CÓ THỂ ĐỌC TRUYỆN VÕ THẦN Ở ĐÂU ?? little help please.

  • Thread starter Thread starter SUZA
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
@Longnach: tại mày zo đây chê Võ Thần ko bị anh em đả kích hơi phí. Truyện Võ Thần còn chê ko hay nữa thì làm con gái đi, truyện này phù hợp
với đấng mày râu thôi =))

Tao đã im miệng mà mày còn đả kích là sao. Truyện này dành cho kẻ hữu dũng vô mưu thì có.
 
Anh giải thích đc ko? =)) Cái "văn hóa" của thời đại võ thần đã đc nhắc đến ở tập 1, em thay đổi suy nghĩ về anh rồi !

Anh ko phải là troll. Mà đích thực là 1 thằng đầu-bả-đậu-chứ-dek-được-tàu-hủ.
 
Anh giải thích đc ko? =)) Cái "văn hóa" của thời đại võ thần đã đc nhắc đến ở tập 1, em thay đổi suy nghĩ về anh rồi !
Anh ko phải là troll. Mà đích thực là 1 thằng đầu-bả-đậu-chứ-dek-được-tàu-hủ.

đầu-bả-đậu-chứ-dek-được-tàu-hủ chú copy câu này ở đâu vậy. Nghe chả ra làm sao cả.
Thế trước đây chú tôn sùng anh hả.
P/S: thôi chả tranh cãi làm gì nữa, thật vô bổ.
 
Đâu phải ai cũng đi copy như anh đâu =)) 1 câu chửi mà, nghe ra sao kệ nó =))

Em đâu có tôn sùng anh. Em gọi anh là troll đấy (sự thật chứng minh) =))

Nói ra đc mà ko đưa ra cái gì để cho người khác xem mình nói đúng. Nói bừa mà ko suy nghĩ =))

Nói ko lại khi bị bắt bẽ thì chỉ biết bỏ lại 1 vài câu ko đâu vào đầu để bỏ trốn =))
 
Hey, anh bảo để anh kể nguyên nhân vì sao anh nhận xét như vậy thì chú không nghe, đã thế anh cũng dek thèm kể. Nếu chú lì như vậy thì anh war với chú tới cùng.
Nói luôn cho chú biết là khả năng viết của chú chả là cái dek gì với anh, muốn đấu văn thì anh chơi với chú. Anh đã không muốn tranh cãi nữa mà chú thì cứ lải nhải thì đây anh ngồi lại nói chuyện phải trái.
Anh có cảm tưởng chú là 1 mụ đàn bà lắm mồm thích hơn thua theo kiểu bán cá. Nào chúng ta cùng war.
 
Ha ha lâu wá ko thấy ông longnach thì ra đang war ở đây:D.
 
thấy bài viết tăng cứ tưởng aolongvuong làm thêm mấy cái spoil ai dè lại war ::(
p/s: 2 ông này cãi nhau chán thấy rõ, toàn là móc khóe lẫn nhau thôi
 
Vừa làm vài ván dota vào lại có chuyện để nói.

Nói luôn cho chú biết là khả năng viết của chú chả là cái dek gì với anh, muốn đấu văn thì anh chơi với chú.

Show me =)) (thì ra mình đang viết văn cơ đấy =)) ) . Em thấy anh viết cũng hay đấy, có điều là ko hiểu người khác viết gì và cũng ko hiểu mình viết gì thôi =))

Anh có cảm tưởng chú là 1 mụ đàn bà lắm mồm thích hơn thua theo kiểu bán cá.

Mấy dì bán cá ngoài chợ cũng thích nói lảng sang chuyện khác để người ta quên đi cái sai, cái hớ khi họ nói chuyện đó.

Anh đã không muốn tranh cãi nữa mà chú thì cứ lải nhải thì đây anh ngồi lại nói chuyện phải trái.

