Bọn ông có dám đấu tiếp không vậy? Hihihihihihihihihihihihihihihihihi
Cả 3 trò luôn?????????????????????????
Về aoe: Tâm lý các ông còn yếu, gọi là biết lên đời nhưng lên xong thì yếu cực kì chứ không phải yếu bình thường. Các ông học được vài điều hay nhưng còn muốn học all thì tôi nói thế này nhé: đánh như cũ nhưng thay map Gi bằng map Huge, bọn tôi thay 2 người, và chấp các ông 1 ăn 5 nhé, tức là ông thắng thì được 500.000, thua thì mất 100.000. Ông nói sai rồi, thằng trong cùng là thằng ức chế nhiều nhất đấy, nó mà thua thì chửi loạn lên ý; anh Thịnh thì cũng có ức chế, thằng kia 10 thì anh đấy là 8; 2 người còn lại có tôi là chẳng cảm thấy gì, độ ức chế gần như bằng 0, anh kia chắc bằng 5. Các ông chỉ mới biết thêm có đòn tâm lý nhưng chắc chắn không biết sử dụng, hehehehe. Đừng nên nhìn vào cách đánh mà nhận xét, các ông chưa đủ trình đâu( sự thật hơi phũ phàng). 1 trận các ông thắng là do bên tôi chủ quan không nghĩ các ông biết đánh quẩy đầu cánh như vậy, còn những trận mà ông nói chúng tôi lao đao thì sorry là đánh với đội nào chúng tôi cũng để như vậy, nhưng kết quả thế nào mới là chính.
Về HL: Ông bắn 1vs1 với ông anh gà nhất mà bọn trong đội toàn hạ 10 trắng như vậy thì có thích đấu nữa không vậy????????????????????????????????
Về h3: Trình các ông còn phải luyện nhiều, có những cái sơ đẳng mà không biết thì làm sao mà đấu được. Có lẽ nếu các ông may mắn gặp bài lộc thì mới thắng rùa được bọn tôi thôi. H3 phụ thuộc vào bài rất nhiều mà. #
Đấu aoe và HL các ông gặp đội hạng B
Đấu h3 thì gặp đội hạng A
Nói thật là các ông mới chỉ gọi là biết chơi chứ chưa giỏi. Nếu có thời gian xuống chỗ bọn tôi giao lưu nhé, tiền máy và tiền nước thôi cũng được, nhưng nếu thế thì không gặp được seri A all đâu, chỉ có 1 đến 2 hoặc 3 người thôi, thằng Khat mau chó chết lắm( nó chỉ đấu tiền thôi). Nhưng tôi nghĩ cũng đúng, trước đây bọn tôi cũng thế mới khá lên được( may mà tốn ít).