Code Geass R2

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái màn Geass suy cho cùng cũng chỉ là một cách khác của chiến thuật đánh ngầm, phá hoại từ bên trong nhờ vào người cài bên địch ( ngày xưa ta gọi là mật thám và du kích, ngày nay thằng mỹ gọi là Khủng bố).
một khi đã là War thì chỉ có thắng hoặc thua, ta chỉ quan tâm kết quả còn quá trình tiến hành ra sao thì mặc, miễn là cho kết quả tốt nhất.
Chiến tranh là phi nghĩa dù cho bất kỳ lý do gì.
 
ừ, nói cũng đúng, chiến tranh là chiến tranh, bất kể chiến thuật đàn bà thế nào =))
Chiến tranh là phi nghĩa dù cho bất kỳ lý do gì.
Chúng em yêu bông và thích cây ăn quả, yêu xóm yêu làng yêu đời yêu hoa yêu các cô gái chân dài cùng quyển tạp chí playboy chúng em nâng niu gìn giữ bên cạnh, chúng em yêu cả thế giới này ....
 
ừ, nói cũng đúng, chiến tranh là chiến tranh, bất kể chiến thuật đàn bà thế nào =))
Đ1o là quan điểm của cậu thôi, chứ theo tớ cánh đánh của thằng Lu là cực kỳ hợp lý nhất là với tình hình của Bk và Japan khi đối đầu với Brit.

Chúng em yêu bông và thích cây ăn quả, yêu xóm yêu làng yêu đời yêu hoa yêu các cô gái chân dài cùng quyển tạp chí playboy chúng em nâng niu gìn giữ bên cạnh, chúng em yêu cả thế giới này ....

"Tôi yêu đồng bào, yêu nước Đức. Tôi chỉ có một mong ước một mong ước tuột cùng là làm sao khiến nước Đức phình to hơn Liên Xô, kinh tế và quân sự Đức vượt qua thằng Mỹ, người dân Đức vượt qua tụi Do Thái" said by Hitler :-"
 
Cái màn Geass suy cho cùng cũng chỉ là một cách khác của chiến thuật đánh ngầm, phá hoại từ bên trong nhờ vào người cài bên địch ( ngày xưa ta gọi là mật thám và du kích, ngày nay thằng mỹ gọi là Khủng bố).
Mật thám là người của ta. Geass là người của địch nhưng lại làm việc cho ta :x
 
Mật thám là người của ta. Geass là người của địch nhưng lại làm việc cho ta :x

Câu nệ tiểu tiết làm gì, ta đang thời khó khăn cứ có lợi cho ta mà bất lợi cho địch thì cứ thế mà làm tới :-j
 
Đ1o là quan điểm của cậu thôi, chứ theo tớ cánh đánh của thằng Lu là cực kỳ hợp lý nhất là với tình hình của Bk và Japan khi đối đầu với Brit.
Chính vì thế mà chú Láo lên gamefaqs chấm com mà coi Code Cheat, sau đó enter nhập chữ "Geass" vào chứ nếu ko chú đã ngỏm ngay từ ep 1 :))

Sau đó chú ấy cheat cực kì kinh hoàng: Ăn cắp Knightmare của đối thủ rồi dựa dô cái map tích hợp sẵn có kèm enemy positions trong đó ::( Chú Láo so sánh rằng đánh trận như đánh cờ, cầm con cờ vua đen đen cười ha hả nhưng thật sự trong trận đó chỉ có chú Láo là thấy cả cờ trắng và cờ đen, còn Susan chỉ thấy mỗi cờ trắng, chấp tớ 1 con hậu và 2 con xe mà ko cho tớ nhìn thấy địch ở đâu tớ cũng thua ráo ::( May mà có Lancelot cứu bồ nhưng rốt cuộc vua cũng chít bởi 1 con tốt xài cheat :((

Và trong series CG này còn ăn may nhiều chỗ lắm, như trận tháp pizza nó bị gài bom nổ phía chân và sụp đụng mạnh xuống dưới luôn rồi mà ko thể tin vẫn có 1 con đường bên trong đủ nguyên vẹn và bự để cho Knightmare qua, trong khi đó tháp đôi của Mĩ bị máy bay đâm chỉ có 1 tòa bên đây mà cả tòa bên kia cũng sụp nát vụn KO CÒN GÌ CẢ (nhấn mạnh chơi cho nó ngầu thôi...), hoặc trận sông Bạch Đằng nếu ko có mấy cái lu không khí ở dưới nước đó thì ko biết phá trận ra sao
 
