Chaos Knight
Youtube Master Race
- 10/9/11
- 11
- 0
Chả là mình có thích 1 em chung lớp lâu rồi, nhưng vì một số điều kiện mà ít khi nào em ý hiểu được tấm lòng của mình mặc dù mình là thằng con trai hiếm hoi được chơi thân với ấy. Mình có nói cho 1 đứa bạn ( bạn gái ) là mính thích em đó, thế là nó lại đi nói với em đó. Mình rất vui khi em ấy nói là mình là một người bạn tốt nhưng ấy lại không thích mình làm người yêu...Mình chả biết sao nữa. Em đó thuộc dạng gia đình khuôn phép, có lần đi học chung về nhà có đi chung đường, thấy em đó cứ đi nép lại phía sau, mình hỏi thì lại gần nhà mới biết là có ba ấy ở nhà nên ấy sợ bị chửi
. Mà mình lo 1 điều là ấy rất nhiều người thích và có cả les
. 1 thằng thích nó thì tính tình phải nói thuộc dạng hung hăn, bố láo ( mặc dù nó hay chửi mình láo ), tình rất chi là đàn bà, giận dỗi lung tung, mình lật sách chép bài nó cũng giận,...Một thằng thì thích thể hiện, toàn làm trò để nổi đặc biết là hồi học năm ngoái thì nó hay lấy đồ của ấy, chả biết làm cm gì, nhìn biến thái bỏ mom, có lần mình bắt được và cho nó ăn 1 cái Battle Roar của Rexxar thì nó chạy đi không 1 lời, từ đó nó hết lấy đồ của ấy nữa,...Thêm 1 thằng lớp khác, mà thằng này nhìn trong rất đều, mặc dù ai cũng bảo nó hiền, ấy rất ghét nó vì nó nhiều lúc tự tiện, có lần đang ngồi nó tự nhiên lại gần, mặc dù đã đuổi mà vẫn ráng bu lại, may mà lúc đó có mấy con bạn ra kêu. Cuối cùng là 1 ẻm les, nói thật mình không ghét và cũng không thích con này, tụi trong lớp mình thì mỗi đứa láo 1 kiểu, suốt ngày cứ than mình học dở mà lúc kiểm tra xong thì điểm cao như núi, nhiều đứa nói nó khiêm tốn thì mình lại không nghĩ như vậy, vì khiêm tốn thì có lúc, đằng này hở tí là nói mình dở này nọ. Nhiều lúc mình cũng thấy mình già trước tuổi, còn tụi nó thì như trẻ ranh, nói gì cũng toàn theo ý kiến cá nhân với cãi cùn, nói không được thì lại làm im tự kỉ, nên mình rất hạn chế nói chuyện với tụi nó vì sợ lại gây mất lòng nhau. Còn mình thì xin tự nhận xét là có đôi lúc độc quyền nhưng lại nói đúng, mặc dù thích đọc hentai, xem JAV nhưng về nhận thức thì mình lại hơn tụi trong lớp rất nhiều, và hơi có cái tính gọi là hay nghệ thuật này nọ, chả biết có từ đâu ra, nhưng làm gì mình có cái chuẩn mực của đẹp hết,...Nhưng bù lại nhờ cái tính này mà mình có đặc điểm chung nhiều với ấy như thích đọc, vẽ manga, thích màu tím :P, cả 2 đều rất chi là lười
. Nhưng hiện giờ mình vẫn đang thắc mắc là có nên tỏ tình với ấy hay không. Nếu tỏ tình thì lỡ ấy từ chối thêm lần nữa, nếu không tỏ tình thì tương lai giống nhân vật Ngạn trong Mắt biếc mất 
. Mà mình lo 1 điều là ấy rất nhiều người thích và có cả les
. 1 thằng thích nó thì tính tình phải nói thuộc dạng hung hăn, bố láo ( mặc dù nó hay chửi mình láo ), tình rất chi là đàn bà, giận dỗi lung tung, mình lật sách chép bài nó cũng giận,...Một thằng thì thích thể hiện, toàn làm trò để nổi đặc biết là hồi học năm ngoái thì nó hay lấy đồ của ấy, chả biết làm cm gì, nhìn biến thái bỏ mom, có lần mình bắt được và cho nó ăn 1 cái Battle Roar của Rexxar thì nó chạy đi không 1 lời, từ đó nó hết lấy đồ của ấy nữa,...Thêm 1 thằng lớp khác, mà thằng này nhìn trong rất đều, mặc dù ai cũng bảo nó hiền, ấy rất ghét nó vì nó nhiều lúc tự tiện, có lần đang ngồi nó tự nhiên lại gần, mặc dù đã đuổi mà vẫn ráng bu lại, may mà lúc đó có mấy con bạn ra kêu. Cuối cùng là 1 ẻm les, nói thật mình không ghét và cũng không thích con này, tụi trong lớp mình thì mỗi đứa láo 1 kiểu, suốt ngày cứ than mình học dở mà lúc kiểm tra xong thì điểm cao như núi, nhiều đứa nói nó khiêm tốn thì mình lại không nghĩ như vậy, vì khiêm tốn thì có lúc, đằng này hở tí là nói mình dở này nọ. Nhiều lúc mình cũng thấy mình già trước tuổi, còn tụi nó thì như trẻ ranh, nói gì cũng toàn theo ý kiến cá nhân với cãi cùn, nói không được thì lại làm im tự kỉ, nên mình rất hạn chế nói chuyện với tụi nó vì sợ lại gây mất lòng nhau. Còn mình thì xin tự nhận xét là có đôi lúc độc quyền nhưng lại nói đúng, mặc dù thích đọc hentai, xem JAV nhưng về nhận thức thì mình lại hơn tụi trong lớp rất nhiều, và hơi có cái tính gọi là hay nghệ thuật này nọ, chả biết có từ đâu ra, nhưng làm gì mình có cái chuẩn mực của đẹp hết,...Nhưng bù lại nhờ cái tính này mà mình có đặc điểm chung nhiều với ấy như thích đọc, vẽ manga, thích màu tím :P, cả 2 đều rất chi là lười
. Nhưng hiện giờ mình vẫn đang thắc mắc là có nên tỏ tình với ấy hay không. Nếu tỏ tình thì lỡ ấy từ chối thêm lần nữa, nếu không tỏ tình thì tương lai giống nhân vật Ngạn trong Mắt biếc mất 

Mình thấy đa số những bạn lên đây kể đều kể rằng những thằng khác vớ vẩn này nọ blah blah .. , rằng mình là đối tượng phù hợp 
.
, dạo này có vẻ thuộc lớp già rồi nên không hiểu nổi lớp trẻ nữa thông cảm 