mình nếu ko còn tình cảm mình ko thích dây dưa...nếu mình nói anh ấy sẽ thế nào...rối bời...:-<
...mình hỏi thật các bạn trai trong tình cảnh này có hận bạn gái mình ko :(
mình nghĩ bạn đừng nên nói vào lúc này. Hãy để cho a ấy quên chuyện cũ đi đã.
 
Chưa cần phải nói, vì có thể bạn chưa kịp mở mồm thì anh ấy đã nói chia tay trước rồi :-w
 
- Sự thật mất lòng, con gái không bao giờ chịu nghe sự thật là thế :-" ......
 
Muốn anh kia căm hận cả đời chắc. Đây là lúc người ta cần chia sẻ chứ ko phải là thêm 1 cái tay đẩy anh ấy xuống vực sâu.
Việc gì thì cũng phải đúng lúc đúng chỗ.
 
Lạnh lùng hay ko là quyền của của bạn, nhưng làm sao mà có tình người 1 chút nha, dù ko còn tình cảm gì nữa, mình con trai nên bảo vậy thôi ;)
 
Bư bư chia tay àh :-?....
Dạo trc còn nt kể vs mình đang buôn dd vs ny..mà sao giờ đã.............:|
Níu kéo là đớn đau...Thà đau 1 lần rồi thôi :)..
Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay :)..
 
Dời ngày nói lời chia tay vài hôm đi. Chứ như thế lỡ vô tình đẩy con người ta vô một thế mất cả tiền lẫn tình thì đau lắm!
 
Cách giải quyết hợp lý nhất là chia tay (vì khi đã k0 còn tình cảm nữa thì tốt nhất là đừng nên dối lòng mình) nhưng đừng vội cắt đứt tất cả mà hãy ở bên động viên anh ấy như một người bạn rồi sẽ dứt khoát sau.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top