mufaga
Guest
mình yêu thầm 1 em cũng dc 3 năm và cũng quyết tâm theo đuổi tầm cách đây 1 năm
em ấy cũng có cảm tình với mình, nhưung nhất định không chịu nhận lời do
em ấy không tin vào tình yêu cấp 3, học sinh
mình năm nay hết lớp 12 sắp lên hà nội học đại học, em ấy sợ mình thay đổi, lúc lên hà nội tiếp xúc môi trường mới sẽ quên em ấy
em ấy bảo thử thách mình 1 năm ( em ấy năm nay lớp 11 ) nếu sau 1 năm mà mình vẫn yêu thì em ấy sẽ nhận lời
mặc dù quen đã lâu nhưung mình mới hẹn được em ấy đi chơi 3 lần, và có đúng 1 lần là đi riêng
mặc dù ngày nào cũng nhắn tin, chat chit trò chuyện 2-- 3 tiếng
thằng bạn mình nó tư vấn là từ bỏ ...
thực sự h mình rất nản và mệt mỏi vì yêu 1 người quá lâu như vậy ( 3 năm ) mà ko được đáp lại, sắp tới còn 1 năm nữa...
em ấy cũng có cảm tình với mình, nhưung nhất định không chịu nhận lời do
em ấy không tin vào tình yêu cấp 3, học sinh
mình năm nay hết lớp 12 sắp lên hà nội học đại học, em ấy sợ mình thay đổi, lúc lên hà nội tiếp xúc môi trường mới sẽ quên em ấy
em ấy bảo thử thách mình 1 năm ( em ấy năm nay lớp 11 ) nếu sau 1 năm mà mình vẫn yêu thì em ấy sẽ nhận lời
mặc dù quen đã lâu nhưung mình mới hẹn được em ấy đi chơi 3 lần, và có đúng 1 lần là đi riêng
mặc dù ngày nào cũng nhắn tin, chat chit trò chuyện 2-- 3 tiếng
thằng bạn mình nó tư vấn là từ bỏ ...
thực sự h mình rất nản và mệt mỏi vì yêu 1 người quá lâu như vậy ( 3 năm ) mà ko được đáp lại, sắp tới còn 1 năm nữa...

nghĩ cho kỹ !
.