Chính vì thế mà chú Láo lên gamefaqs chấm com mà coi Code Cheat, sau đó enter nhập chữ "Geass" vào chứ nếu ko chú đã ngỏm ngay từ ep 1 :))

Sau đó chú ấy cheat cực kì kinh hoàng: Ăn cắp Knightmare của đối thủ rồi dựa dô cái map tích hợp sẵn có kèm enemy positions trong đó ::( Chú Láo so sánh rằng đánh trận như đánh cờ, cầm con cờ vua đen đen cười ha hả nhưng thật sự trong trận đó chỉ có chú Láo là thấy cả cờ trắng và cờ đen, còn Susan chỉ thấy mỗi cờ trắng, chấp tớ 1 con hậu và 2 con xe mà ko cho tớ nhìn thấy địch ở đâu tớ cũng thua ráo ::( May mà có Lancelot cứu bồ nhưng rốt cuộc vua cũng chít bởi 1 con tốt xài cheat :((
Thứ nhất: tìm cheat code trên gamefaqs.com chả khác nào mò kim đáy bể, cheat code thì lên codebreaker.com mà kiếm
Thứ hai: như tớ đã nói cánh đánh của Lu là cách duy nhất trong tình thế lúc đó. Khi đánh nhau, điều quan trọng nhất chính là việc cậu kiểm soát được cuộc chiến để có thể lèo lái nó theo ý mình muốn. Ở điểm này thì chẳng khác gì một bàn cờ cả. Cũng nhân tiện nói với cậu luôn, việc các tướng coi chiến trường là bàn cờ có từ xưa rồi, Tàu khựa mỗi lần tính xâm lược nước mình là nó gởi sứ qua tổ chức Cờ vây/ cờ tướng Championship.
thứ ba: Điều tối quan trọng của một Tactician ko phải là việc hoạch định kế hoạch mà là khả năng áp dụng kế hịach được vạch ra vào thực tế cuộc chiến và khả năng ứng biến khẩn cấp với các tình huống đột ngột phát sinh.
Về mặt này thì ta có thể thấy rõ qua hai cuộc chiến đầu của Lu rồi.

Và trong series CG này còn ăn may nhiều chỗ lắm, như trận tháp pizza nó bị gài bom nổ phía chân và sụp đụng mạnh xuống dưới luôn rồi mà ko thể tin vẫn có 1 con đường bên trong đủ nguyên vẹn và bự để cho Knightmare qua, trong khi đó tháp đôi của Mĩ bị máy bay đâm chỉ có 1 tòa bên đây mà cả tòa bên kia cũng sụp nát vụn KO CÒN GÌ CẢ (nhấn mạnh chơi cho nó ngầu thôi...), hoặc trận sông Bạch Đằng nếu ko có mấy cái lu không khí ở dưới nước đó thì ko biết phá trận ra sao
Trận ở khách sạn là Lu cố tình gài Bomb đánh sập khách sạn ngay sau khi giải cứu được con tin để tạo đường thoát cho mình đấy chứ.
Tất cả đã được vạch ra trong kế hoạch của Lu rồi, và nếu có tình huống bất ngờ phát sinh như chuyện thằng **** lái con Lancelot nhảy ra chẳng hạn thì Lu đã có kế hoạch trù bị.
nói chung những chiến thắng của Lu chỉ có một phần rất nhỏ là ăn may thôi. Mặc dù có ghét nó thế nào cũng ko thể phủ nhận tài cầm quân của nó được.
 
