Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ah trước hết cám ơn bạn chỉ ra những điểm sai.Thứ nhất là chả biết bạn bao tuổi mà chính tả còn sai. Khoảng chứ không phải khoản nhé. Khước từ chứ không phải khướt từ.
Sau cùng, mình thấy bạn ủy mị, tăm tối quá rồi. Nên dứt hẳn con bỏ mẹ kia ra đi.
đọc dòng này thấy là ngu bị lợi dụng rồi.Em là người chu cấp toàn bộ sinh hoạt và học phí cho cô ấy đến tận bây giờ
đã từ chối tình cảm rồi mà vẫn nhận tiền của người ta.Trong quá trình theo đuổi thì cô ấy luôn luôn từ chối tình cảm của em, lấy rất nhiều lý do, em cũng có linh cảm không tốt rồi. Nhưng năm đầu e ko nói là e thích cô ấy, nhưng cô ấy chắc thừa hiểu chuyện này
vậy mà vẫn còn bu bám nó.Theo em được biết qua các thông tin đáng tin cậy thì trong thời gian đó cô ấy có quen như bồ bịch với 1 thằng con trai khác và 2 người cũng đã có quan hệ, sau đó 2 người chia tay
sáng mắt ra chưa con.Rồi gần đây thì cô ấy cũng chấp nhận tình cảm của em, e thật là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì em như rơi xuống địa ngục, có thể nói rằng "Tình yêu như bông hoa tuyết rơi giữa tháng sáu mùa hè, chưa kịp hình thành đã vội tan biến". Em phát hiện ra cô ấy có quan hệ rất nhiều lần với 1 người con trai cùng tuổi với cô ấy, nơi cô ấy thực tập. Em nói cho cô ấy biết là e biết 2 người có tình cảm với nhau (nhưng em ko nói là 2 người có quan hệ với nhau).
lấy tư cách gì để tức rồi chửi thằng kia. ko chửi con kia mà lại chửi thằng kia à. nó giúp nhận ra con bộ mặt thật con kia ko cám ơn thì thôi.Nói thật e rất tức giận khi thằng kia xa lánh cô ấy, khi cô ấy lâm vào khó khăn (đứng trên phương diện cá nhân của em, thì e có thể nói rằng tự làm tự chịu), nhưng đứng trên phương diện của thằng ấy, thì em thấy chó chết thật.
mình chưa thấy ai dại và mụ mị vì gái như bạn. bạn nên xem đó là bài học đi đừng dại gái quá thế.
đọc dòng này thấy là ngu bị lợi dụng rồi.
(Cái này e biết từ đầu rùi, nhưng cứ nhắm mắt làm ngơ, chứ không phải em không biết, tới giờ em cũng không tiếc bất kỳ thứ gì khi đã giúp cô ấy)
đã từ chối tình cảm rồi mà vẫn nhận tiền của người ta.
(cái này em miễn bình luận)
vậy mà vẫn còn bu bám nó.
(thời gian này e chưa có động thái tỏ tình hay nói yêu cô ấy)
sáng mắt ra chưa con.
(mắt thì sáng từ xưa rồi, chỉ là con tim mù lòa)
lấy tư cách gì để tức rồi chửi thằng kia. ko chửi con kia mà lại chửi thằng kia à. nó giúp nhận ra con bộ mặt thật con kia ko cám ơn thì thôi.
(Không, cái này chả ai giúp em phát hiện cả, em tự phát hiện đấy chứ, nên em không cám ơn thằng đó được. Em chưa từng gặp thằng đó, chỉ cần em nghe cô ấy nhắc tới thằng đó vài lần, thì em đã biết có chuyện, có điều mãi sau này em mới có bằng chứng)
mình chưa thấy ai dại và mụ mị vì gái như bạn. bạn nên xem đó là bài học đi đừng dại gái quá thế.