Anh là người bắt đầu, và khi em dừng thì anh vẫn tiếp tục. Hài =))

Hey, anh bảo để anh kể nguyên nhân vì sao anh nhận xét như vậy thì chú không nghe, đã thế anh cũng dek thèm kể. Nếu chú lì như vậy thì anh war với chú tới cùng.
Truyện này chắc phải bỏ thôi, nét vẽ thiếu chăm chút nhìn nhân vật cứng như cục gỗ, nội dung hầm bà lằng quá. Vĩnh biệt Võ Thần.

Em đã nói rồi, anh có vấn đề về mặt đọc hiểu, câu sau đá câu trước, sai mà ko nhận ra, nhận ra xong rồi lại lãng tránh. 3 Page cuối này cũng lãng tránh hơn 3-4 lần rồi =))
 
Chú đầu óc có vấn đề hả, anh nhận xét truyện Võ Thần không hay thì sai à.
Lảnh tránh vấn đề là sao chú dẫn chứng luôn cho anh đi, nguyên nhân sao anh đã nói cho chú nghe mà chú có nghe đâu, phải không nào? Đấy chú thích đối đầu thì anh đã ngồi lại với chú rồi đấy.
Thế chú nghĩ anh nói đang viết văn à, iq chú "cao" nhỉ, nghĩ mình đang viết văn cơ đấy. Chữ "viết" của anh là viết câu cú cho ra hồn kia kìa, đẳng cấp của chú thì chỉ đi viết mấy cái truyện cười thôi. Viết với chả văn
 
o.O ko phải anh đã nói rồi đó sao? Về cái vấn đề "sai" của anh thì ko có liên quan đến Võ thần anh ạ =)) Thế từ trước đến giờ vẫn nghĩ thế à ?=))

Lảnh tránh vấn đề là sao chú dẫn chứng luôn cho anh đi, nguyên nhân sao anh đã nói cho chú nghe mà chú có nghe đâu, phải không nào?
Anh giải thích đc ko?
Về cái nguyên nhân thì chính anh là người hiểu lầm, lúc đầu anh định nói nguyên nhân là do anh ngộ nhận em nói cái sai của anh có liên quan đến võ thần, em mới nói nó ko có liên quan ở trang trước.

Thế chú nghĩ anh nói đang viết văn à, iq chú "cao" nhỉ, nghĩ mình đang viết văn cơ đấy.

Anh ko thấy cái emo à :|

Chữ "viết" của anh là viết câu cú cho ra hồn kia kìa, đẳng cấp của chú thì chỉ đi viết mấy cái truyện cười thôi. Viết với chả văn

Giải thích cái câu cú ra hồn dùm cái =))
 
Giải thích cái câu cú ra hồn dùm cái =))

Nội câu này đã thấy cái noob của chú rồi, chú không biết thế nào là câu cú ra hồn thì chú ngậm miệng lại giùm kẻo người ta chê cười.
Chú đang khóc lóc đòi kẹo với anh sao mà cứ bảo anh sai thế nhỉ. Thế chú đã không hiểu thề là lằng nhằng - lủng củng anh xin miễn bình luận.
Mấy cái trích dẫn của chú cũng chả ăn nhập vào đâu.
 
