Chuyện tình cảm thường khó nói lắm, chỉ 1 đôi dòng cũng khó giải bày được bao nhiêu.
Chuyện của bác, những gì 2 người trải qua trong suốt 6 năm, có lẽ chỉ có bác là rõ nhất
Theo lời bác kể, thì giữa 2 cô, cô nào chẳng là "người tôi yêu", và là "người yêu tôi", em nghĩ nên gọi = tên, hoặc người thứ 1, người thứ 2 thì hợp lý hơn ^^
6 năm, 1 tình yêu, với em thì nó đủ dài, và đáng để ngưỡng mộ. Em cũng chỉ dám góp cùng bác vài lời...
Chia tay với người tôi yêu vì 6năm qua chúng tôi đã có quá nhiều cái sai,những cái ko hợp nhau..6 năm qua tôi đã yêu cô ấy thật nhiều nhưng mà tìnhcảm của cô ấy dành cho tôi quá ít , chỉ có những lúc giận hờn chia tay thì cô ấy mới thật sự cần tôi hay yêu tôi hết lỏng.Biết được tôi quen người mới thì càng yêu tôi nhiều hơn,cho tôi thấy được tình cảm của cô ấy rằng ko muốn mất tôi .
suốt 6n đó TL luôn lo lắng cho người ấy rất nhiều nhưng đáp lại thì rất ít
- Theo những gì bác viết, em cảm thấy tình cảm cô thứ 1 dành cho bác đâu hẳn là quá ít... Tình yêu, khi quá đỗi quen thuộc (6 năm) thì thường dần mất đi sự thiêng liêng, và người ta thường đón nhận nó như 1 điều rất đỗi bình thường. Bạn gái bác có lẽ chấp nhận sự quan tâm của bác như 1 việc tất nhiên phải thế... còn ở chiều ngược lại, có lẽ cô ấy hơi hời hợt nên khiến bác cảm thấy tình cảm mình dành cho cô ấy ko được đáp lại đúng mức.
Từ chi tiết cô ấy gấp tặng bác 1000 con hạc giấy, và
"Biết được tôi quen người mới thì càng yêu tôi nhiều hơn,cho tôi thấy được tình cảm của cô ấy rằng ko muốn mất tôi" chứng tỏ cô ấy còn yêu bác nhiều, điều này chắc bác cũng hiểu mà đúng ko ^^
Cô thứ 2 thì bác ko nhắc gì đến. Chỉ biết cô ấy yêu bác thật lòng, và bác cũng thế
Nhưng chả ai biết trước được vài năm sau nữa, sẽ có 1 đám cưới, hay là bác lại cảm thấy "cả 2 có quá nhiều cái sai, quá nhiều cái ko hợp nhau"? Hên xui!
Bác hơn tuổi em, kinh nghiệm sống chắc cũng ko ít... Những gì em viết, chẳng cần đọc có lẽ bác cũng đã nghĩ qua rồi, chỉ có điều người trong cuộc thường thiếu sáng suốt + ko dám dứt khoát mà thôi ^^'
Chọn A, hay chọn B, hay bỏ hết cả A lẫn B, chọn thế nào cũng đúng cả, tùy bác quyết định thôi. Miễn là đừng bắt cá 2 tay bác nhé :'> Cuối cùng là chúc bác 1 Giáng Sinh an lành
PS: 1000 con hạc giấy cũng đã từng có người gấp tặng em đấy bác, nhưng thật tiếc là đấy là chẳng phải con gái
