Có tiền thì có thể tự cho mình cái quyền chiếm đoạt người khác sao ?

Nhiều khi cái thằng nó yêu coi nó như pet không chừng. Đừng trách ng ta sống thực dụng, chỉ tự trách mình ko biết chọn ng mà yêu + đối xử với nó tử tế.
 
tiêu đề là " có tiền thì có thể tự cho mình cái quyền chiếm đoạt người khác sao", nhưng ngay lúc mào đầu tc chơi cho 1 phát là bảo con bé nghỉ việc xong đồng chí đưa tiền tháng đúng bằng lương tháng, thế không phải mâu thuẫn lắm hả? Nó chả nói ra mặt đâu nhưng mà 10 con thì 9 con nó hiểu ngầm là đồng chí coi khinh cái nghề của nó làm

còn với vấn đề của tc thì mình cũng chir có 1 câu thôi "không nghe lao động đường phố kể chuyện", thời buổi này đồng tiền có giá hơn tình cảm, nó chỉ cần vẫy đuôi với lão chủ ngân hàng đấy vài tháng cũng bằng cậu cày vài năm rồi

gái nó yêu thực dụng lắm, cái thằng nó yêu mà không có tương lai thì nó thà đi làm vợ lẽ thằng có tiền còn hơn

ko phải chỉnh đằng nào nữa .
 
Em đâu có bỏ nhà đi đâu ạ, sáng hôm nay ngồi nói chuyện với mẹ, mẹ hỏi sao lại có thái độ như vậy, thì em cũng nói rỏ cho mẹ biết mọi chuyện ... mẹ cũng bảo như các bác, mẹ nói không có gì đâu mà phải lo ...

Về việc đổi chổ làm, thì em hok tài nào kiếm được chổ lịch sự và an toàn hơn chổ gấu đang làm hiện tại =,="

Em vừa chở gấu về xong, hôm nay ngồi ở quán gấu có kể cho em như thế này ...

Gấu : Hồi chiều bực mình ghê
Em : Thằng đó nó làm phiền em nữa à ?
Gấu : Ổng nhắn tin, kêu em ra đại lý xe lấy xe về ...
Em : Nó mua xe cho em à ?, thế em nói sao ?
Gấu : Em nhắn tin lại là "Cảm ơn, em không cần"
Em : Sao em không kệ nó đi, nhắn lại làm gì
Gấu : im lặng 1 tí rồi bảo vậy lần sau em không trả lời ổng nữa ...
Em : Ừm vậy là tốt đó, mai mốt nó có lại quán, nếu lúc đó hok có anh thì gọi điện anh ra, nó hok bắt tiếp chuyện đc đâu mà sợ, nhớ không ?
Gấu : Ừm, em nhớ mà, *gấu cười cười*

Ngồi nói chuyện một hồi thì đt gấu đổ chuông, gấu bắt máy nói chuyện 1 hồi thì tự nhiên mặt buồn so, quay sang nói với em ...

Gấu : Cái ông bun gì làm ở ngân hàng phương đông đòi mua lại quán cafe này rồi cho em đứng làm chủ ...

Ặc ặc, nói thật với các bác là em *** thể nào mà hiểu đc, gấu em xinh thì cũng có xinh chứ đâu có cở hoa hậu đâu mà hết ông này ngân hàng đến ông kia ngân hàng bu vào thế này :4cool_cold:

Em : Thôi em đừng làm nữa, mai anh về kêu mẹ đem đồ xuống hỏi em luôn ...
Gấu : Thôi, em đang học mà, cưới xin gì, có gì đợi em học xong rồi tính ...
Em : Vậy em phải hứa với anh là từ nay không bao giờ nói chuyện với hạng người đó nữa, nhớ hok ?
Gấu : Ừm, mai em đổi sim, không dùng sim củ nữa đâu ...

