^ mấy cái yếu tố cậu kể ra bên trên chỉ là cái cớ cậu lấy ra để mà lùi thôi. Đừng có suy nghĩ gì về mấy cái thứ đấy làm gì. Hắn là hắn còn mình là mình. Phải tự biết những thế mạnh của mình chứ

Giờ em kia đang không chịu được cái tính của thằng kia, là lúc cậu phải chủ động tiến tới. Phải thử mới biết là được hay không chứ.
Ngày trước tớ cũng thích 1 em, em này người yêu to cao đẹp trai, nhà giàu có xe hơi riêng, toàn đi đón em kia bằng xe hơi. Tớ thì xe căng hải, cao bình thường, không có gì nổi bật, mà em kia vẫn đá được anh người yêu kia để đi theo tớ. Căn bản là lúc 2 bên xung đột xích mích là mình phải nhích, dần dần là em nó sẽ thấy ai quan trọng trong cuộc đời với ẻm
Nhưng đừng ủy mị mà phải bản lĩnh trong việc này, có thể các em ấy mới không coi mình như "bạn thân" hoặc "anh rai"