Shiva_vuive
Sonic the Hedgehog
- 1/7/03
- 4,945
- 219
(Tắt nhạc đang nghe nếu có, play video này rồi hãy đọc, khỏi xem video... Nghe nhạc thôi! Thx:) )
[video]XHFWqk08tNY[/video]
Giữa Khuya
Đã hơn 1 năm kể từ ngày em nói lời chia tay, tôi và em đã xem như là bạn... Tôi cũng bắt đầu quên được em... Đó như là một dấu chân trên quãng đường đời mà tôi đã chùn lại nơi em... [video]XHFWqk08tNY[/video]
Giữa Khuya
Sau khi chia tay em, tôi cũng có cảm tình với nhiều người con gái nhưng chẳng ai khiến tôi có cảm giác xưa khi thích em và theo đuổi em... Em không phải là người con gái đẹp hay tốt nhất so với họ... Thậm chí có thể em tệ hơn... Nhưng quả thật tôi không có cảm giác quan tâm mà không cần đáp lại...
Rồi gần đây nhất khi tôi chia tay một người con gái - tôi quen nhưng chẳng hiểu vì sao lại quen . Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản lắm,... Có phải đó là cảm giác khi xưa khi em đã rời bỏ tôi... Tôi đã hiểu thêm một ít và thông cảm cho em...
Giờ tôi không còn thiết liên lạc nơi em nữa, tôi lại thầm mong em có người yêu mới, tôi đã nhận ra được vì sao tôi mất em. Không phải lỗi của ai mà là chúng ta không hợp nhau, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Quãng thời gian vừa yêu vừa tìm hiểu để nhận ra điều đó là lúc hạnh phúc nhất đối với tôi... Cám ơn em, người con gái đã cho tôi biết những cảm giác của tình yêu...
Bình Minh
Thanh thản nhưng vẫn ghen tỵ khi gặp những cặp đôi khác. Khi mới năm 1 học chung học phần tui đã để ý em, đôi mắt tròn xoe, nụ cười dễ thương, gương mặt sáng,... Tôi cảm em như bao người con gái nhưng thấy ở em có vẻ hơi có chút gì đó cao sang... Tôi thấy mình ko có xứng đáng và dư âm của cuộc tình tan vỡ khiến tôi cũng vội quên nhanh...
Năm 2, học kì 2. Tức là hơn 1 năm sau, và là bây giờ. Giảng viên cho bài tập nhóm, chẳng hiểu sao tôi lại không chung nhóm với nhóm học hiện tại mà gửi email cho toàn khoa để tìm nhóm làm bài tập.
Có một nhóm liên lạc , tôi ok thôi! Nhưng ngay ngày đầu cả nhóm gặp nhau, thật khó tin, em ngồi đó và chào thân thiện. Tôi bất ngờ! rồi nhanh chóng hòa cùng nhóm, quen biết em, xin số đt , xin nick chat, rồi hẹn đi thực hành chung.
Rồi chia sẻ tài liệu, phim ảnh, nhạc cho nhau... Biết thêm về em, rồi có dịp được chở em từ trường về tận nhà trọ... Có lúc được em khen...
Tôi thấy như sống lại, cái cảm giác vui vẻ đó đã trở lại ... Ngay năm 1 tôi đã thấy em và mong được quen biết em, có số đt, nick chat và biết về nhau. Nhưng nghĩ đó là viển vông thôi. Nhưng giờ đây khi đã đạt những điều đó, tôi thấy hạnh phúc lắm! Không mong gì hơn...
Tôi đang cố gắng quan tâm, thể hiện mình trước em. Tôi đang theo đuổi em nhưng tôi không mong em đáp lại như những người con gái khác... cái cảm giác mà tôi đã mất từ hơn 1 năm qua kể từ ngày ấy....
Cuộc sống như đang có màu xanh dù còn lắm điều khó khăn phía trước! Tôi thầm yêu em nhưng không mong em đáp lại, chỉ mong em hiểu và vui vẻ, hạnh phúc như nụ cười và đôi mắt long lanh biết nói của em. Cảm ơn em, cảm giác xưa đã trở lại...
Thx everybody for reading my confidence....
Note: "em" ở 2 phần là 2 người khác nhau
Note: "em" ở 2 phần là 2 người khác nhau