Tạm yên tâm r`, giờ lên đây viết cho mọi người biết chuyện, giờ đang nói chuyện đt với gấu, có gì em sẽ update sau ... cảm ơn mọi người đã cho em lời khuyên :9cool_pudency:

Thím ơi hoa hậu bây giờ toàn hàng hết hạn xé tem từ bao giờ cmnr:5cool_big_smile:
Mốt của đại gia bây giờ là gái quê hoặc con nhà nghèo ----> ít nhiều còn tem :4cool_beauty:
Mục đích là XH - CT hoặc lâu dài hơn tý là vài ngày, tháng hay năm cũng có thể cả đời nếu con đó có chút bản lĩnh.
Mà vãi quá sao đúng như mình phán vậy mua cả quán luôn mới vl, cái quán đấy có to không vậy cớ mấy tỷ,
nếu khoảng 5, 6 tỷ thì mình khuyên thím nên chốt luôn 1 câu với gấu thôi mình chia tay đi.
Nhắn với em ấy bảo lão già sang tên đổi chủ rồi em hãy đồng ý chứ không nó ... đó.
Xin lỗi chắc anh không thể mang đến cho em được những điều như lão ấy làm.
Nói vuông 1 câu mình cũng *** thể tin nổi gấu của thím nữa hôm trước bảo mua xe hôm nay bảo mua quán.
Bảo gấu vuông 1 câu em nói với lão em đáng giá 10 tỷ ok viết giấy tờ cho em. Nếu lão trả em 10 tỷ mình chia tay luôn.
Có thằng già đó nó chả chửi: Đm con đ.... mày tưởng mày thanh cao lắm à.
Nếu nó có bản lĩnh vứt đi 10 tỷ thì thôi thím xác định cmnd 10 tỷ nó mua cả nhà gấu thím luôn.

Đời người cũng chả tin được ai cả, lắm lúc bản thân mình còn không tin được mình nữa là.
Lời mình nói thật lòng, chúc thím tìm được 1 ty của thím.:8cool_cry:
Còn nếu thằng đó bỏ số tiền lớn như vậy thì quên con gấu đi, vì nếu nó dùng thủ đoạn thì nói thật nó mua cả nhà gấu lẫn gấu luôn.
Lúc đấy thím sẽ có động lực trả thù, nhưng đừng lao đến đâm chém nó mà dùng cái đó để tạo thành sức mạnh mà kiếm tiền sau này giàu có dùng tiền đập chết nó.
Sự thật lắm lúc rất cay đắng nhưng ta vẫn phải chấp nhận.
Nếu nó đáng giá 10 tỷ quên cmnd.:2cool_burn_joss_sti
 
Câu đầu tiên e muốn nói với bác: "mày là thằng con mất dạy!"
Sry vì nặng lời, nhưng ko có cách nào để nói về hành động của bác với bà già bác nữa rồi.
Về gấu, bác mua nhẫn cưới đi, ko đeo thì rage quit, còn ve vãng nhiều rồi đến ngày nuôi con thằng khác thì ở đây lại có thêm 1 thread nữa.
 
tiêu đề là " Có tiền thì có thể tự cho mình cái quyền chiếm đoạt người khác sao", nhưng ngay lúc mào đầu TC chơi cho 1 phát là bảo con bé nghỉ việc xong đồng chí đưa tiền tháng đúng bằng lương tháng, thế không phải mâu thuẫn lắm hả? nó chả nói ra mặt đâu nhưng mà 10 con thì 9 con nó hiểu ngầm là đồng chí coi khinh cái nghề của nó làm

còn với vấn đề của TC thì mình cũng chir có 1 câu thôi "không nghe lao động đường phố kể chuyện", thời buổi này đồng tiền có giá hơn tình cảm, nó chỉ cần vẫy đuôi với lão chủ ngân hàng đấy vài tháng cũng bằng cậu cày vài năm rồi

gái nó yêu thực dụng lắm, cái thằng nó yêu mà không có tương lai thì nó thà đi làm vợ lẽ thằng có tiền còn hơn

Chuẩn cái gì mà chuẩn.

