legendgold
Youtube Master Race
- 31/3/12
- 0
- 0
Mình có thích cô gái mình luôn theo chân cô ấy từ lúc THPT cô ấy làm người mẫu cho các hãng quảng cáo và có đóng phim trên TH ......chỉ đứng từ xa nhìn cô ấy vào học ra về trước cổng trường mà thôi, có mua quà tính tặng cố ấy nhưng chưa bao giờ dám ra mặt để tặng cả chỉ gừi qua địa chỉ nhà và rồi mình nhận ra mình đã yêu .....Thời gian trôi qua ,cô ấy học DH mình cũng mỗi ngày đứng trước cổng trường để thấy cô ấy nhưng gia đình cô ấy giàu lắm chỉ chạy xe hơi i ,và giờ đây cô ấy cũng đã là sa sĩ nổi tiếng rồi có rất nhiều hotboy,đại gia xung quanh cô ấy ......Mình biết mình yêu cô ấy mất rồi, nhưng thật sự mình nghĩ mình ko có cơ hội vì giờ cô ấy là ca sĩ đã nổi tiếng và cũng từng tuyên bố trên báo chí là sẽ ko bao giờ lấy chồng nghèo mà mình thì chưa có gì cả ........mình biết phải quyết tâm có sự nghiệp giàu có thì mới có thể có cô ấy ,mấy đứa bạn thì nói ''Mày nên bỏ đi giấc mơ hão huyền ấy đi lúc mày thành đạt thì nó có chồng đại gia hay hotboy và mấy đứa con rồi '' .nhưng mình yêu cô ấy lắm đã 6 năm mình như chiếc bóng luôn dõi theo từng bước chân cô ấy , ko hề tư tưởng bất kì cô gái nào#...Và các bạn đã từng biết có trường hợp nào như vậy không? Và liệu có trường hợp nào có kết cục như mơ không khi 1 người bình thường chiếm được trái tim 1 người nổi tiếng.
Riêng mình, mình cũng yêu 1 người nổi tiếng dù tôi biết là tôi đang đi vào 1 con đường lạc lối...
Riêng mình, mình cũng yêu 1 người nổi tiếng dù tôi biết là tôi đang đi vào 1 con đường lạc lối...


chủ thớt suy nghĩ kỹ lại đi, bây h với chủ thớt nhỏ đó có còn là tình yêu ko, hay chỉ là 1 nỗi ám ảnh những điều đẹp đẽ chủ thớt sẽ có dc khi dc bên nhỏ. Nếu còn yêu thật lòng thì bỏ dễ lắm, tập trung vô những công việc khác, bác sẽ thấy tình yêu ko còn quá quan trọng nữa (do bác là yêu đơn phương, kiểu yêu dễ quên nhứt, nếu 1 lần trong đời dc đáp lại tình yêu thì lúc đó mới biết muốn quên còn khó hơn lên trời). Nhưng khi đã chuyển thành nỗi ám ảnh rồi thì dù ở đâu làm gì hình ảnh nhỏ vẫn ve vãng trong suy nghĩ ko dứt ra dc, chỉ có thể thay thế bằng thứ khác chứ ko thể quên đi.
, riêng em ko biết gì, chỉ tò mò thôi 
)
