Có nhiều thời gian rãnh thì nên làm gì ???????

Nhìn lên trời xem mây hình gì? Đếm chim, tìm tổ kiến, tổ mối rồi đếm từng con một! Đi chùa, vẽ quần áo, ăn gỉ mũi, bấm chuông trộm, cầm đk tivi ra ngoài đường chỉnh linh tinh tv nhà ng khác...ôi vô vàn!! \m/
 
Chủ thớt đúng kiểu tự kỉ rồi, sống hàng ngày sướng quá rảnh rỗi nên than chán đấy mà. Kiếm trò nào cảm giác mạnh, nguy hiểm tột cùng mà chơi. Thế cho nó "mỗi ngày là 1 cuộc phiu niu" của Fristy ấy =).
 
cafe 1 mình suy ngẫm tương lai ý tưởng
đi thăm người thân, người yêu
vệ sinh nhà cửa.
xem xem nhưng gì trước đầy chưa làm thì giờ cứ làm
kẹt quá thì đi du lịch đâu đó ..
ko đc nữa thì lên gamevn chém gió để thành hiện tượng
 
Chủ thớt đúng kiểu tự kỉ rồi, sống hàng ngày sướng quá rảnh rỗi nên than chán đấy mà. Kiếm trò nào cảm giác mạnh, nguy hiểm tột cùng mà chơi. Thế cho nó "mỗi ngày là 1 cuộc phiu niu" của Fristy ấy =).
chắc zị , cs chẳng thiếu thứ gì cả , những cái gì mình mơ ước lúc trước là giờ có hết mà sài chỉ 1 tuần là thấy chán chẳng thấy cái gì thỏa mãn , còn nghe nhac , xem tV , đi chơi gì gì đó sao cảm thấy mau chóng chán lắm, nghe nhạc thì 1 ngày nghe 100 lần , phim mới ra cũng chẳng buồn đi xem , cuộc vui , cuôc chơi nào cũng zị , chơi đã rồi tàn , mai lại chơi tiếp cứ vậy lặp đi lặp lại , vui dc hôm nay may lại như cũ, chẳng thấy đút kết dc cái gì cả , nhiệt huyết nó phai tàn hết rồi thì phải ...........
 
Tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe
 
đi du lịch đi sẽ thấy cuộc sống thay đổi đó
nên đi chỗ nào mà cuộc sống soi động đó
 
title sai chính tả.rảnh thì đi học lại tiếng việt đi :D
kể bạn cái này nghe:
mình ở ký túc xá,ở tập thể nên phải trực phòng hàng ngày + đến tuần thì trực nhà vệ sinh
khi thấy ng nào trong phòng ránh quá đâm ra ngồi phá người này người kia thì mình nói 1 câu: "rảnh ko,rảnh thì ra trực nhà vệ sinh đi ;))"
bạn cũng nên thế đi,rảnh thì lấy dồ đạc trong nhà ra lau từng cái + lau nhà từ trên xuống dưới,nếu vẫn còn rảnh thì ... bó tay T_T
 
mình cũng từng giống chủ tơớt hè đúng chán nhìu khi nguyên ngày chỉ trong nhà chat yahoo +ngủ một thời gian dài đến khi quay trở lại net cũ gặp mấy thằng xóm trên giờ lớn lớn trong net chơi là lát rũ đi uống cà fe^ hay vòng vòng.Hôm qua còn đi caraoke nè
 
tự kỉ :">..........................................
 
Cái topic này thành bãi máu rồi.ko ít chú bị chém =))
Còn chủ thớt dư thời gian sao ko kiếm cái gì học đi-võ thuật,ngoại ngữ,thể dục thể thao,...Ngoài ra có thể tham gia các hoạt động xã hội chẳng hạn.Cũng có thể kiếm độ...nhâụ =))
 
Nghe như cậu ấy nói chắc cũng thuộc con nhà giàu, sung sướng quen, công việc nhà ko bao h phải đụng tới móng chân. H bảo ra lau dọn nhà cửa e hơi bị khó. Làm tí mỏi lưng thôi đi ngủ cho khỏe.
 
Mình học từ 7h sáng đến 5h30 chiều , chỉ trừ t7 , cn , vè nhà là hơi bi mệt, chỉ muốn ngủ , nhưng ko ngủ dc chẳng biết làm gì. ....
 
Chơi nhạc cụ , luyện thổi kèn sáo . Không thì đá bóng ,câu cá, làm máy móc , mô hình đơn giản , thiếu gì thứ làm .
 
Lôi phim rồi thẩm du thím ạ,sau này đi làm ,mà làm xây dựng như em thì thời gian thẩm cũng ko có nữa thím ạ,hay hưởng thụ đi
burn_joss_stick.gif

Thím gấu tha em,em là khách hàng quen của thím đây
burn_joss_stick.gif
 
Go **** your self :-j

...,...............................
 
Khi có TG rảnh :

_ 1.Whaching TV : Xem ti vi
_ 2. Play computer game : Chơi game trên vi tính
_ 3. Play Soccer : Chơi bóng đá
_ 4. Sleeping : Khò .... khò ..... : Ngủ


=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
Watching sai chính tả kìa thím, thế còn cười toác mồm ra. Mới lập nick mà spam nhanh vãi.
 
watching ko phải whatcing =))

:-j

lau nhà phụ mẹ nhặt rau, hay là ko bik làm :-"
 
Thời gian rãnh thì nên làm gì các bác , ngoài việc onl , nghe nhạc , xem phim ra => mấy cái này ngày nào cũng làm hoài phát chán ............... ?b-(

- Sửa chữa dọn dẹp nhà cửa ... phụ mẹ.
- Tập thể thao kiếm body đẹp.
- Tham gia học thêm ... nâng cao trình độ
- Bạn bè ở xa + nhà xa >>> đi chỗ nào trung bình khoảng cách hoặc 1 tuần đi 1 ngày lên Tp hoặc rủ bạn bè về nhà nấu ăn + chơi, cắm trại, câu cá v.v...
 
xin gia nhập dân quân cơ động tối tối đi tuần cho nó vui :))
vác mặt ra đường toàn bị ăn chửi thì có ^^ , điển hình là tôi đây , mấy lần đèo thằng bạn bị cd chặn đường mà chả lần nào tóm được cả , 2 thằng chả ai bảo ,quay đầu lại đồng thanh chửi ^^ khổ thân mấy cháu cd đứng trân trân
 
Back
Top