Cái *** gì chả có giá của nó, ừ cứ coi như chấp nhận theo lão ngân hàng để con vợ nó biết xem có mà nó đốt cả nhà.:2cool_burn_joss_sti
Dù đi đâu thì đi bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải mò về nhà hết.
Đấy là sự thực, từ thành thành đạt đến thằng nghèo hèn thằng nào chả muốn và phải về với vợ con.
Nó chán cơm thèm phở quay ra ngoài thôi.
Nói thật với thím tôi cũng là 1 thằng đàn ông cũng phải như thế thôi.:8cool_cry:
Còn Đm cái loại mà *** nghĩ được như thế thì quên cmnd.
Chính xác bây giờ con gái dần dần chuyển sang lối thực dụng nhưng làm lẽ được bao lâu 1 năm 1 tháng hay 1 đời.
Đúc kết kinh nghiệm thực tế xung quanh + hiểu biết thì đến 10 con làm lẽ thì 9 con sống chả ra gì trước cặp 1 thằng giám đốc nhưng sau lại dính vào thằng nghiện hay côn đồ cũng vỡ mồm, cuối cùng còn cái xác ---> ngu thì chết chứ bệnh tật gì.:6cool_beat_brick::6cool_beat_brick::6cool_beat_brick:
Nhưng cũng không vì thế mà trách được vì lắm đứa không được chọn cuộc sống cho mình, nhưng lắm đứa được lựa chọn mà không chọn.
Tiền quý thì quý thật đấy, nhưng nó bạc lắm.:2cool_go::2cool_go::2cool_go:
 
Ngồi ở wán từ trưa đến giờ, lúc trưa lão kia có lại, thấy vậy em kéo ghế lại gần gấu, ngồi sát bên nói chuyện, xem như lão ấy là người vô hình vậy :4cool_cold:

Ngồi khoảng 30p mà cứ thấy em nói chuyện vs gấu hoài, nản wá, lão về luôn, xong khoảng 10p sau thì đt gấu có tin nhắn, em mở lên xem thì nội dung thế này

"Anh lại uống nước hoài, sao em ko để ý gì đến anh hết vậy"

Em đọc xong cũng định nhắn lại nhưng thôi, cái này là điện thoại của gấu, em nhắn lại thì khác éo gì bảo là gấu em nhắn đâu, thế nên đưa cho gấu đọc xong rồi gấu xóa luôn ...

Hôm nay quán đóng cửa khá trể, nên giờ này em mới về nhà online được, hy vọng ngày mai sẽ là một ngày yên bình :9cool_pudency:

30% test bản lĩnh đàn ông, 5% sự thật, 5% mấy thằng kia chém gió để xh-ct, quay clip khống chế các kiểu. Còn lại thì như trên.

Bình tĩnh tự tin k cay cú xin số điện thoại mấy thằng ấy để đàm đạo ( tiếp thị vốn tự có cũng đc :)) ) , hoặc đến đấy xem tình hình thế nào ( nếu có tg ). Chuyện chưa ra đâu sốn sồn lên làm cái gì.

"Về việc đổi chổ làm, thì em hok tài nào kiếm được chổ lịch sự và an toàn hơn chổ gấu đang làm hiện tại =,=" >> Nản chú luôn, thế mà đòi lấy ng ta :)) Lấy về làm nội trợ + sinh con cho chú rồi khi nào chú có việc gì nhỡ ra lại giày vò ng ta.

