> Thần Long <
Nhào vô kiếm cơm
- 29/6/06
- 3,950
- 150
Tôi có 2 người con gái : 1 người tôi yêu & 1 người yêu tôi . Khi cả 2 biết rằng tôi có người này & có người kia . Chuyện xảy ra gần 2 tháng rồi các bạn ah , 2 người này ai cũng mong rằng tôi sẽ quay về bên họ , nhưng tiếc rằng tôi chỉ là 1 mà thôi .
Người tôi yêu : ngày đêm xếp cho tôi 1000 con hạc giấy trong vòng 15 ngày , thời gian thì ít mà số lượng thì nhiều , cô ấy đã thức từng đêm đến sáng để hoàn thành món quà ấy cho tôi dịp Noel này . Từng ngón tay nhỏ bé xếp từng con hạc giấy, đôi bàn tay ấy giờ sưng rộp lên , những con hạc chứa đầy nước mắt & tình cảm dành cho tôi . (1000 con hạc ấy chắc các bạn đã biết khi ai có nó sẽ có 1 điều ước đúng ko ? ) Nhưng cô ấy xếp & chúc cho tôi luôn hạnh phúc vui vẻ chứ ko hề chúc cho tôi quay về bên cô ấy . Nhưng đến giờ phút này tôi lại nói rằng : mình chia tay em nhé vì anh đã chọn N , anh ko thể níu kéo em được nữa . Cô ấy khóc rất nhiều & có lẽ sẽ hận tôi thật nhiều . Những gì trước đây tôi ko hài lòng , tôi ko đồng ý cô ấy đều làm theo để tôi được hài lòng , được an tâm & cho thấy rằng cô ấy đang sửa sai vì tôi vì mong muốn tôi quay về cô ấy như ngày xưa .
Người yêu tôi :Tôi ko muốn nói gì thêm về người này .
Xin hỏi các bạn tôi phải làm sao ??? Tôi đúng hay tôi sai ?? Tôi ác hay là tôi quá ác , quá nhẫn tâm . Các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên , thật sự tôi cảm thấy mình sống ko đáng , đánh mất 6 năm của người tôi yêu & giờ đây lại cho cô ấy 1 sự đau khổ . Noel buồn .
p/s : Xin các MOD box này cho topic của TL được tồn tại để TL nhận được ý kiến của mọi người đến khi TL thật sự nhận ra mình nên làm gì cho phải đạo làm người , phải với tình yêu .
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=10117862&postcount=60
Người tôi yêu : ngày đêm xếp cho tôi 1000 con hạc giấy trong vòng 15 ngày , thời gian thì ít mà số lượng thì nhiều , cô ấy đã thức từng đêm đến sáng để hoàn thành món quà ấy cho tôi dịp Noel này . Từng ngón tay nhỏ bé xếp từng con hạc giấy, đôi bàn tay ấy giờ sưng rộp lên , những con hạc chứa đầy nước mắt & tình cảm dành cho tôi . (1000 con hạc ấy chắc các bạn đã biết khi ai có nó sẽ có 1 điều ước đúng ko ? ) Nhưng cô ấy xếp & chúc cho tôi luôn hạnh phúc vui vẻ chứ ko hề chúc cho tôi quay về bên cô ấy . Nhưng đến giờ phút này tôi lại nói rằng : mình chia tay em nhé vì anh đã chọn N , anh ko thể níu kéo em được nữa . Cô ấy khóc rất nhiều & có lẽ sẽ hận tôi thật nhiều . Những gì trước đây tôi ko hài lòng , tôi ko đồng ý cô ấy đều làm theo để tôi được hài lòng , được an tâm & cho thấy rằng cô ấy đang sửa sai vì tôi vì mong muốn tôi quay về cô ấy như ngày xưa .
Người yêu tôi :Tôi ko muốn nói gì thêm về người này .
Xin hỏi các bạn tôi phải làm sao ??? Tôi đúng hay tôi sai ?? Tôi ác hay là tôi quá ác , quá nhẫn tâm . Các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên , thật sự tôi cảm thấy mình sống ko đáng , đánh mất 6 năm của người tôi yêu & giờ đây lại cho cô ấy 1 sự đau khổ . Noel buồn .
p/s : Xin các MOD box này cho topic của TL được tồn tại để TL nhận được ý kiến của mọi người đến khi TL thật sự nhận ra mình nên làm gì cho phải đạo làm người , phải với tình yêu .
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=10117862&postcount=60

..."người yêu tôi" = cô gấp hạc giấy, cô còn lại là "người tôi yêu"?
). Nếu anh đã bảo là "ng` tôi yêu" rồi thì còn gì để ngăn trở nữa? (ngoài mấy chuyện chống ko nổi như gia đình chẳng hạn...)
. Càng để lâu nó càng rối tung lên và càng khó giải quyết.
, nếu là em em chả cần biết ác hay không, chỉ chọn người em iu thôi