Chính vì thế mà chú Láo lên gamefaqs chấm com mà coi Code Cheat, sau đó enter nhập chữ "Geass" vào chứ nếu ko chú đã ngỏm ngay từ ep 1 :))

Sau đó chú ấy cheat cực kì kinh hoàng: Ăn cắp Knightmare của đối thủ rồi dựa dô cái map tích hợp sẵn có kèm enemy positions trong đó ::( Chú Láo so sánh rằng đánh trận như đánh cờ, cầm con cờ vua đen đen cười ha hả nhưng thật sự trong trận đó chỉ có chú Láo là thấy cả cờ trắng và cờ đen, còn Susan chỉ thấy mỗi cờ trắng, chấp tớ 1 con hậu và 2 con xe mà ko cho tớ nhìn thấy địch ở đâu tớ cũng thua ráo ::( May mà có Lancelot cứu bồ nhưng rốt cuộc vua cũng chít bởi 1 con tốt xài cheat :((

Và trong series CG này còn ăn may nhiều chỗ lắm, như trận tháp pizza nó bị gài bom nổ phía chân và sụp đụng mạnh xuống dưới luôn rồi mà ko thể tin vẫn có 1 con đường bên trong đủ nguyên vẹn và bự để cho Knightmare qua, trong khi đó tháp đôi của Mĩ bị máy bay đâm chỉ có 1 tòa bên đây mà cả tòa bên kia cũng sụp nát vụn KO CÒN GÌ CẢ (nhấn mạnh chơi cho nó ngầu thôi...), hoặc trận sông Bạch Đằng nếu ko có mấy cái lu không khí ở dưới nước đó thì ko biết phá trận ra sao

bởi vì đó là anime và nếu không có geass thì cái nhúm lông khởi nghĩa đấy có làm ngứa được 1 móng chân brit không =))
 
Cũng nhân tiện nói với cậu luôn, việc các tướng coi chiến trường là bàn cờ có từ xưa rồi, Tàu khựa mỗi lần tính xâm lược nước mình là nó gởi sứ qua tổ chức Cờ vây/ cờ tướng Championship.
Cờ vây thôi, hình như ko có cờ tướng.
Mà bàn cờ vây thường được xem như 1 mặt trận chính trị giữa các nước chứ đâu phải là 1 trận đấu đánh như của Lulu:))
(Xem nhiều kiếm hiệp 3 xu thấy vậy:'>)
 
Chính xác là cờ tướng rồi mới cờ vây vì Việt Nam mình biết đến cờ tướng trước do Tàu du nhập sang.
Bàn cờ vừa là mặt trận chính trị ( khi Muitiplayer giữa các nước) vừa là nơithe63 hiện các chiến thuật ( sinh chơi Singelplayer giữa các tướng với nhau). Dù Á hay Âu dù cờ vua hay cờ tướng hoặc cờ vây đều cùng chung mục đich như thế.
 
Cờ vây có mục đích duy nhất là chiếm được nhiều "đất", càng rộng càng tốt. Chuyện bắt quân cũng cần nhưng được xem là thứ yếu. Thế trận trên bàn cờ vây có khả năng biến hoá cao với các đám quân và "vùng đất." Người chơi cờ vây thường tính trước nhiều nước không chỉ cho một nhóm quân mà có thể cả chục nhóm quân nằm xen kẽ phức tạp trên bàn cờ. Từ đó, cờ vây còn được nhìn nhận không phải là một chiến trường đánh phá, tiêu diệt mà là một dạng kiến thiết, xây dựng, khai phá, mở rộng phạm vi.

"Chiến thuật" trong cờ vây vĩ mô lắm, nó ko tập trung vào 1 trận đánh nhỏ lẻ giữa các tướng đâu:))
Có lẽ cờ tướng hoặc cờ vua thích hợp cho các trận đánh hơn...
 
Thứ nhất: tìm cheat code trên gamefaqs.com chả khác nào mò kim đáy bể, cheat code thì lên codebreaker.com mà kiếm
Trên gamefaqs tìm cheat code ra cả đống mã bất tử cho các trò chơi dàn trận đấy, lẫn cả các hướng dẫn game từ góc nhỏ nhất, website ko thể thiếu cho các gamer, nhất là gamevn members, mò kìm trong hồ kim chắc :-/
Với lại cái đó ẩn dụ cho vui thôi, còn codebreaker chấm com là nơi thằng Orange vào coi, ka ka

