Phượng Hoàng Lửa cũng hay nhưng lại ko có nhân vật điển hình để mình thích --> các chiêu thức so với võ thần đều kém xa , những nhân vật sức mạnh tầm tầm ngang nhau thì lại quá nhiều nên hơi nhàn . Nói chung cứ chờ nó in ra rồi đọc chẳng cần tốn công lên mạng xem trước.
Nói về Võ Thần, thực ra sau khi thủy tinh khai phá thì sức mạnh của các cường giả cũng chi đạt tối đa là 50 trùng thiên mà ko thể mạnh lên được nữa ( 1 bức tường gần như là ko thể vượt qua). Nhưng Bạch Sầu và Sa Thiết Thiên Vương ( xin lỗi nếu mình nhầm tên) là 2 người đầu tiên sau thủy tinh khai phá vượt mức 50 trùng thiên như 3000 năm trước là Bạch Tích Lịch đã làm. Thực ra khi sức mạnh đạt đến 50 trùng thiên là 1 giới hạn, khi xưa khi BTL đánh thua Ma Thần đã mất 3 năm để nghiên cứu cuối cùng ngộ ra được để vượt qua khỏi giới hạn này phải đánh nát cơ thể mình ( hình như thế) sau đó trùng sinh lại toàn bộ cơ thể thì sẽ vượt qua được giới hạn, và Bạch Sầu cũng đoán ra như thế nên khi cả Sa Thiết và BS quyết đấu đang bất phân thắng bại thì BS đã gợi ý để cả 2 cùng đột phá lên sức mạnh 75 trùng thiên.
Thêm 1 chi tiết nữa đó là Cuồng Phong ko phải là người của nguyệt cầu chính gốc mà là em của Sa thiết, về sau xuất hiện 1 tập đoàn thiên vương mà đứng đầu là sa thiết thiên vương trong đó có 4 anh em mạnh nhất lãnh đạo đó là. Sa Thiết, Cuồng Phong, ( 1 thằng nữa ko biết tên) và cuối cùng la Sa Ám Thiên.
Có lẽ box này ít người thảo luận nên anh em mình spoil chút chằng ảnh hưởng gì nhỉ