torimazu
Mr & Ms Pac-Man
- 21/8/06
- 207
- 13
Hồi lớp 10 mình bồ kết 1 bạn.Kết lắm ấy nhưng vẫn phải để trong lòng :(.Ko dám nói ra,sợ bạn í chạy :(.Qua năm lớp 11,đến dịp Trung Thu
.Mình lấy cớ rủ bạn í vs mấy đứa bạn thân đi chơi,rủ một mình sợ bạn í ngại.sau 1 hồi khá là lâu,khi tan tầm về,mình canh me đoạn đường vắng ,phóng lên ..tâm sự + dò hỏi xa gần.
.Sau khi bik được là Gà vô chủ, mình quyết định làm quả cuối .Hai đứa cũng khá là thân thiện vs nhau từ trước nên tưởng là ăn chắc chiến thắng rồi.Sn bạn í,mình nhắn tin từ hôm trước,Hẹn ở lại.Hôm đó mình tự tay vẽ một bức chân dung lồng trong khung ảnh rồi đem đi tặng.Mình cũng ngượng nên sau khi đưa xong là chạy luôn :(.Hôm sau,thấy con bé không nói chuyện vs mình nữa.Buồn mất cả tháng :(.Mấy lần hẹn ra nc riêng,bạn í đều tránh.Sau cùng,tự mình đề nghị "chấm dứt mọi kết nối " ,và bạn í đồng ý
.
![transformer [..] [..]](/images/smilies/yahoo/transformer.gif)
Bẵng đi một thời gian,đến cuối năm lớp 12 ,một hôm bỗng bất ngờ vì nhận dc tin nhắn bạn ấy nhờ mình viết lưu bút
.Nhưng mà hôm đó máy mình hết pin nên tối về mới bik.Mở ra thì tận 3 tin nhắn liền.mây phút sau thì bạn í hẹn mình lên mạng nc ,sướng run người
nhưng vẫn ra vẻ "ta đây éo cần " ..Bạn í hỏi han một hồi,rồi giải thích là do hồi ấy ngại thui chứ ko có í gì cả.Mình hỏi bạn ấy đáp cái tranh kia đi chưa
(do lồng trong khung,nên nghe đâu bạn ấy sợ,kêu trông như tranh thờ
),thì bạn í hỏi vặc lại là " Mày muốn thế à ? ( Nhân này rất cá tính,ko thích xưng tớ cậu,chỉ thích mày tao cho nó ..thân mật
).Rùi bạn ấy khuyên mình học hành cẩn thận ( nhưng mà mình vẫn trượt
).
Sau đó thì 2 đứa có vẻ trở lại bt.Những ngày sau đó hai đứa nt vs nhau khá nhiều,có khi tới 0h30 sáng.Nhưng sau đó thì mình ko nt nữa vì cảm giác tội lỗi.Lỡ hứa là sẽ đỗ ĐH nhưng ko thực hiện dc
.Mình đã mua một bộ Triump theo lời hứa nhưng chưa dám tặng,vì trước đó hứa là đỗ mới tặng ,nhưng hiện tại thì mình tạch rồi :(.
H câu hỏi đặt ra là liệu có lên tiến tiếp hay ko :(.Giữa một bạn Ngoại Thương vs lại 1 đứa vô công ngồi học lớp 13 ở nhà :(
.Mình lấy cớ rủ bạn í vs mấy đứa bạn thân đi chơi,rủ một mình sợ bạn í ngại.sau 1 hồi khá là lâu,khi tan tầm về,mình canh me đoạn đường vắng ,phóng lên ..tâm sự + dò hỏi xa gần.
.Sau khi bik được là Gà vô chủ, mình quyết định làm quả cuối .Hai đứa cũng khá là thân thiện vs nhau từ trước nên tưởng là ăn chắc chiến thắng rồi.Sn bạn í,mình nhắn tin từ hôm trước,Hẹn ở lại.Hôm đó mình tự tay vẽ một bức chân dung lồng trong khung ảnh rồi đem đi tặng.Mình cũng ngượng nên sau khi đưa xong là chạy luôn :(.Hôm sau,thấy con bé không nói chuyện vs mình nữa.Buồn mất cả tháng :(.Mấy lần hẹn ra nc riêng,bạn í đều tránh.Sau cùng,tự mình đề nghị "chấm dứt mọi kết nối " ,và bạn í đồng ý
.![transformer [..] [..]](/images/smilies/yahoo/transformer.gif)
Bẵng đi một thời gian,đến cuối năm lớp 12 ,một hôm bỗng bất ngờ vì nhận dc tin nhắn bạn ấy nhờ mình viết lưu bút
.Nhưng mà hôm đó máy mình hết pin nên tối về mới bik.Mở ra thì tận 3 tin nhắn liền.mây phút sau thì bạn í hẹn mình lên mạng nc ,sướng run người
nhưng vẫn ra vẻ "ta đây éo cần " ..Bạn í hỏi han một hồi,rồi giải thích là do hồi ấy ngại thui chứ ko có í gì cả.Mình hỏi bạn ấy đáp cái tranh kia đi chưa
(do lồng trong khung,nên nghe đâu bạn ấy sợ,kêu trông như tranh thờ
),thì bạn í hỏi vặc lại là " Mày muốn thế à ? ( Nhân này rất cá tính,ko thích xưng tớ cậu,chỉ thích mày tao cho nó ..thân mật
).Rùi bạn ấy khuyên mình học hành cẩn thận ( nhưng mà mình vẫn trượt
).Sau đó thì 2 đứa có vẻ trở lại bt.Những ngày sau đó hai đứa nt vs nhau khá nhiều,có khi tới 0h30 sáng.Nhưng sau đó thì mình ko nt nữa vì cảm giác tội lỗi.Lỡ hứa là sẽ đỗ ĐH nhưng ko thực hiện dc
.Mình đã mua một bộ Triump theo lời hứa nhưng chưa dám tặng,vì trước đó hứa là đỗ mới tặng ,nhưng hiện tại thì mình tạch rồi :(.
H câu hỏi đặt ra là liệu có lên tiến tiếp hay ko :(.Giữa một bạn Ngoại Thương vs lại 1 đứa vô công ngồi học lớp 13 ở nhà :(


. Thế là đồng ý rồi còn gì 
.Hàng tuần tới nhà trọ thăm bạn ấy chắc T.T
Cuối tuần rủ đi xem film các kiểu
nếu sành hơn thì motel