Có nên làm kẻ thứ ba?

Xin lỗi cho mình hỏi 1 câu ngoài lề nhưng cũng có liên wan chút: 1 tháng bạn chủ topic kiếm dc bao tiền với công việc đó?

Mình không kiếm được nhiều lắm. khoảng 5tr tiền lương thôi. ngoài ra thì tùy bạn ạ. Mà bạn hỏi cái này làm chi thế?
.
___________Auto Merge________________

.
:|cài cả spy để nhân lúc có biến thì nói làm gì,thật ra mình chỉ thấy bựa bài đầu khi bạn so sánh và khẳng định nếu cô ta theo bạn thì sẽ tốt hơn chung quy bởi vì bạn có tiền!tiền bạc kg đem lạ hp mà chung quy do đạo đức con người,cái đẹp cũng kg phải tiền đề để khẳng định tình yêu đó chỉ là yêu bẳng mắt thôi,chẳng ai có thể tự tin khi nói rằng khi giành tình yêu là sẽ bền vững.
vấn đề làm kẻ thứ 3 thì khó trảnh khỏi những việc đáng tiếc sẽ xẩy ra,nhưng nếu thông tin bạn chính xác thì người yêu cô ta 90% là 1 kẻ nóng tánh,1 người như vậy rất dễ làm những chuyện ngu xuẩn,nếu bạn có võ hoặc luôn có vệ sĩ thì có thể khỏi lo!
từ những gì bạn nói thì khả năng cô ta sẽ bỏ anh chàng kia và theo bạn:>,maybe do bạn có tiền.Nếu quen cô ta thì nên tìm hiểu kỹ về cô ta,cậu sẽ hiểu hơn và lúc đó cô ta cũng đào bạn 1 số tiền,nhưng theo mình vấn đề đó sẽ kg sao cả :D tình yêu tranh chấp phải có 1 thời gian mới nhận ra được:)
Thank nhé! Mình thích những người thẳng thắn như bạn.
Đúng là chỉ có time mới chứng minh được. Mình ko nói với cô ấy nhiều về tiền và chức danh của mình, mình chỉ nói nhẹ nhàng thôi, ko khoe khoang với cô ấy về tiền. Mọi cái vẫn giữ ở mức cho phép mà.
 
Mình không kiếm được nhiều lắm. khoảng 5tr tiền lương thôi. ngoài ra thì tùy bạn ạ. Mà bạn hỏi cái này làm chi thế?
.
___________Auto Merge________________

.

Thank nhé! Mình thích những người thẳng thắn như bạn.
Đúng là chỉ có time mới chứng minh được. Mình ko nói với cô ấy nhiều về tiền và chức danh của mình, mình chỉ nói nhẹ nhàng thôi, ko khoe khoang với cô ấy về tiền. Mọi cái vẫn giữ ở mức cho phép mà.

bạn sống ở miền bắc đúng không?suy ra từ tiền lương thấy khác ở miền nam quá :D
à còn thời gian ở đây có nghĩa là theo thời gian nếu như cô ta đã là của bạn,bạn sẽ thấy rõ là trước đây mình nói sẽ bền vững và sẽ yêu cô ta suốt đời lúc đó mình nghĩ bạn sẽ hiểu rõ hơn là nó sẽ đúng hay sai thôi
 
UH. Phát ơi! Nói rõ dùm cái. Đọc câu của bạn còn khó hiểu hơn đọc triết lí sống vậy.
 
thật ra thì mình nghĩ với hiện tại của bạn như vậy không nên quá dành thời gian suy nghĩ về tình cảm, đắn đo gì thì cũng để nó chiếm chút xíu time thôi.
Bạn có thế thành công với ng con gái này, nhưng liệu với mức lương vậy đã có 1 cuộc sống thành công, hạnh phúc dc hay chưa?
Chắc bạn có nhiều tiềm năng để kiếm dc nhiều tiền hơn nữa, từ đó mình nghĩ cách bạn nhìn nhận việc này sẽ khác, làm chủ nó thay vì gặm nhấm nó.
Thay đổi đi. !:>
 
Đánh đồn có địch thì nên cân nhắc về đồng chí gác đồn. Đa số con trai đều sẵn sàng dùng những thủ đoạn bẩn để bảo vệ chiến tuyến.
 
Đánh đồn có địch thì nên cân nhắc về đồng chí gác đồn. Đa số con trai đều sẵn sàng dùng những thủ đoạn bẩn để bảo vệ chiến tuyến.

Như DM là một ví dụ điển hình :>
 
Mình đem lòng yêu 1 cô bé kém mình 2 tuổi đang đi học Cao đẳng. Nói chung là nói chuyện khá hợp cạ, mình yêu thật lòng nhưng khi mình ngỏ lời cô ấy nói đã có người yêu rồi. Mình nhờ bạn cô bé tìm hiểu được biết người đó đang học trường quân đội. Mình đã đi làm giờ đang là phó giám đốc công ty máy tính cỡ trung bình. Mình kết cô bé đó lắm và tính lâu dài nhưng ko biết làm sao nữa. Cô ấy ko cho mình nhiều cơ hội để tiếp cận ( ngày nào cũng nói chuyện nhưng chỉ qua điên thoại). Ai chỉ đường mách lối cho mình với.:|:|

Ôi, nếu mà có lắm tiền, lắm gái theo thì tội vạ gì phải khổ! =)) Vui vẻ đi bro!
 
Back
Top