Chủ topic đâu rồi ấy chứ =,=.
Mình là mình khuyên bạn chân thành 1 câu : Chia tay đi!!!
Đàn ông con trai phải có bản lĩnh chứ, không thể vì cái này cái kia mà ỉu xìu đi được. Chuyện này là chuyện lâu dài, là cả 1 đời người cơ mà. Đơn giản thôi, nếu bạn tiếp tục yêu thì kiểu j cũng tới hôn nhân. Về sau lấy nhau về bạn có đảm bảo là gia đình mình hạnh phúc ??????
Dù có phá thai rồi nhưng mà vẫn chưa có hậu quả j đáng nghiêm trọng xảy ra, coi như là trót dại 1 lần đi. Chính vì cái lí do này mà ng yêu bạn mới lên mặt vs bạn đấy.
Mình mà gặp đứa nào chửi mình là dog mình chửi lại còn hơn cả dog. Con gái j mà láo toét. Vô giáo dục.