Hồi nhắn tin với mình hỏi"yêu là thế nào?" thì bạn mình có mách cho là "nó đã mệt mỏi vì mày rồi, cái đó là câu hỏi tu từ để dò xem ý kiến của mày thế nào, có thích nó k hay chỉ xem nó là bạn", mày trả lời kiểu đó có nghĩa là không hiểu ý nó nên nó đành nhắn "vậy thôi".
mình đã nghĩ đến việc bạn ấy thích người khác nhưng mà nghĩ qua nghĩ lại vẫn không khả thi><. Vì có lần dám rủ mình đi ăn trung thu chung với lớp bạn ấy. và lần cuối trước khi mình nói là thích thì có ra bến Ninh Kiều thì bạn ấy có nói là có 2 người bạn cũng ra đây chơi ( nữ chung lớp với bạn ấy ) mà cũng ra và ngồi ghế đá rồi nói đủ thứ chuyện. Bị 2 đám bạn của bạn ấy bắt gặp luôn><. Nếu thực sự thích ng khác thì chắc k làm như vậy vì sợ bị hiểu lầm là cái chắc. Còn bắt cá 2 tay thì mình k nghĩ vậy vì bạn này khá là ngoan hiền, gia giáo. Mình thiếu kinh nghiệm quá nên h k biết làm thế nào, có lẽ nên hỏi thẳng ><.
K lẽ chỉ muốn làm bạn thân sao trời =.=. Vì bạn này khá xinh + dễ thương, học cũng giỏi lại hát rất hay nữa nên chắc có nhìu người theo, tự nhiên lại kiếm mình làm gì =.=
còn việc post hình lên có giúp đc gì k? nếu đc thì mình post. Hình mình thì k có tại k có tự sướng ( mà theo bạn bè người quen nói thì cũng khá ưa nhìn, nếu k thì sao bạn ấy lại dò hỏi rồi nt làm quen =.=), còn hình bạn đó thì đầy trên facebook.