Chắc chắn là ko có luật đó rồi, nhưng cái này là nó đồng ý với mình cái rụp khi mình ngỏ lời,trước đó nó cũng nói bóng gió là nó buồn(mình đã nhảy cẫng lên khi nó nghe nói cái này),đặc biệt là chỉ đi riêng có 2 đứa và 2 đứa mới quen nhau chưa đến 1 tuần(chính cái này đã tạo cho mình cảm giác là nó chắc cũng có cảm tình với mình:(),theo mình nghĩ thì một đứa con gái đàng hoàng ko có ý đồ gì thì sẽ không có hành động như vậy.Rồi cái sự lấp lửng ko rõ ràng của nó khi mình tỏ tình với nó nữa,con mắm này chắc chắn muốn chơi mình thật rồi,đau wa.Rủi hôm ấy mình không phát hiện kịp không biết nó sẽ giấu mình bao lâu nữa không biết.