sao mình spam cái mod cho thẻ mà mấy ông này nói lạc đề suốt mà ko sao:o.
Nói về võ thần 1 chút :D, mọi người có biết nguồn gốc của Thiên hạ và Thế giới ko.
Ai cũng biết là Bạch Bá Thiên là người chế tạo ra Thiên Hạ Và Thế Giới nhưng trên cả 2 thanh đao này mới có thể sử dụng mà ko bị hủy trước chiêu thức quá mạnh của cường giả, cảnh giới cao nhất là sử dụng song đao ( 2 đao để ở 2 bên cánh tay) và cao hơn nữa là hợp nhất 2 thanh đao này lại.
Nguyên từ hồi xưa có 1 tuyệt chiêu sử dụng Song Đao rất mạnh đã được 1 người sử dụng đó là Địa Ngục ( nghĩa phụ của Bạch Thủ Nam), sau đó được truyền chó Bạch Thủ Nam rồi Bạch Thiên Quân. Bạch Thiên Quân đã ghi chép các tuyệt chiêu về đao đem về tập hợp lại và để trong 1 cái đĩa giữ liệu( chính là 5 chiêu đao thằng đại đao học ấy), đên đời Bạch Bá Thiên mới phát hiện ra. Để có thể sử dụng các chiêu thức này cần đao thật tốt==> Thiên Hạ và Thế Giới ra đời.
Sau này khi quyết chiến với Đại Đao thì Bạch Võ Nam đã hợp nhất 2 thanh đao này lại tạo thành Địa Ngục Chi Đao với tên gọi khác là Tự Do--> và sau đó chiến thắng Đại Đao :D
 
Mình có vài thắc mắc sao tụi nhà họ Bạch nó qua 5000 năm rồi mà con cháu chỉ có mấy đứa vậy,đáng lý theo tốc độ sinh đẻ ở TQ thì chắc phải được cả triệu đứa rồi ấy chứ :D
Còn thằng khắc báo sao này sao mà bị võ nam giết vậy bác aolongvuong11,còn bất nhị lúc trở về đã lớn chưa
 
cho tớ hỏi là rốt cuộc chiến vân của thằng bạch thiên quân + vô tướng là sao thế ???
còn thằng cha của bạch sầu thì sau này như thế nào thế ?? (die dưới tay thằng nào ấy mà :D)
 
omg!! Em phát sợ với anh rồi. Trước đó đã nhắc anh nhìn emo. Mà giờ lại thêm 1 lần nữa =)) Em xin thua anh trận war này!! Ko dám nhận xét về anh nữa !

___________________

Cool! Giờ mới biết Thiên hạ và thế giới có ý nghĩa khác ngoài việc nhắc nhở con cháu Bạch gia.

Mình có vài thắc mắc sao tụi nhà họ Bạch nó qua 5000 năm rồi mà con cháu chỉ có mấy đứa vậy,đáng lý theo tốc độ sinh đẻ ở TQ thì chắc phải được cả triệu đứa rồi ấy chứ

Mình nghĩ họ là cường giả, sợ ràng buộc bởi gia đình. Nên rất ít khi yêu :D (nói chính xác hơn là biết đâu họ khống chế đc dục vọng =)) )
 
cho tớ hỏi là rốt cuộc chiến vân của thằng bạch thiên quân + vô tướng là sao thế ???
còn thằng cha của bạch sầu thì sau này như thế nào thế ?? (die dưới tay thằng nào ấy mà :D)

Chiến vân của Vô Tướng là do di truyền còn của Bạch Thiên Quân là do người khác truyền cho.
Bạch Vô Biên thì đã trải qua 1 phen suýt chết trước khi chết thực sự trước người đứng đầu của chiến đội " Thiên Vương". Đây là 1 đội ngũ toàn kẻ mạnh sẽ xuất hiện sau khi Bạch Sầu tái xuất hiện trở lại với lý do cũng khá đơn giản. Lúc đó Bạch Sầu đã là vô địch và ko còn đối thủ nên cần đối thủ mới và bọn này ra đời, lần đầu tiên xuất hiện của bọn này sẽ là tại đại hội võ thần do võ thần Hải Hổ tổ chức.
.
___________Auto Merge________________

