Bài viết này phải dành cho anh bạn ale thôi
Tôi thấy 4F có 1 cái tật rất hài và cũng là căn nguyên của mọi trận war anh gây ra trên 4rum từ trước đến h, là
cứ hay áp đặt suy nghĩ của mình vào đầu người khác
Thứ nhất, cậu chả biết gì đủ để nói nghe có vẻ hiểu biết như thế. Thứ hai là nếu cậu nhìn lại những gì cậu vừa nói, thì cậu sẽ nhận thấy rằng : mình nói rất đúng. Tất nhiên, vì điều cậu nói là một điều quá hiển nhiên.
Đó là vì tất cả mọi cuộc chiến hay tranh cãi trên đời này đều bắt đầu vì lý do bất đồng ý kiến, muốn "áp đặt suy nghĩ của mình vào đầu người khác" như cậu nói. Cậu thấy người ta nghĩ khác của cậu, cậu thấy không hợp lý, suy nghĩ của cậu hợp lý hơn, cậu dùng tất cả lý lẽ .v.v. để mà chứng minh và hướng người ta đồng ý với suy nghĩ của mình. Từ chiến tranh thế giới, chiến tranh tôn giáo, hàng cá hàng thịt cãi nhau, phê bình văn học, bất đồng ý kiến forum, .v.v. tất cả đều như vậy cả.
Theo như cách cậu nói thì cái thằng FFFF này quả là rất hài, có cái tật rất là ngu là thích "áp đặt suy nghĩ của mình vào đầu người khác". Nhưng nếu cậu nghĩ cho kỹ lại thì bất kỳ ai tham gia vào các cuộc tranh luận đều như thế cả. Tôi cảm thấy ý kiến tôi đúng, tôi phát biểu ý kiến của mình, tôi dùng lý lẽ đưa ra để chứng minh ý kiến đó, tôi phản bác những ý kiến đối nghịch tôi cảm thấy không hợp lý. Vậy đó gọi là "áp đặt suy nghĩ của mình vào đầu người khác". Cho nên cậu đừng cố làm như thể mọi thứ là do thằng này gây ra, là do lỗi của thằng này cả. Cậu nên nhìn sự việc một cách khách quan hơn trước khi nói lên những câu như thế. Thiển cận.
Phải, ngay từ hồi còn chơi chung với Riku, Rassen tôi đã biết anh là 1 tay hardcore JRPG có hạng rồi, nhưng những gì anh nghĩ và cho là đúng đừng có đem gieo vào đầu người khác. Như 1 người chỉ chơi 1 tựa game P3 xong và quyết định theo làm fan của dòng Persona thì có gì là sai trái, có định nghĩa nào cho rằng Fan 1 dòng game là phải nuốt tất tần tật tựa game của nó ?
Những gì tôi nghĩ và cho là đúng thì tôi luôn cố gắng đem gieo vào đầu người khác. Cậu thì không phải vậy chắc ? Tôi đồng ý là nên tôn trọng ý kiến của cá nhân, nhưng nếu tôi thật sự tin là điều đó đúng thì tôi không có gì ngại ngùng đem nó ra nói cho mọi người cả. Tôi không bắt buộc người khác phải nghĩ giống tôi, nhưng tôi không ngần ngại bảo vệ ý kiến của mình. Đơn giản là thế.
Không, tôi chưa bao giờ chửi 1 ai hay tỏ vẻ khinh thường 1 ai cả bởi vì họ chưa chơi 1 game nào đó. Tôi không bảo là phải chơi nhiều game, phải chơi tất tần tật mới được gọi là fan. Khái niệm Fan của tôi chỉ là "phải thật sự yêu thích game này". Những người chơi Persona 3 xong, chưa có điều kiện chưa chơi những bản khác, tôi vẫn cho là Fan. Nhưng những người chê những bản cũ hình ảnh xấu khó chơi, .v.v. thì tôi không cảm thấy xứng đáng là fan. Như cậu đấy, tự xưng là fan hâm mộ dòng .hack mà nói lên 1 câu không thèm chơi 4 bản trước chỉ cần đọc wiki cho biết story là đủ rồi, thứ đấy tôi coi thường. Cậu bảo cái nhìn đấy của tôi hoàn toàn sai ? Không, nó chủ quan - đúng, cực đoan - đúng, nhưng hoàn toàn sai - không.