Thứ hai: như tớ đã nói cánh đánh của Lu là cách duy nhất trong tình thế lúc đó. Khi đánh nhau, điều quan trọng nhất chính là việc cậu kiểm soát được cuộc chiến để có thể lèo lái nó theo ý mình muốn. Ở điểm này thì chẳng khác gì một bàn cờ cả. Cũng nhân tiện nói với cậu luôn, việc các tướng coi chiến trường là bàn cờ có từ xưa rồi, Tàu khựa mỗi lần tính xâm lược nước mình là nó gởi sứ qua tổ chức Cờ vây/ cờ tướng Championship.
Cách duy nhất thì tớ đã đồng tình lâu rồi. Nhưng so sánh một trận đánh như thế như là một bàn cờ công bằng hồi xưa thật là lố bịch =x= Cho tớ 1 phép thuật mà các con cờ của tớ tàng hình dưới mắt enemy, tớ thì vẫn thấy cờ enemy lẫn cờ tớ, tớ chấp tất cả mọi người trên thế giới đánh cờ với mình
và khả năng ứng biến khẩn cấp với các tình huống đột ngột phát sinh.
Về mặt này thì ta có thể thấy rõ qua hai cuộc chiến đầu của Lu rồi.
Trận 1, Láo chạy thoát được vì Súk cứu người. Trận 2 (nếu cậu muốn nói đến trận trên núi), Láo chạy thoát được vì Si cứu Láo
Trận ở khách sạn là Lu cố tình gài Bomb đánh sập khách sạn ngay sau khi giải cứu được con tin để tạo đường thoát cho mình đấy chứ.
Tất cả đã được vạch ra trong kế hoạch của Lu rồi, và nếu có tình huống bất ngờ phát sinh như chuyện thằng **** lái con Lancelot nhảy ra chẳng hạn thì Lu đã có kế hoạch trù bị.
nói chung những chiến thắng của Lu chỉ có một phần rất nhỏ là ăn may thôi. Mặc dù có ghét nó thế nào cũng ko thể phủ nhận tài cầm quân của nó được.
Thì cũng đâu câu nào tớ nói là cái bom nổ là nằm ngoài kế hoạch, chỉ là không biết Láo tính toán vật lý ra sao mà nó vẫn chừa được 1 con đường nguyên vẹn. Còn thay vì con Lancelot thì là con... con gì quên rồi nó dừng thời gian, nếu như tớ là đạo diễn tớ đã ko chần chừ sau khi dừng thời gian là trượt tới chém luôn Knighmare Láo rồi. À và tớ chẳng ghét ai trong series này đâu, gọi tên thế chơi thôi và chỉ ra một số cái hơi vô lí ấy mà
Vì nó là Anime :'>
bởi vì đó là anime và nếu không có geass thì cái nhúm lông khởi nghĩa đấy có làm ngứa được 1 móng chân brit không =))
ừ, anime là nó như thế. Đó là ý tui muốn truyền đạt đến mọi người :'>
 
Không biết ai đọc chưa :'>.
Diary of Lelouch Lamperouge: All Hail Me!
Monday
By the name of Nunnally, I swear if that sickeningly homo Rollo uses his Geass to fondle my balls in the shower one more time, I’ll make sure he’ll taste the sweat of them after my gym class. Wait, he would love that wouldn’t he? I hate Mondays, gym class is definitely not my forte. Villetta seems to be making life difficult for me but little does she realise that I have seen her nipples. They are large and brown and nobody would like those.

Praise the Lordess Nunnally and Hail Me, O’ Great Leader of the Dark Knights of the Round Nipples of Nunnally!

Tuesday
The student council is descending into a farce. That bimbo Milly just can’t do things right. Why am I, the greatest Britannian ever beside my beloved (and sexy) Nunny, not the King of Council instead? Speaking of which, Kallen, my personal handjob servant, appears to be slacking off. I have not seen her or received any service in days. There’s a reason why her Knightmare frame gets a jolly nice and overgrown right arm, that’s because her right arm is the best in the world and she deserves the recognition.

Praise the Lordess Nunnally and Hail Me, O’ Great Negotiator of International Treaties with Hostile Countries Ruled by Girls Almost as Cute as Nunnally!

Wednesday

Diethard is seriously creeping me out. Today I caught him making weird panting noises in the little men’s room. I noticed he was hiding a picture of me in his hand. He patted me on the shoulder and said, "Ah, Zero! Good job!" I noticed some white stains on the area he patted.

But dear diary, I must record down a joyous occasion that happened today. I… got to see a TV programme that dear Nunny (so sexy) was on. Man, those deliciously thin legs, smooth flat chest and best of all, defenceless blind eyes that wouldn’t see any danger even if 2 cm away. So good to ra.. protect. I get very angry because Suzaku that dirty yellow monkeyman has been hanging around her all day, I bet he won’t be able to resist dear Nunny who is just too sexy. OH MY GOD he must have done dirty things to her already!!

