Oceanstar01
Youtube Master Race
- 19/11/11
- 0
- 0
http://forum.gamevn.com/showthread.php?880031-Co-nen-tang-toc-do
Sorry các bác tình hinh nick kia không biết tại sao không vô được nên em phải lập nick mới với theart mới mong các bác thông cảm
Tình hình thì nhu ở topic trước ,em chỉ update thêm cái của ngày hôm qua là CN
Hôm qua thì em chở nhỏ đi bằng xe máy của mình .
Thì sau khi đánh cầu xong thì nhỏ tự nhiên rủ em đi ăn sáng với nhỏ
, thì em cũng đồng ý lun (quá ngon mà
), lúc ăn sáng em cũng galang lắm
, lau thìa cho nhỏ ,rót nước cho nhỏ ,lấy cho nhỏ tăm xỉa răng
Sau khi ra khỏi quán cơm thì đi patin (như theart trước đã nói) , nhỏ thì sợ vô mấy chỗ đó lắm vì nó phức tạp (hôm qua di patin chỗ cầu Thị Nghè ) vậy mà nhỏ cũng chịu đi lun
,
Vô thì nhỏ đâu có biết đi , thế là em phải chỉ , nhỏ nắm lấy tay em từ từ mà đi theo ,vui lắm các bác ạ (lần đầu tiên của em
) , trong lúc mới đi thì ai cũng té , nhỏ cũng té bị ê mông , với đau tay lun , mà nhỏ chỉ kêu đau đau thôi chứ không có than
-------- Em thấy vậy liên kêu nhỏ đưa tay ra rồi xoa xoa
, nhưng mà lúc sau thì có nhỏ nào đó điên điên tự nhiên nhảy nhảy trên cái bục ở giữa sân trược ,nhỏ sớ quá cái kêu em về :d .
Thì em chở nhỏ về lúc về nói chuyện tùm lum hết vui lắm
Đến trưa nhỏ hẹn em tối lên ,nói chuyện với nhỏ , em cũng ok . Tối thì nhỏ với em nói tùm lum hết , Em có nói là có 1 việc vui muốn nói cho nhỏ biết là chuyện giữa em với 1 nhỏ khác . Cái tự nhiên nhỏ pmm liên tục bắt em đòi kể ,rồi hỏi tùm lum :" nhỏ đó thích n hử ? " ;" N với nhỏ đó quen nhau hử?" ; "hay N thich nhỏ đó?"
nhưng ma em từ chối , cái em kêu để tý nữa kể , cái nhỏ kêu là không đươc kể lun và ngay
Em thì nhất quyết không ,đến tý nữa mới kể thì đó là chuyen của em voi nhỏ em kết nghĩa , cái tý nhỏ cứ chọc em là :" chắc nhỏ không có có cửa với em đâu " ;" máy người đâu quan tâm tui đâu ,hứ " ;" .." mấy câu giống vậy nữa nhiều lắm :d
Em cũng choc lại nhỏ ,cuộc nói chuyện từ 10h đến 1h sáng lun đuối gần chết :d
Tình hình update như vậy đó ,các bác thấy sao cho em tý kn với
Sorry các bác tình hinh nick kia không biết tại sao không vô được nên em phải lập nick mới với theart mới mong các bác thông cảm

Tình hình thì nhu ở topic trước ,em chỉ update thêm cái của ngày hôm qua là CN
Hôm qua thì em chở nhỏ đi bằng xe máy của mình .
Thì sau khi đánh cầu xong thì nhỏ tự nhiên rủ em đi ăn sáng với nhỏ
, thì em cũng đồng ý lun (quá ngon mà
), lúc ăn sáng em cũng galang lắm
, lau thìa cho nhỏ ,rót nước cho nhỏ ,lấy cho nhỏ tăm xỉa răng
Sau khi ra khỏi quán cơm thì đi patin (như theart trước đã nói) , nhỏ thì sợ vô mấy chỗ đó lắm vì nó phức tạp (hôm qua di patin chỗ cầu Thị Nghè ) vậy mà nhỏ cũng chịu đi lun
, Vô thì nhỏ đâu có biết đi , thế là em phải chỉ , nhỏ nắm lấy tay em từ từ mà đi theo ,vui lắm các bác ạ (lần đầu tiên của em
) , trong lúc mới đi thì ai cũng té , nhỏ cũng té bị ê mông , với đau tay lun , mà nhỏ chỉ kêu đau đau thôi chứ không có than
-------- Em thấy vậy liên kêu nhỏ đưa tay ra rồi xoa xoa
, nhưng mà lúc sau thì có nhỏ nào đó điên điên tự nhiên nhảy nhảy trên cái bục ở giữa sân trược ,nhỏ sớ quá cái kêu em về :d .Thì em chở nhỏ về lúc về nói chuyện tùm lum hết vui lắm

Đến trưa nhỏ hẹn em tối lên ,nói chuyện với nhỏ , em cũng ok . Tối thì nhỏ với em nói tùm lum hết , Em có nói là có 1 việc vui muốn nói cho nhỏ biết là chuyện giữa em với 1 nhỏ khác . Cái tự nhiên nhỏ pmm liên tục bắt em đòi kể ,rồi hỏi tùm lum :" nhỏ đó thích n hử ? " ;" N với nhỏ đó quen nhau hử?" ; "hay N thich nhỏ đó?"
nhưng ma em từ chối , cái em kêu để tý nữa kể , cái nhỏ kêu là không đươc kể lun và ngay

Em thì nhất quyết không ,đến tý nữa mới kể thì đó là chuyen của em voi nhỏ em kết nghĩa , cái tý nhỏ cứ chọc em là :" chắc nhỏ không có có cửa với em đâu " ;" máy người đâu quan tâm tui đâu ,hứ " ;" .." mấy câu giống vậy nữa nhiều lắm :d
Em cũng choc lại nhỏ ,cuộc nói chuyện từ 10h đến 1h sáng lun đuối gần chết :d
Tình hình update như vậy đó ,các bác thấy sao cho em tý kn với
, không lẽ đã đến lúc dưt điểm hử? Sao em thấy vẫn chưa đến lúc 

...............

