sucu147
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/08
- 105
- 3
chẳng là người yêu của em sắp đi nước ngoài du học 7 năm,thiết nghĩ chờ đợi là hành động dại dột nhưng không muốn bị chia tay ma không có ấn tượng gì,tuy trong quá trình bên nhau cũng có nhiều kỹ niệm đáng nhớ nhưng bây giờ muốn làm một gì đó bằng tay thật đẹp nhưng cái gì cũng có giá lma2 tay khó không có nguyên liệu và vẫn chưa biết nên làm gì,
_ và lúc khi chuẩn bị lên máy bay thì nên nói gí với em
p/s:g/d nhỏ với g/d em wen biết và ba mẹ nhỏ cũng thk em và ưng em đây là lợi thế nhưng số trời nó đẩy đưa em rời xa em
nên muốn làm đôi điều
cần tư vấn thật không đá đểu box 50 các kiểu
_ và lúc khi chuẩn bị lên máy bay thì nên nói gí với em
p/s:g/d nhỏ với g/d em wen biết và ba mẹ nhỏ cũng thk em và ưng em đây là lợi thế nhưng số trời nó đẩy đưa em rời xa em
nên muốn làm đôi điềucần tư vấn thật không đá đểu box 50 các kiểu