Cái thứ 2 là người ta chơi game đọc walk để tìm tòi khám phá cũng chả có gì là sai cả, thứ gọi là "đồ không biết chơi game, sỉ nhục dòng game , blah blah" chỉ do tự anh nghĩ ra với cái nhìn phiếm diện của mình thôi.
Tôi chưa hề gọi ai là đồ không biết chơi game. Vì theo tôi chơi RPG không có khái niệm "biết chơi" với "không biết chơi". Tôi phán xét người chơi theo thái độ chơi game. Những thằng vừa gặp chỗ khó đã mò lên xem walkthrough "cho thằng A nói chuyện con B đem bình C đưa cho thằng D" không thèm suy nghĩ, thứ đó tôi coi thường. Những thằng game không có hướng dẫn cương quyết không chơi, thứ đó tôi coi thường. Những thằng chơi chỉ biết đọc hướng dẫn tìm đường đi, bấm cho qua cốt truyện để tới mấy đoạn đánh nhau. Thứ đó tôi coi thường. Và những người dùng hướng dẫn 90% là những thứ như thế. Những thứ như thế thì đúng, tôi cho là
sỉ nhục dòng game.
Bất kỳ cái nhìn của ai cũng là phiến diện và chủ quan. Không có cái gọi là khách quan tuyệt đối trên đời này, cậu cũng thế cả thôi.
Anh thử nghĩ xem mình đã làm được những gì cho SMT? Có đứa nào hỏi xin link download ROM hay iso anh sẵn sàng chỉ tay cho bọn nó bọn nó thì là xem là hành động để phát triển cộng đồng SMT sao, hài.
Đúng, rất hài. Bây giờ tôi hỏi ngược lại cậu : cậu đã làm được những gì cho SMT ? Cậu nên nghĩ xem trước khi lôi cái đó ra mỉa mai tôi.
Tôi không bảo rằng đóng góp của mình là vĩ đại, tôi chỉ nói là tôi hoàn toàn không có cái thái độ dè bỉu newbie, tôi rất vui và rất sẵn lòng hỗ trợ người chơi làm quen và bắt đầu với SMT. Và hành động đó, cậu bảo không phải là hành động đóng góp phát triển dòng game ? Cậu nghĩ lại xem. Tôi đã bảo thậm chí không có tiền mua game, ko có net down game thì vác cái đĩa trắng qua nhà tôi chép free cho. Cậu bảo những cái đấy rẻ mạt quá, tầm thường qua mà cũng lôi ra khoe. Tôi không lôi ra khoe, người ta hỏi thì tôi trả lời. Nhưng cậu nhìn lại xem cái hành động lôi cái đấy ra mỉa của cậu nó ti tiện không ? Bẩn bựa và dốt nát không ? Cậu phủ định cái đấy không đáng gọi là hành động đóng góp, vậy thì tôi với cậu ai là người để cho định kiến làm mờ mắt và nói lên những điều "áp đặt suy nghĩ của mình vào đầu người khác" ? Cậu hay tôi ?
Một điều thú vị là những người hay dùng những câu "tự xem lại mình đi" làm câu cửa miệng như cậu thường là loại ít tự xem lại mình nhất.
Tôi nghĩ anh thừa thông minh để hiểu bất kì 1 dòng game RPG nào trên thế giới muốn phát triển được cộng đồng fan đều cần 1 cái tiên quyết là số lượng người chơi, chứ không phải đào tạo ra 1 lò những thằng hardcore biết suy luận cả triết lý nhân hay phân tích từng khía cạnh ngóc ngách của game , ngay cả official nó cũng làm ra 4rum cho từng tựa game để mà các fan có thể ngồi tán dóc với nhau.