Tại vì ở chổ em, chỉ là thị xã thôi, và cái quán mà gấu em đang làm là chổ tốt nhất ở đây rồi ...

tiêu đề là " Có tiền thì có thể tự cho mình cái quyền chiếm đoạt người khác sao", nhưng ngay lúc mào đầu TC chơi cho 1 phát là bảo con bé nghỉ việc xong đồng chí đưa tiền tháng đúng bằng lương tháng, thế không phải mâu thuẫn lắm hả? nó chả nói ra mặt đâu nhưng mà 10 con thì 9 con nó hiểu ngầm là đồng chí coi khinh cái nghề của nó làm

còn với vấn đề của TC thì mình cũng chir có 1 câu thôi "không nghe lao động đường phố kể chuyện", thời buổi này đồng tiền có giá hơn tình cảm, nó chỉ cần vẫy đuôi với lão chủ ngân hàng đấy vài tháng cũng bằng cậu cày vài năm rồi

gái nó yêu thực dụng lắm, cái thằng nó yêu mà không có tương lai thì nó thà đi làm vợ lẽ thằng có tiền còn hơn

Tại lúc đó em bất ngờ quá, và shock nữa, nên hok suy nghỉ được gì cả =,="

Thím ơi hoa hậu bây giờ toàn hàng hết hạn xé tem từ bao giờ cmnr:5cool_big_smile:
Mốt của đại gia bây giờ là gái quê hoặc con nhà nghèo ----> ít nhiều còn tem :4cool_beauty:
Mục đích là XH - CT hoặc lâu dài hơn tý là vài ngày, tháng hay năm cũng có thể cả đời nếu con đó có chút bản lĩnh.
Mà vãi quá sao đúng như mình phán vậy mua cả quán luôn mới vl, cái quán đấy có to không vậy cớ mấy tỷ,
nếu khoảng 5, 6 tỷ thì mình khuyên thím nên chốt luôn 1 câu với gấu thôi mình chia tay đi.
Nhắn với em ấy bảo lão già sang tên đổi chủ rồi em hãy đồng ý chứ không nó ... đó.
Xin lỗi chắc anh không thể mang đến cho em được những điều như lão ấy làm.
Nói vuông 1 câu mình cũng *** thể tin nổi gấu của thím nữa hôm trước bảo mua xe hôm nay bảo mua quán.
Bảo gấu vuông 1 câu em nói với lão em đáng giá 10 tỷ ok viết giấy tờ cho em. Nếu lão trả em 10 tỷ mình chia tay luôn.
Có thằng già đó nó chả chửi: Đm con đ.... mày tưởng mày thanh cao lắm à.
Nếu nó có bản lĩnh vứt đi 10 tỷ thì thôi thím xác định cmnd 10 tỷ nó mua cả nhà gấu thím luôn.

Đời người cũng chả tin được ai cả, lắm lúc bản thân mình còn không tin được mình nữa là.
Lời mình nói thật lòng, chúc thím tìm được 1 ty của thím.:8cool_cry:
Còn nếu thằng đó bỏ số tiền lớn như vậy thì quên con gấu đi, vì nếu nó dùng thủ đoạn thì nói thật nó mua cả nhà gấu lẫn gấu luôn.
Lúc đấy thím sẽ có động lực trả thù, nhưng đừng lao đến đâm chém nó mà dùng cái đó để tạo thành sức mạnh mà kiếm tiền sau này giàu có dùng tiền đập chết nó.
Sự thật lắm lúc rất cay đắng nhưng ta vẫn phải chấp nhận.
Nếu nó đáng giá 10 tỷ quên cmnd.:2cool_burn_joss_sti

Cái wán khoảng 4tỷ ....

Câu đầu tiên e muốn nói với bác: "mày là thằng con mất dạy!"
Sry vì nặng lời, nhưng ko có cách nào để nói về hành động của bác với bà già bác nữa rồi.
Về gấu, bác mua nhẫn cưới đi, ko đeo thì rage quit, còn ve vãng nhiều rồi đến ngày nuôi con thằng khác thì ở đây lại có thêm 1 thread nữa.

...........

mình thấy cô bé này có vấn đề :5cool_ops:

Vấn đề chổ nào hả bạn ?

Chuẩn cái gì mà chuẩn.

