Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Thẳng vấn đề lun nhé các bác.
Cũng khoảng hơn 1 tháng nay rồi mình đang cố gắng xác định xem cái thứ tình cảm trong lòng mình với người đó là như thế nào. Và mỗi ngày thì lại cảm thấy nhớ người ta nhiều hơn. Đã cố gắng chờ đến hết hôm qua để xem cảm giác có chính xác ko ( hôm qua là ngày người con gái mình yêu thương nhất trước giờ lên xe hoa về nhà chồng )
Và có lẽ là mình đã yêu cô ấy thật rồi.
Cô ấy là bạn thân của 1 người bạn gái của mình ( mối tình đầu ) và là người yêu cũ của thằng bạn thân khốn nạn trời đánh nhưng vô cùng tốt của mình.
Thằng bạn mình thì tính nó lăng nhằng nên trước chỉ thấy xinh nên tán cho vui . Tụi nó kết thúc cũng lâu rồi và cô ấy thì sau đó cũng quen 1 thằng nhưng cũng chia tay rồi. Thằng bạn mình thì cuối năm nay nó cũng cưới con bạn thân trong nhóm mình chơi rồi.
Dạo trước cô ấy về quê mình cũng hay rủ đi uống nước và cô ấy cũng hay chủ động rủ đi chơi. 1 lần thằng bạn thân nó biết nó trêu trêu là " mày nha , của bạn mà cũng tranh nhé"
Sau đó thì mình ko đi chơi nữa và cũng tránh gặp mặt.
RỒi tính cờ có dịp ra chỗ cô ấy làm . đi chơi , gặp gỡ liên tục vài ngày và có lẽ nảy sinh tình cảm từ đó.
Môi quan hệ cũng khá phức tạp. Vậy mình có nên nói tình cảm của mình ra với cô ấy hay ko :(
Vì dù gì cô ấy cũng là bạn thân của người yêu cũ mình . vừa là người yêu của thằng bạn thân mình :(
Cũng khoảng hơn 1 tháng nay rồi mình đang cố gắng xác định xem cái thứ tình cảm trong lòng mình với người đó là như thế nào. Và mỗi ngày thì lại cảm thấy nhớ người ta nhiều hơn. Đã cố gắng chờ đến hết hôm qua để xem cảm giác có chính xác ko ( hôm qua là ngày người con gái mình yêu thương nhất trước giờ lên xe hoa về nhà chồng )
Và có lẽ là mình đã yêu cô ấy thật rồi.
Cô ấy là bạn thân của 1 người bạn gái của mình ( mối tình đầu ) và là người yêu cũ của thằng bạn thân khốn nạn trời đánh nhưng vô cùng tốt của mình.
Thằng bạn mình thì tính nó lăng nhằng nên trước chỉ thấy xinh nên tán cho vui . Tụi nó kết thúc cũng lâu rồi và cô ấy thì sau đó cũng quen 1 thằng nhưng cũng chia tay rồi. Thằng bạn mình thì cuối năm nay nó cũng cưới con bạn thân trong nhóm mình chơi rồi.
Dạo trước cô ấy về quê mình cũng hay rủ đi uống nước và cô ấy cũng hay chủ động rủ đi chơi. 1 lần thằng bạn thân nó biết nó trêu trêu là " mày nha , của bạn mà cũng tranh nhé"
Sau đó thì mình ko đi chơi nữa và cũng tránh gặp mặt.
RỒi tính cờ có dịp ra chỗ cô ấy làm . đi chơi , gặp gỡ liên tục vài ngày và có lẽ nảy sinh tình cảm từ đó.
Môi quan hệ cũng khá phức tạp. Vậy mình có nên nói tình cảm của mình ra với cô ấy hay ko :(
Vì dù gì cô ấy cũng là bạn thân của người yêu cũ mình . vừa là người yêu của thằng bạn thân mình :(

