CÓ THỂ ĐỌC TRUYỆN VÕ THẦN Ở ĐÂU ?? little help please.

  • Thread starter Thread starter SUZA
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hehe, thế nữa chứ. Cuối cùng SAT thắng Võ Nam và giả Võ Nam thật à. Có Bác nào nói cho em biết thân thế thực sự tường tận của SAT được không. Tự nhiên ở đâu từ trên trời rơi xuống lại đập cho Võ Nam tơi tả luôn, hixhix:-/:-/
 
h để ý mới thấy truyện Võ Thần có 1 môtip như này:
thằng nào bỏ nhiều công sức luyện tập trước trận quyết đấu, thằng đấy sẽ thua, sẽ chết:
-Đại Đao vs Võ Nam, Đại Đao khổ công tu luyện, tóc dài ra như cũ... Trong khi Võ Nam cũng tu luyện, nhưng vẫn có thời gian phang 1 em :)). Kết quả là Đại Đao chết
-Khắc Báo vs thằng đầu trọc[tên là Cự Sa thì phải], trước trận đấu Khắc Báo luyện công rất ác, con mắt thứ 3 lúc nào cũng mở, mồm lúc nào cũng nhe răng ra, có vẻ như là đạt đến cảnh giới sức mạnh mới. Trong khi đó thằng kia mua quần áo, lái ô tô đi chơi. Đánh nhau Khắc Báo bị nó cướp thiên nhãn, suýt chết.
-Vô Tướng, chui vào TQVT 2 lần, lần 1 anh ra và tóc trở nên dài hơn, tuy nhiên vẫn cùi bắp như thường. Lần 2 chui vào, tóc biến thành màu trắng, dấu ? biến đổi, nhìn lúc này khá giống Bạch Sầu, rất phong độ. Tưởng như áp đảo đc Võ Nam thì anh lại bị nó nhốt vào bức tượng.
-Võ Nam, trước trận chiến với Sa Ám Thiên, sử dụng máy móc để gọi mấy thằng cao thủ đã chết ra đánh nhau, có cả Võ Nam thiện. Anh thắng hết cả đám đấy. Sau đó anh biến đổi, tóc dài ra, chuyển sang màu trắng trông rất cool và bị Sa Ám Thiên giết.

đúng đc có 2 khúc đầu,tui cũng đang phân phân đến đoạn 3,theo bạn nói thì VN là thằng sử dụng máy móc gọi ra các cao thủ thì nó là thằng win chứ,khúc cuối thằng tóc đen dẹo mà
 
Sa Ám Thiên giết Võ Nam rồi giả dạng luôn thành Võ Nam. Lẽ ra VN đã bị SAT giết từ trước, nhưng lúc sắp giết thì có bọn dân nó theo dõi trận đấu qua vệ tinh... Nên thằng SAT ko giết VN và bỏ đi. Trong trận cuối, để ý có thể thấy, thằng SAT dùng chưởng đánh lạc hướng để bọn dân ko theo dõi đc trận đấu rồi giả dạng thành Võ Nam luôn, sau đó đi giải cứu Vô Tướng. Còn thằng Võ Nam thì biến thành tinh trùng và đầu thai kiếp khác
 
Sa Ám Thiên giết Võ Nam rồi giả dạng luôn thành Võ Nam. Lẽ ra VN đã bị SAT giết từ trước, nhưng lúc sắp giết thì có bọn dân nó theo dõi trận đấu qua vệ tinh... Nên thằng SAT ko giết VN và bỏ đi. Trong trận cuối, để ý có thể thấy, thằng SAT dùng chưởng đánh lạc hướng để bọn dân ko theo dõi đc trận đấu rồi giả dạng thành Võ Nam luôn, sau đó đi giải cứu Vô Tướng. Còn thằng Võ Nam thì biến thành tinh trùng và đầu thai kiếp khác

Ặc bác này bảo VN biến thành tinh trùng ghê thật
 
Mới cách 2 hôm không lên mà đã topic đã đông vui hẳn . Pác LEE WAN hình như bây giờ mới ghé thăm topic này thì phải , nhưng pác đã kịp để lại dấu ấn bằng vài bài viết quá khủng =))
Nhưng pác có xem được tiếng Trung không đấy , pác phán là Võ Nam biến thành tinh trùng rồi đầu thai kiếp khác làm mình buồn cười quá đi =))
 
hay quá cái vụ biến thành tinh trùng nghe , phê thật :D
 
mẹ bố chú trẻ . giá xăng dầu giảm rùi , cũng chưa mong mấy anh trẻ giảm giá truyện
đằng này nó lại tăng thêm nữa , má tụi nó biết làm tiền thật
sáng nay ra nhà sách như mọi tuần cầm hai cuốn VÕ thần với anh hùng vô lệ đưa bà chủ 26k bà bảo chưa đủ, nhìn lại thì ra anh trẻ lên giá võ tần từ 12k>14K , mẹ thằng chó lên tiền thì lên số trang dùm cái , mấy tập đầu thì 160 trang, càng về sau còn có 130 , coi có tí là hết ức chế quá
anh em có ai ức chế giồng tui ko ? X(X(X(
 