DARK KNIGHTS, MOBILISE!!

Thursday
Today the battle against the mainland of Britannia starts. I couldn’t wait any longer as the thought of Suzaku inserting his monkeystick into my absolutely precious Nunny is just too painful to bear. It’s as painful as the time when Kallen tried to do a handjob on me via the arm of Gurren MK II for "maximum pleasure". Turns out these yellow monkeys can’t pronounce, she meant "maximum pressure"!

Anyway, I split my royal juice onto the arm of Guren and ordered Kallen to go touch Suzaku with it. I’m so clever, it’s such a big insult to him!!

Praise the Beauty of the Galaxies, Nunnallyius!

Friday
I got a wonderfully elegant new Knightmare Frame. It’s called the Mirage. For some odd reason, Kallen, CC and the others were all very happy for me but showed it in a funny way. They sniggered and whispered loudly, I caught the words "turtle", "hiding" and "suitable". According to my superior intellect, I easily deduced that they meant "Wow, Lelouch-sama’s new Knightmare Frame is so elegant and classy that his enemies would become turtles hiding in a suitable hole!"

Also, CC strutted around naked again but I did not show interest. Nunnally is better.

Saturday
No school today, and no battles as well. I hopped over to the Chinaland to sign a few treaties. It was very tiring, I had to avoid most of the locals as they insisted I was one of the revolting eunuchs. They must be blind, can’t they tell a real man from a half-man?

Speaking of half-man, I launched the new line of Nunny toys today. They are 1:2 scaled figurines of our beloved goddess, Nunnally-chan! But I Geassed everyone who bought it to give them to me as presents. Only I can have Nunny!

Sunday
My rest day was mischeduled by Sayoko to be packed full of dates with random school girls. Yes, even the 124 kg behemoth that lumbers around with piles (strangely she told me she wanted to see me kiss Suzaku, she/it is crazy). Why, Sayoko?? Do I not pay you enough? Speaking of which, I need to see the urologist. My royal stick is very bruised with 108 hand and blowjobs. I imagined these 108 were all by Nunnally and it made me so happy I came 108 times.

Hail Nunnally, the Goddess of Pleasure!
 
Diary of Lelouch Lamperouge: All Hail Me!

Monday
By the name of Nunnally, I swear if that sickeningly homo Rollo uses his Geass to fondle my balls in the shower one more time, I’ll make sure he’ll taste the sweat of them after my gym class. Wait, he would love that wouldn’t he? I hate Mondays, gym class is definitely not my forte. Villetta seems to be making life difficult for me but little does she realise that I have seen her nipples. They are large and brown and nobody would like those.

Praise the Lordess Nunnally and Hail Me, O’ Great Leader of the Dark Knights of the Round Nipples of Nunnally!

Tuesday
The student council is descending into a farce. That bimbo Milly just can’t do things right. Why am I, the greatest Britannian ever beside my beloved (and sexy) Nunny, not the King of Council instead? Speaking of which, Kallen, my personal handjob servant, appears to be slacking off. I have not seen her or received any service in days. There’s a reason why her Knightmare frame gets a jolly nice and overgrown right arm, that’s because her right arm is the best in the world and she deserves the recognition.

Praise the Lordess Nunnally and Hail Me, O’ Great Negotiator of International Treaties with Hostile Countries Ruled by Girls Almost as Cute as Nunnally!

Wednesday
Diethard is seriously creeping me out. Today I caught him making weird panting noises in the little men’s room. I noticed he was hiding a picture of me in his hand. He patted me on the shoulder and said, "Ah, Zero! Good job!" I noticed some white stains on the area he patted.

But dear diary, I must record down a joyous occasion that happened today. I… got to see a TV programme that dear Nunny (so sexy) was on. Man, those deliciously thin legs, smooth flat chest and best of all, defenceless blind eyes that wouldn’t see any danger even if 2 cm away. So good to ra.. protect. I get very angry because Suzaku that dirty yellow monkeyman has been hanging around her all day, I bet he won’t be able to resist dear Nunny who is just too sexy. OH MY GOD he must have done dirty things to her already!!
DARK KNIGHTS, MOBILISE!!