(hihi, tính em lạ lắm, khi yêu là em cho tất cả, dù biết người ta sẽ phản mình, chứ em mà không chuẩn bị tâm lý thì có lẽ lúc này e không lên đây tâm sự rùi)
- - - Updated - - -
Em cũng từng nói với cô ấy rằng
"Em biết không? Trên đời này cái gì có quá dễ dàng thì lại không biết trân trọng, khi mất đi thì mới biết trân trọng, nhưng quá muộn. Trong tình yêu cũng như vậy"
1 thằng đó nhìn ra được bộ mặt thật của con này lập tức bỏ ngay=> rất khôn ngoan.Em đang tập trung hỏi 3 câu này, tập trung câu 2 và 3
Em có rất nhiều dòng suy nghĩ lúc này
1. Là thằng ấy xa lánh cô ấy hay cô ấy không muốn gặp thằng ấy, có thể là 2 người chỉ là đang giận nhau, rồi lại làm hòa hay là 2 người ấy xa lánh nhau thực sự?
2. Cô ấy gọi điện cho e, thông báo có muốn lấy lại đồ, mục đích để trả đồ hay để
tìm cách nhờ em giúp?
3. Nếu thực sự cô ấy bỏ đi thì có lẽ việc học hành của cô ấy sẽ tan biến, công sức của e cũng tan biến (chỗ này em nói rõ không phải là e muốn thu về kết quả là cô ấy quay trở lại với em, mà là công sức đầu tư học hành cho 1 người không thành công). Em thì không muốn điều này xảy ra. Vậy có cách nào để cho cô ấy ở lại (em vẫn có thể giúp) mà không để cho cô ấy biết là e còn lưu luyến ko?
Chứ tình cảm thì dẹp qua 1 bên, em đâu phải là Thánh nhân mà dễ dàng tha thứ?
Theo mình thì sự khoan dung là có thể, nhưng còn phải xem cô ta có là người đáng được để bạn khoan dung hay ko đã. Hãy cứ đến lấy lại đồ xem cô ấy có nhờ bạn giúp hay không.2. Cô ấy gọi điện cho e, thông báo có muốn lấy lại đồ, mục đích để trả đồ hay để
tìm cách nhờ em giúp?


Em có rất nhiều dòng suy nghĩ lúc này
1. Là thằng ấy xa lánh cô ấy hay cô ấy không muốn gặp thằng ấy, có thể là 2 người chỉ là đang giận nhau, rồi lại làm hòa hay là 2 người ấy xa lánh nhau thực sự?
2. Cô ấy gọi điện cho e, thông báo có muốn lấy lại đồ, mục đích để trả đồ hay để
tìm cách nhờ em giúp?
3. Nếu thực sự cô ấy bỏ đi thì có lẽ việc học hành của cô ấy sẽ tan biến, công sức của e cũng tan biến (chỗ này em nói rõ không phải là e muốn thu về kết quả là cô ấy quay trở lại với em, mà là công sức đầu tư học hành cho 1 người không thành công). Em thì không muốn điều này xảy ra. Vậy có cách nào để cho cô ấy ở lại (em vẫn có thể giúp) mà không để cho cô ấy biết là e còn lưu luyến ko?
Con gái nuôi, không phải con gái ruột.ông anh có con gái rồi à ? sao lại đi bước nữa thế ?
Chưa cắt đứt liên lạc được, vìchia sẻ nỗi buồn với anh.
em nghĩ nên chấm dứt thôi anh à. đồ đạc mà quan trọng với anh thì lấy lại , không thì khỏi liên lạc với cô ta nữa . Anh chịu đựng như thế là đủ rồi. Mong anh kiếm được 1 người con gái khác tốt với mình
chia sẻ nỗi buồn với anh.
em nghĩ nên chấm dứt thôi anh à. đồ đạc mà quan trọng với anh thì lấy lại , không thì khỏi liên lạc với cô ta nữa . Anh chịu đựng như thế là đủ rồi. Mong anh kiếm được 1 người con gái khác tốt với mình
mỗi người 1 cách sống anh à.... đừng nói như vậy :)mình có ông anh họ. đã có vợ con. 2 cô gái đều lao đầu vào và họ biết là anh ta đã có vợ. anh ta ko cần phải bỏ tièn ra đưa cho chung tiêu xài. mà ngược lại là khác. anh ta đào hoa? một phần thôi. anh ta khôn ngoan. và rất khó để có thể lợi dụng anh ta. mà thật sự anh ta nghèo chẳng có cái gì để lợi dụng. chỉ có miệng lưỡi và đẹp trai to con thôi.