Cái *** gì chả có giá của nó, ừ cứ coi như chấp nhận theo lão ngân hàng để con vợ nó biết xem có mà nó đốt cả nhà.:2cool_burn_joss_sti
Dù đi đâu thì đi bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải mò về nhà hết.
Đấy là sự thực, từ thành thành đạt đến thằng nghèo hèn thằng nào chả muốn và phải về với vợ con.
Nó chán cơm thèm phở quay ra ngoài thôi.
Nói thật với thím tôi cũng là 1 thằng đàn ông cũng phải như thế thôi.:8cool_cry:
Còn Đm cái loại mà *** nghĩ được như thế thì quên cmnd.
Chính xác bây giờ con gái dần dần chuyển sang lối thực dụng nhưng làm lẽ được bao lâu 1 năm 1 tháng hay 1 đời.
Đúc kết kinh nghiệm thực tế xung quanh + hiểu biết thì đến 10 con làm lẽ thì 9 con sống chả ra gì trước cặp 1 thằng giám đốc nhưng sau lại dính vào thằng nghiện hay côn đồ cũng vỡ mồm, cuối cùng còn cái xác ---> ngu thì chết chứ bệnh tật gì.:6cool_beat_brick::6cool_beat_brick::6cool_beat_brick:
Nhưng cũng không vì thế mà trách được vì lắm đứa không được chọn cuộc sống cho mình, nhưng lắm đứa được lựa chọn mà không chọn.
Tiền quý thì quý thật đấy, nhưng nó bạc lắm.:2cool_go::2cool_go::2cool_go:

Hôm nay đã nói chuyện thẳng thắn vs gấu rồi, gấu bảo là hok có trả lời tin nhắn + điện thoại vs mấy lão ấy, còn bảo là tưởng có tiền thì hay lắm sao, rồi nói là ghét nhất hạng người vậy ... nghe cũng nhột nhột, nhưng mà cũng tạm yên tâm =,=
 
Chủ thớt chính xác năm nay bao nhiêu tuổi?
 
Dự là công tử khoảng 25 đổ lại :D
 
Nếu lão ấy mua quán đó cho gấu bạn làm chủ thì sướng rồi, muahaha, 2 đứa tha hồ mà bán cafe nhé, tự nhiên trên trời rớt xuống cái quán cafe cho mình, chưa kể con xe được tặng nữa, có khi là SH cũng nên :7cool_extreme_sexy_.

Nói thế thôi chứ bạn Middel chuẩn bị tâm lý là vừa, chắc tầm vài tháng nữa gấu bạn cũng lung lay thôi.

P/s: nhà bạn ở thị xã mà cũng khá thật đấy, mới gần 20 tuổi mà 1 tháng được những 6tr, nói là ăn xài tiết kiệm mà hết những 3tr, còn 3tr kia thì vứt ra cửa sổ. Mình ở tpHCM, ăn ở nhà, 21 tuổi rồi mà 1 tháng cũng chỉ được 2tr thì ba má cho tiêu xài, và cảm thấy đã là quá đủ đầy.

P/s(2): bạn nói chuyện với mẹ bạn mât dạy quá, xin lỗi mình nói thẳng, mẹ bạn nuôi bạn 20 năm không bằng 1 đứa con gái bạn mới quen biết được vài năm ( k biết được 1 năm chưa nữa), lại còn đòi rút tiền để trả thù ông trong ngân hàng nữa chứ, bạn con nít vừa thôi. Gần 20 tuổi rồi, suy nghĩ giùm chút, con gái nó tự biết thế nào là tốt nhất cho nó, nếu nó biết nghĩ cho bạn nữa thì tốt quá. Khuyên bạn là lo học đi, hoặc là lo kiếm game nào mà chơi, tập tành ăn nhậu, hút chích đề phòng gái nó bỏ còn có cái mà trút sầu.
 
Còn quá trẻ, coi kèo bị gái nó dụ rồi.

