CÓ THỂ ĐỌC TRUYỆN VÕ THẦN Ở ĐÂU ?? little help please.

  • Thread starter Thread starter SUZA
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Giá mà biết tiếng Trung Quốc như các bác...cũng mê Võ Thần quá mà giờ ko đọc được :((
 
bộ này tui đọc được mấy tập đọc rùi ko đọc nữa, tên nhân vật nhiều wá ko nhớ nỗi:D.
Chỉ nhớ có thằng Võ Nam thui,2 tuần/1 tập, sao nxb chơi trò này hoài vậy ta.Còn đỡ hơn Conan 3 tháng có 1 cuốn à...:D
 
Truyện này chắc phải bỏ thôi, nét vẽ thiếu chăm chút nhìn nhân vật cứng như cục gỗ, nội dung hầm bà lằng quá. Vĩnh biệt Võ Thần.
 
Kéo hộ anh aolongvuong11 nhé! Tiếp tục lên trang 1 nào!
 
Truyện này chắc phải bỏ thôi, nét vẽ thiếu chăm chút nhìn nhân vật cứng như cục gỗ, nội dung hầm bà lằng quá. Vĩnh biệt Võ Thần.

Bạn có biết truyện này được vẽ từ năm 2002 ko :-/, nét vẽ hồi đó tất nhiên ko thể so sánh được với bây giờ. Nếu có thời gian thì chịu khó vào mấy phần mới nhất của võ thần xem hình nó thế nào. Còn về nội dung thì những người theo tư tưởng đánh mãi ko chết thì đừng vào=)). Đánh cả 100 tập còn chưa giết được nó trong khi ngừơi thân lại bị nó quay lại giết :devil:, sau khi gần giết được nó rồi thì : thôi tha mạng cho mày rồi lại để nó quay về phục thù đến khi nào mình dừng đọc thì may ra nó mới chết :hug:.
Sắp tới dự định sẽ dịch tiếp 1 số phần mới của võ thần cho anh em đọc,
cố gắng để võ thần ngày càng được yêu mếm :p
 
Bạn có biết truyện này được vẽ từ năm 2002 ko :-/, nét vẽ hồi đó tất nhiên ko thể so sánh được với bây giờ. Nếu có thời gian thì chịu khó vào mấy phần mới nhất của võ thần xem hình nó thế nào. Còn về nội dung thì những người theo tư tưởng đánh mãi ko chết thì đừng vào=)). Đánh cả 100 tập còn chưa giết được nó trong khi ngừơi thân lại bị nó quay lại giết :devil:, sau khi gần giết được nó rồi thì : thôi tha mạng cho mày rồi lại để nó quay về phục thù đến khi nào mình dừng đọc thì may ra nó mới chết :hug:.

Dùng lời không đúng đắn, câu viết lủng củng, lằng nhằng khó đọc.
 
Hay đuối lí rồi thọt vào chổ đó nhỉ? Có gì lằng nhằng khó đọc? Tớ đọc qua 1 lần là hiểu rồi? Ko chấp nhận đc sự thật à? Hay iq hơi...bị "cao" ?

Ko phải từ 97 à???
 
Hay đuối lí rồi thọt vào chổ đó nhỉ? Có gì lằng nhằng khó đọc? Tớ đọc qua 1 lần là hiểu rồi? Ko chấp nhận đc sự thật à? Hay iq hơi...bị "cao" ?

IQ của bác "cao" thì có. Tui đây nói câu viết của aolongvuong lằng nhằng kìa. Còn cái Võ Thần thì quá đơn giản cần gì phải ngẫm nghĩ mà không hiểu :hug:
 
Vậy chứ bạn nghĩ tôi đang nói về cái gì...!!??? Giờ thì đã rõ :|
 
Bạn có biết truyện này được vẽ từ năm 2002 ko :-/, nét vẽ hồi đó tất nhiên ko thể so sánh được với bây giờ. Nếu có thời gian thì chịu khó vào mấy phần mới nhất của võ thần xem hình nó thế nào.

hình như là phát hành từ 1998, Phong Vân còn trước đó nữa, toàn là cụ kị không hà, công nhận tác giả bựa cũng kinh thật, từ đó cho tới giờ đã 10 năm rồi ít ỏi gì.
nội dung sau khi dịch ra TV ngoài việc câu chữ đôi lúc không thể dịch sát nghĩa, ngoài ra còn bị giới hạn khung lời thoại nên câu văn ngắn gọn quá, không truyền tải hết nội dung.(mà bực mình nhất là lỗi morat, sai chính tả lung tung mà vẫn đem đi in X()
 
Amen, 1 chú muốn gây chiến.
Tui thì không rảnh để tham gia, nếu muốn nói lý thì chú qua gặp anh mod bên "Cảm nhận - đánh giá" mà hỏi xem còn nhớ longnach không.
Thôi chú trở lại bàn chuyện Võ Thần đi.
 
Omfg...!? Lí lẽ éo gì thế này? Cảm nhận - Đánh giá là cái box nào...,chưa từng vào.
 
Mà tại sao phải vào cái box đó nhỉ? Mod trong đó ra sao? Bạn có iq "cao" ra sao thì ở đây đã rõ rồi, đi chi cho xa !?
 
Mà tại sao phải vào cái box đó nhỉ? Mod trong đó ra sao? Bạn có iq "cao" ra sao thì ở đây đã rõ rồi, đi chi cho xa !?

Vào bõ đó để khỏi cãi nhau, chú không hiểu câu nói của anh hả. vậy iq chú "cao" hay anh "cao".
 
Cái chính ở đây là anh là người nói sai, nói ko đc thì lãng tránh, kêu ng khác đi hỏi người này người nọ.Giờ em cảm thấy nói chuyện với anh là 1 chuyện vô bổ , em ko nói nữa =))
 
Sai sao chú nói anh nghe, anh vô nhận xét chú bảo anh sai gì. Thôi anh cũng chả nói chuyện với chú làm gì cho lên máu. Về học lại môn viết văn đi.
 
Dùng lời không đúng đắn, câu viết lủng củng, lằng nhằng khó đọc.
Hay đuối lí rồi thọt vào chổ đó nhỉ? Có gì lằng nhằng khó đọc? Tớ đọc qua 1 lần là hiểu rồi? Ko chấp nhận đc sự thật à? Hay iq hơi...bị "cao" ?
Tui đây nói câu viết của aolongvuong lằng nhằng kìa. Còn cái Võ Thần thì quá đơn giản cần gì phải ngẫm nghĩ mà không hiểu
Sự việc xoay quanh câu nói của aolongvuong về cái truyện mà "Đánh cả 100 tập còn chưa giết được nó trong khi ngừơi thân lại bị nó quay lại giết , sau khi gần giết được nó rồi thì : thôi tha mạng cho mày rồi lại để nó quay về phục thù đến khi nào mình dừng đọc thì may ra nó mới chết " . Cảm thấy ko hiểu những gì mình viết ra, hay là ko có đọc lại thì...


aolongvuong cho xin thêm chút thông tin về Vô Tướng, và nếu đc kể rõ ràng cho khúc đại đao chết :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top