Mỗi cuốn truyện chỉ đưa được 4 chạp vào thì số trang làm sao mà tăng được:-/
mà truyện này bán chạy nên nó nhân cơ hội tăng giá cũng dễ hiểu:hug:
Đọc cuối quyển truyện thấy in có 5000 cuốn cho mỗi cuốn thì phải, không hiểu sao nó không tăng thêm nữa, chắc là do nhân lực có hạn :devil:

Tui tìm thấy thằng Đại Đao cười ở đâu rồi, lúc nó còn nhỏ ý:D
 
Mới cách 2 hôm không lên mà đã topic đã đông vui hẳn . Pác LEE WAN hình như bây giờ mới ghé thăm topic này thì phải , nhưng pác đã kịp để lại dấu ấn bằng vài bài viết quá khủng
Nhưng pác có xem được tiếng Trung không đấy , pác phán là Võ Nam biến thành tinh trùng rồi đầu thai kiếp khác làm mình buồn cười quá đi
tôi thỉnh thoảng cũng đọc topic nhưng lười reply thôi :D . Thằng Võ Nam sau này chết và trở lại ở 1 phần khác thì mấy ng` trong này spoil hết rồi, tôi cũng chỉ nói lại thôi.

Tui tìm thấy thằng Đại Đao cười ở đâu rồi, lúc nó còn nhỏ ý
mặt nó sau này đầy sẹo thì cười cái nỗi gì. Thằng Đại Đao này mục đích của đời nó là giết cha, giết xong thì cũng chả còn gì làm nữa, bị Võ Nam giết là đúng.
 
Mỗi cuốn truyện chỉ đưa được 4 chạp vào thì số trang làm sao mà tăng được:-/
mà truyện này bán chạy nên nó nhân cơ hội tăng giá cũng dễ hiểu:hug:
Đọc cuối quyển truyện thấy in có 5000 cuốn cho mỗi cuốn thì phải, không hiểu sao nó không tăng thêm nữa, chắc là do nhân lực có hạn :devil:

Tui tìm thấy thằng Đại Đao cười ở đâu rồi, lúc nó còn nhỏ ý:D

Truyện này chính xác số bản in là 7000- 8000- 5000- 4400, có thể đây là cái cớ để tăng giá lên 14k
.
___________Auto Merge________________

.
mẹ bố chú trẻ . giá xăng dầu giảm rùi , cũng chưa mong mấy anh trẻ giảm giá truyện
đằng này nó lại tăng thêm nữa , má tụi nó biết làm tiền thật
sáng nay ra nhà sách như mọi tuần cầm hai cuốn VÕ thần với anh hùng vô lệ đưa bà chủ 26k bà bảo chưa đủ, nhìn lại thì ra anh trẻ lên giá võ tần từ 12k>14K , mẹ thằng chó lên tiền thì lên số trang dùm cái , mấy tập đầu thì 160 trang, càng về sau còn có 130 , coi có tí là hết ức chế quá
anh em có ai ức chế giồng tui ko ? X(X(X(

Tui cũng ức chế giống ông, hôm qua có ông post bài phàn nàn Võ Thần bên 4rum của trẻ thì ngay hôm nay bài đó đã bị xóa, tôi có lưu lại bài đó post lên cho a e xem, quả này bọn Trẻ có mà đeo mo vào mặt