Bạn ko bằng ông kia đâu, cá nhân mình nghĩ bạn rút lui còn hơn, giữ dc tiền giữ dc mạng, ngồi quá cafe có ngày 1 đám mob đến đập cho bạn không còn mọc được lông. lo học để sau này đi làm, nhiều tiền thì kiếm gấu ghiếc sau.
 
"Tại vì ở chổ em, chỉ là thị xã thôi, và cái quán mà gấu em đang làm là chổ tốt nhất ở đây rồi ..." Ở đếy chỉ mỗi đi ra đường là vấp quán cafe tuyệt k có gì khác ? Thôi tốn thời gian đưa đón đi k có ngày ăn sọt thì ...

Anw gấu nó đg học cái gì ? Còn chú mày ngoài stat Ab 6 củ thì còn cái gì khả dĩ chăn đc $ k ?
 
Chỉnh sửa cuối:
train lev mà có cave buff + 6 all stats thì ccmnr. .
 
như mình ko nhầm là thớt có 1 topic hết fa sau đấy gái đi thành phố, đây là e mới đúng ko nhỉ?
 
Cái thời 4 5 năm về trước anh bằng tuổi cậu em đây thì anh cũng sốc nổi lắm, nhưng được cái là anh khổ hơn cậu em nên cũng chỉ nhỉnh hơn chút xíu, thôi mọi cái khác anh ko nói, chỉ riêng cái khoản chú em dọa nạt bố mẹ rồi đòi tiền thì cũng đã là sai mười mươi, dẫu sao biết nhận ra lỗi thì nhớ lấy đừng bao giờ lặp lại là được. Cậu em năm nay học gì làm gì anh ko quan tâm, cậu em chỉ cần nhớ lấy điều này, cậu em tự kiếm tiền, tự làm ra đồng tiền bằng sức của mình, dù là 50k cũng còn hơn là 50tr. Còn nếu như giỏi được hơn nữa thì tự đi lên bằng chính sức của mình mà ko cần dựa dẫm vào người thân, tự tạo dựng từ những cái nhỏ nhất như là mối quan hệ bạn bè, hợp tác làm ăn v.v...

Cậu em thì chẳng qua cũng chỉ là đứa tội nghiệp, do hoàn cảnh làm cậu em như thế, và cũng chưa có ai nói cho đúng hết ngọn nguồn để mà cậu em tự biết sửa, anh chỉ nói là anh cười và tiếc cho ông chú đại gia gì đó kia, cậu em thì ko nói làm gì rồi, nếu giả dụ anh chen ngang vào chẳng hạn, anh chả cần phải làm gì nhiều cũng đủ để hoặc là hất cẳng anh già khoái chơi trống bỏi kia, hoặc là để ông chú nuôi hộ vợ tương lai cho mình, thế thôi. Gì chứ mà ngần nấy tuổi, có sự nghiệp như thế thì khôn ngoan đã phải sát gái hàng loạt được rồi, có đâu mà phải bám càng mãi 1 con ranh con mà lại phải chủ động tán tỉnh cũng ko xong. Xoàng quá :3cool_embarrassed:

Nếu mà anh là ba mẹ hay anh chị ruột thì anh cho cậu em 1 vé đi bụi đời trong 3 tháng, tất nhiên là bí mật quan sát và bảo toàn để cậu em sống trong trạng thái " ko chết là được ", ít ra nhân đạo hơn mẹ cậu em hiện giờ, tội của mẹ cậu em lớn lắm, nếu có cơ hội anh khuyên cậu em nên tìm ai đó ngoài kia quen biết với mẹ cậu em, cũng là người hiểu chuyện thì nên gặp và nói trực tiếp cho bác ấy như thế, cũng là điều tốt.
 
đừng để ý người ta có tiền hay ko... wan trọnglà bạn gái bạn đã cư xử như thế nào khi đứng trước đóng tiền ấy... hãy trân trọng cô ấy và cho cô ấy hạnh phúc :d
 
Back
Top