.
Mình có vài thắc mắc sao tụi nhà họ Bạch nó qua 5000 năm rồi mà con cháu chỉ có mấy đứa vậy,đáng lý theo tốc độ sinh đẻ ở TQ thì chắc phải được cả triệu đứa rồi ấy chứ :D
Còn thằng khắc báo sao này sao mà bị võ nam giết vậy bác aolongvuong11,còn bất nhị lúc trở về đã lớn chưa

cái này bumbumbum nói đúng rồi :D, bọn này coi chiến đấu là trên hết hơn nữa con cháu trong họ có thể thách đấu với nhau ( chết cũng được) như tranh chức Võ Thần Hải Hổ chẳng hạn. Bạch Gia là 1 dòng họ cường giả nên ko ai chấp nhận đứng sau kẻ khác kể cả đó là Cha mình nếu mình mạnh hơn ( tùy tưng người thôi). Luôn có sự mưu tính cho riêng mình --> Ở tập sau sẽ thấy 1 người Bạch Gia phản bội lại :cool:
 
sorry mình là người mới xin tham gia ở đây :D bộ võ thần mình cũng đang rất thích coi mà hình như ở vn đang xuất bản prequel với sequel của võ thần là "hải vương" với "phượng hoàng lửa" fải ko ta :-/ (thấy nó có nhắc đến 1 số tình tiết của bộ võ thần).

"Hải Vương" là bắt đầu từ đởi hải hổ võ thần đầu tiên Bạch Quân Lãng, danh hiệu Hải hổ chắc do sở thích bơi cùng cá mập những lúc relax xả stress (hải hổ -> hổ dưới nước -> cá mập:D).

"Phượng hoàng lửa" nói về thời đại võ thần sau thời đại Bạch Võ Nam vài ngàn năm. Lúc ấy là thế giới chia làm 2 nơi, 1 là cho VIP - ở mặt trăng, toàn người mạnh mẽ, thông minh, đẹp zai đẹp gái :x, ... là nơi hoàn hảo ko có tội phạm hay tệ nạn j cả, có thể ví như thiên đường; còn chỗ kia là địa cầu - nơi thải ra những cái ko tốt đẹp của mặt trăng, bị đày hay vất rác cũng quăng xuống đây hết ::( ... nói chung là còn nhiều tình tết về sau không nói đc hết ^^
 
nghỉ lễ có khác giờ này vẫn ở trên mạng xem bóng đá :D. Vào box thấy có thêm người mới viết bài , chịu kho viết bài bình luận nhé bạn. Box này nhiều người chỉ thích đọc spoil mà ko chịu viết bài hi vọng thêm được người viết bài về Võ Thần.
Về cái tên Hải Hổ của Bạch Quân Lãng thì trong truyện ko giải thích rõ lắm. Còn cái tên hải vương thì lại là quân nhà ta viết lung tung chứ tên của nó là Hải Hổ. Phượng Hỏa Lửa tên là Võ Thần Phượng Hoàng chứ ko có tý lửa nào ở đây cả =)).
Các phần về võ thần cả cũ lẫn mới chỉ có duy nhất PHL là chưa xem với lý do ko có nhân vật kiểu mẫu để yêu thích nên chỉ chờ nó dịch và đọc.
 
em mọ'j tham gja
thay' war ghe wa'. Nhụng nọ'j lu0n la` em de` nghj 0ng longnach bjen' lu0n ch0 nhanh. Ve` ma` d0c PV nghe chua. Thjk VT thj` va0` pm ch0 vụ. K0 thj` bjen'..
X(
.
___________Auto Merge________________

.
nhan tjen nọ' lun la` h0m la0` r0j~ box offline dj u0ng' cafe hok. Em bjt' 1 quan' cafe c0' 10 co` o? d0j can'. Caj' gj` cung~ 10 c0`. Em Pm tru0c' vọ' bac' Aolongvuong rụ` day'
:D
 
ah`
Ch0 em hoj? la` sau lay` vụ Ma thần the' la0` vậy, l0' c0' len địa cau hok vậy. Các bac' mắt sang', d0cj tren tuku con` dễ. em cận 4.5 + loạn 1.25 nên nhjn` 1 tj' ma`loj` ca? măt'. Laj t0an` cây` đêm mơj' chêt' chu'. Tra? loj` lu0n nha
:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top