Mình thật không thể hiểu vì sao thị trường đang trong giai đoạn xã hội cũng như nhà nước đang tiến hành giảm giá để kích cầu mà tại sao nxb lại tăng giá vô tội vạ như vậy. Điển hình là truyện Võ Thần mình mua hôm nay, mọi khi giá chỉ 12k thế mà mới đầu năm mới nxb mà nxb đã tặng quà mừng năm mới cho bạn đọc với cái giá 14k. Tưởng tăng giá thì có cải thiện về chất lượng nhưng quá thất vọng, chất lượng in vẫn vậy, nửa đầu vẫn in mờ và đen, nửa sau in nét như mình đã nói mấy tuần trước nhưng xem ra vẫn chưa thấy chuyển biến, giấy vẫn như vậy, edit thì vẫn vụng mà thậm chí có chỗ các hiệu ứng SFX để nguyên tiếng trung không xóa để chèn tiếng việt vào, mình không nói trang nào ở đây nhưng bạn nào hỏi thì mình sẵn sàng chỉ ra. Mong nxb trả lời thích đáng cho vấn đề ở trên, toàn người lớn với nhau nên mình thiết nghĩ nếu đã không nói thì thôi chứ nếu đã nói thì phải làm, sang năm mới rồi cũng nên có sự thay đổi chứ, đừng để mất niềm tin của đọc giả vì những việc tưởng chừng rất nhỏ nhưng không nhỏ chút nào.
 
Hix, mình hâm mộ Võ Nam thế mà lại chết uổng quá, nhưng em cũng đang thắc mắc là Võ Nam sau này có lên làm thiên đế được không nhỉ, cuối cùng thì ai mới là Vô Địch:-/:-/. Còn chuyện xuất xứ của SAT thì hổng có ai giải thích giùm em cái::(::(
 
sống có được tí tuổi mà đã chết , mà ngay từ đầu thì thằng võ nam là nhân vật chính mà , tớ nghi là nó hem chết đâu
 
hehe Võ Nam chết thật đó, nhưng tớ nghĩ đây chỉ là sáng tạo thêm của tác giả thui, lúc đầu chắc ổng quyết định cho Võ Nam thắng nhưng sau này lại đổi lại SAT thắng để viết tiếp tuyện đó, keke:D
 
sống có được tí tuổi mà đã chết , mà ngay từ đầu thì thằng võ nam là nhân vật chính mà , tớ nghi là nó hem chết đâu
hehe Võ Nam chết thật đó, nhưng tớ nghĩ đây chỉ là sáng tạo thêm của tác giả thui, lúc đầu chắc ổng quyết định cho Võ Nam thắng nhưng sau này lại đổi lại SAT thắng để viết tiếp tuyện đó, keke:D
Nó chết thật rồi
Và lúc nó sống lại từ mớ ADN lưu truyền ký ức thì thời gian trên thế giới đã trôi thêm được hơn 100 năm , lúc này Sa Ám Thiên với Hải Đồng, Vô Tướng chết già rồi ạ :))
 
hehe, Nhưng kể cũng lạ, chắc SAT cũng là dòng họ Bạch luôn thì nó mới có được sức mạnh như vậy, đúng không mấy bác, còn chuyện sau này mấy thằng hồi sinh còn có cả Bạch Sầu, Vô Tướng nữa đúng không, trong truyện đó thì thằng nào la vô địch dậy mấy bác ,keke:D
 
thằng VN về sau nhìn cool ;;) giống võ thần Phượng Hoàng trong Phượng hoàng lửa.
 
Hehe, tớ thấy Võ Nam còn cool hơn nhiều ấy chứ, tại vì có thêm cái lọn tóc dài ngoằng ở phía trước, keke
 
hehe, Nhưng kể cũng lạ, chắc SAT cũng là dòng họ Bạch luôn thì nó mới có được sức mạnh như vậy, đúng không mấy bác, còn chuyện sau này mấy thằng hồi sinh còn có cả Bạch Sầu, Vô Tướng nữa đúng không, trong truyện đó thì thằng nào la vô địch dậy mấy bác ,keke
SAT là anh em với mấy thằng thiên vương lam quốc, bọn này là hậu nhân của tổ chức lam mộng, trong truyện nói rồi mà. Bọn thiên vương này chỉ có mỗi chiêu sát kình bá quyền mà cũng vượt trội so với các võ thần. Bạch gia nhiều tuyệt kĩ nhưng chắc chỉ có hải hổ bạo phá quyền là ngang với ác kình sát quyền
 
hay nhi, cuoi cung Lam Mong thong tri the gioi, con Bach Gia thua tan tac
.
___________Auto Merge________________

.
hay nhi, cuoi cung Lam Mong thong tri the gioi, con Bach Gia thua tan tac

He, sorry các bác, em quên đánh Tiếng Việt vào nhưng không biết sửa bằng cách nào:D
 
còn chuyện sau này mấy thằng hồi sinh còn có cả Bạch Sầu, Vô Tướng nữa đúng không, trong truyện đó thì thằng nào la vô địch dậy mấy bác ,keke:D
Làm khỉ gì có thằng nào hồi sinh , chết cả lũ rồi , chỉ hiện qua máy tổng hợp của thằng Võ Nam có 1 tí thôi :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top