Trước tới h mình chưa post bài trong đây nhưng cũng thấy trong đây có nhìu topic hỏi về chuyện tình cảm, nay mình cũng muốn hỏi 1 tí.
Chuyện là mình có để ý 1 em từ lớp 12, học chung lớp, năm nay thì đáng lẽ mình lớp 14, nhưng năm ngoái tạch nên năm nay thi lại, đã đậu.
Quay lại vấn đề chính. Mình để ý từ lúc ấy nhưng nhát, ko dám ngỏ lời với em ấy, sau khi thi Tốt nghiệp, 2 đứa ko gặp nhau gần 1 năm trời. 1 tháng tụi bạn lớp 12 cũ rộ lên phong trào fây-bút nên tình cờ mình gặp lại nick em ấy. Cũng comment rồi chat chít, tới hôm nay em ấy onl yahoo. (Em ấy cũng xài yahoo nhưng ít khi avai, chỉ yếu invi) Thấy em onl như bắt đc vàng
, mình đánh bạo hỏi.
Lúc đầu thì cũng lan man các kiểu, xong giả vờ hỏi. "T có nghĩ năm lớp 12 trong lớp có ai thích T ko?" (T là em ấy) thì em ấy bảo ko nên mình tiếp tục. "Nếu h T biết lúc đó có người thích T thì T thấy sao?" -"Chắc cũng vui" -"Nếu là tui thì sao?" -"Vậy à, thật ko?"...
Thật ra chuyện đối thoại của mình với em ấy chỉ ngưng sau đó với vài câu vui vẻ, chào tạm biệt. Nhưng nếu chuyện ngưng ở đó thì mình đâu cần lên đây lập topic làm gì.
1 lúc sau thằng bạn thân của mình mới pm qua nói là lúc nãy em ấy có hỏi nó là mình có nói tình cảm của mình dành cho em ấy với nó ko. Xong thì thằng bạn mình cũng nói đỡ cho mình (thằng bạn trời đánh mà tốt ghê
) Nhưng em ấy nói rằng đó h chỉ xem mình như anh trai, vì mình nói chuyện khá chững chạc, với lại em ấy chỉ thích người lớn hơn khoản 5-6 tuổi, em ấy chỉ xem mình như bạn bè.
Không biết mình có nên tiếp tục theo đuổi em ấy ko?
Em ấy da ngâm ngâm, khá xinh, miệng cười có duyên.

Chuyện là mình có để ý 1 em từ lớp 12, học chung lớp, năm nay thì đáng lẽ mình lớp 14, nhưng năm ngoái tạch nên năm nay thi lại, đã đậu.
Quay lại vấn đề chính. Mình để ý từ lúc ấy nhưng nhát, ko dám ngỏ lời với em ấy, sau khi thi Tốt nghiệp, 2 đứa ko gặp nhau gần 1 năm trời. 1 tháng tụi bạn lớp 12 cũ rộ lên phong trào fây-bút nên tình cờ mình gặp lại nick em ấy. Cũng comment rồi chat chít, tới hôm nay em ấy onl yahoo. (Em ấy cũng xài yahoo nhưng ít khi avai, chỉ yếu invi) Thấy em onl như bắt đc vàng
, mình đánh bạo hỏi.Lúc đầu thì cũng lan man các kiểu, xong giả vờ hỏi. "T có nghĩ năm lớp 12 trong lớp có ai thích T ko?" (T là em ấy) thì em ấy bảo ko nên mình tiếp tục. "Nếu h T biết lúc đó có người thích T thì T thấy sao?" -"Chắc cũng vui" -"Nếu là tui thì sao?" -"Vậy à, thật ko?"...
Thật ra chuyện đối thoại của mình với em ấy chỉ ngưng sau đó với vài câu vui vẻ, chào tạm biệt. Nhưng nếu chuyện ngưng ở đó thì mình đâu cần lên đây lập topic làm gì.

1 lúc sau thằng bạn thân của mình mới pm qua nói là lúc nãy em ấy có hỏi nó là mình có nói tình cảm của mình dành cho em ấy với nó ko. Xong thì thằng bạn mình cũng nói đỡ cho mình (thằng bạn trời đánh mà tốt ghê
) Nhưng em ấy nói rằng đó h chỉ xem mình như anh trai, vì mình nói chuyện khá chững chạc, với lại em ấy chỉ thích người lớn hơn khoản 5-6 tuổi, em ấy chỉ xem mình như bạn bè.
Không biết mình có nên tiếp tục theo đuổi em ấy ko?

Em ấy da ngâm ngâm, khá xinh, miệng cười có duyên.






chả có gì để gọi là tiếp hay không tiếp cả? Thế này nhé, giờ để ý xem quanh mình có em nào đó xinh xinh ko, cậu tán em đó
đối tượng chính nhé
Nếu như chưa thì bắt đầu xin số dt rồi mạnh dạn rủ em ý đi chơi vào tối cuối tuần. Nếu em ý confirm thì có tí cơ hội rồi đấy. Lên đây ta dạy tiếp bước 2