Tôi không đủ thông minh để nghĩ rằng 1 game số lượng người chơi đông đảo mà chả biết gì về game không thưởng thức được cái hay của game đáng gọi là một cộng đồng fan so với một số ít người nhưng cảm nhận được cái tinh túy thấy được cái hay cái đẹp của game. Cái chủ nghĩa đông là tốt đông là hay rất hợp cho buôn bán marketing, nhưng còn cho "Cộng đồng fan" thì tôi không nghĩ thế. Tất nhiên đó chỉ là ý kiến phiến diện, và thực tế chứng minh ngược lại. Nhưng tôi hỏi cậu : giữa 1 đống đông người chơi game cậu thích nhưng chả quan tâm mấy chơi qua cho biết không ham mê và một số ít người ham mê thật sự thì cậu thích cái nào hơn ?
Và thế anh đã làm những gì ? chửi bới, trách móc người khác vì cách chơi game của họ tiêu cựu không "đẳng cấp" giống mình và cho rằng đây là cái thế hệ làm ô nhục dòng game chăng, haizzzz.
Những đứa như tôi đã nói, chơi SMT mà không thấy được cái hay của nó, không thấy cái sâu sắc và đặc biệt của nó mà chỉ "hình ảnh tếu moe nhí nhảnh đánh nhau vui kêu persona mạnh mẽ .v.v." thì đúng, tôi coi thường. Tôi không đòi chơi đẳng cấp, vì đẳng cấp của tôi rất kém khi so với những người như thế. Tôi không lấy dc mấy con Persona mạnh nhất, tôi không max level, tôi không lấy dc vũ khí cuối. Tôi chỉ muốn thấy những người chơi game và cảm nhận game theo đúng như những gì game đáng được cảm nhận, những người thấy được cái hay bên trong chứ không chỉ cái vẻ ngoài. Đấy là những người tôi tôn trọng mà muốn kết bạn. Tôi hạn chế gây sự với những người chơi game khác phong cách đấy với mình, nhưng khi đụng chuyện thì tôi chả việc gì phải tôn trọng họ, vì tôi cảm thấy thế. Đơn giản. Tôi không chỉ trích thế hệ sau, thế hệ như cậu tôi vẫn coi thường. Tôi không coi thường theo thế hệ theo cũ mới, tôi coi thường hay tôn trọng là tùy ở chính mỗi con người, đừng làm như thể tôi là cái thằng đi bỉ noob.
Còn chuyện tại sao SMT không thể có box riêng thì tôi có nói rất rõ rồi mời anh xem lại mấy trang đầu rồi hẵn hổ báo lên như thế nhé. Và việc revive box XSO là sự thật, là tâm huyết của tôi và AWT muốn gầy dựng lại nó, tôi nghĩ những thằng từ trước đến nay chỉ đứng bên ngoài bớc móc và xỉa xói chứ chưa đóng góp được cái móng nào cho box như anh thì chả có tư cách gì để phê phán
Kết quả hiện tại : quá sức vô dụng. Cậu không làm được điều cậu nói. Vậy tôi vì không đóng góp không được nhận xét phê phán cậu ? Oho, khi cậu thất bại cậu phải chấp nhận mọi lời phê phán miễn là nó chính xác. Bây giờ cậu lại định kéo cái SMT vào để cứu cái chỗ cậu đã thất bại ? Biến nó thành một box hổ lốn, 1 mini RPG Vault thứ hai ? Rồi sau này nếu lại bị khựng lại như hiện nay cậu lại kéo theo vài dòng game nữa để cứu cái box XSO.HSMT ? Gust ? Shining ? Wild ARMs ? Rồi nó sẽ thành box RPG đệ nhị ?
Tôi không phê phán cái tâm huyết của cậu. Tôi phê phán cái sự bất lực và giải pháp tệ hại mà cậu đưa ra.
Btw, cái topic bàn về tương lại box XSO của các cậu rất thú vị, tôi đọc cảm thấy rất giải trí. Nào thì rủ nhau bắn Touhou rồi Stepmania trình cao trình thấp, hay vãi lìn

Tôi tưởng nó là topic chat, nhưng nhìn xuống thì có topic chat dưới rồi. Vậy ra nó là topic đàng hoàng nghiêm túc bàn luận về sự phát triển và vực dậy box. Tuyệt tuyệt

Đúng là những thằng không đóng góp như tôi không đủ tư cách phê phán các cậu thật