Thursday
Today the battle against the mainland of Britannia starts. I couldn’t wait any longer as the thought of Suzaku inserting his monkeystick into my absolutely precious Nunny is just too painful to bear. It’s as painful as the time when Kallen tried to do a handjob on me via the arm of Gurren MK II for "maximum pleasure". Turns out these yellow monkeys can’t pronounce, she meant "maximum pressure"!

Anyway, I split my royal juice onto the arm of Guren and ordered Kallen to go touch Suzaku with it. I’m so clever, it’s such a big insult to him!!

Praise the Beauty of the Galaxies, Nunnallyius!

Friday
I got a wonderfully elegant new Knightmare Frame. It’s called the Mirage. For some odd reason, Kallen, CC and the others were all very happy for me but showed it in a funny way. They sniggered and whispered loudly, I caught the words "turtle","hiding" and "suitable". According to my superior intellect, I easily deduced that they meant "Wow, Lelouch-sama’s new Knightmare Frame is so elegant and classy that his enemies would become turtles hiding in a suitable hole!"

Also, CC strutted around naked again but I did not show interest. Nunnally is better.

Saturday
No school today, and no battles as well. I hopped over to the Chinaland to sign a few treaties. It was very tiring, I had to avoid most of the locals as they insisted I was one of the revolting eunuchs. They must be blind, can’t they tell a real man from a half-man?

Speaking of half-man, I launched the new line of Nunny toys today. They are 1:2 scaled figurines of our beloved goddess, Nunnally-chan! But I Geassed everyone who bought it to give them to me as presents. Only I can have Nunny!

Sunday
My rest day was mischeduled by Sayoko to be packed full of dates with random school girls. Yes, even the 124 kg behemoth that lumbers around with piles (strangely she told me she wanted to see me kiss Suzaku, she/it is crazy). Why, Sayoko?? Do I not pay you enough? Speaking of which, I need to see the urologist. My royal stick is very bruised with 108 hand and blowjobs. I imagined these 108 were all by Nunnally and it made me so happy I came 108 times.

Hail Nunnally, the Goddess of Pleasure!

Holycứt and Impossible =))

Nhiều ẩn ý vãi lọ =))
 
Cách duy nhất thì tớ đã đồng tình lâu rồi. Nhưng so sánh một trận đánh như thế như là một bàn cờ công bằng hồi xưa thật là lố bịch =x= Cho tớ 1 phép thuật mà các con cờ của tớ tàng hình dưới mắt enemy, tớ thì vẫn thấy cờ enemy lẫn cờ tớ, tớ chấp tất cả mọi người trên thế giới đánh cờ với mình
So sánh trật lất rồi :)) Trò của Lulu đâu phải là "tàng hình" quân của mình đâu ;)) Mà nếu bảo Lelou xài cheat thì chẳng qua thằng Lelou nó có code trong khi "đa số" bọn Brit phải dùng Artmoney để search thôi . Chẳng ai cấm 2 bên dùng thủ đoạn cả, công bằng đấy chứ #>:)
 
Cách duy nhất thì tớ đã đồng tình lâu rồi. Nhưng so sánh một trận đánh như thế như là một bàn cờ công bằng hồi xưa thật là lố bịch =x= Cho tớ 1 phép thuật mà các con cờ của tớ tàng hình dưới mắt enemy, tớ thì vẫn thấy cờ enemy lẫn cờ tớ, tớ chấp tất cả mọi người trên thế giới đánh cờ với mình
nè có biết luật cờ vua ko?Trong cờ vua,trọng tài sẽ ghi lại các nước đi của 2 người,nếu bạn cho tôi trọng tài,tôi sẵn sàng đánh với bạn
 
Không biết ai đọc chưa :'>.

Thằng Kyon ................ dám lôi nhật ký của tao ra đọc hả :-w
Muốn chết à :-w

nè có biết luật cờ vua ko?Trong cờ vua,trọng tài sẽ ghi lại các nước đi của 2 người,nếu bạn cho tôi trọng tài,tôi sẵn sàng đánh với bạn
Bạn ấy đang nói ví dụ mà,trường hợp của Zero ở SS1 là luôn trong tình trạng ở trong bóng tối và nhìn thấy hết đối phương,nhưng đối phương thì chả thấy Bk ở đâu cả
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top