Truyền nhân khỉ gì ... anime thế này đừng nên hy vọng có chuyện love hay make love gì ở đây , thằng L.L còn ngại chả dám nhìn C.C lột áo mà đòi truyền nhân , hy vọng à .. bỏ đi
Cơm không ăn thì gạo còn đó

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Truyền nhân khỉ gì ... anime thế này đừng nên hy vọng có chuyện love hay make love gì ở đây , thằng L.L còn ngại chả dám nhìn C.C lột áo mà đòi truyền nhân , hy vọng à .. bỏ đi

)

, Lulu là hạng "quân tử" chứ đâu phải hữu dũng vô mưu 


Anh đúng là quân tử rất có lòng với bạn bè,mấy lần bị thằng bạn thân phá hòng việc,đuổi gần chết, giết lính của anh nữa nhưngt anh vẫn tha thứ và mong thằng bạn thân theo phe mình và để rồi bị nó đem bán

Tội nghiệp anh quá::(Rốt cuộc anh mong giét nó mà chả đựoc bây giờ phải lò mò gặp nó cứu sự nghiệp sis-com của anh:o:o 
..Còn gì nữa ko nhỉ


, chứ chiến đấu như trong GUNDAM thì điên cuồng quá. Lulu không có được SEED Mode cũng như khả năng Pilot giống Kira hay Shin, không có được GUNDAM hàng khủng cỡ Strike Freedom hay Destiny chính vì thế không thể hành động như Kira hay Shin là một mình một GUNDAM lao vào giữa lòng địch chém giết như chỗ không người. Lulu không phải là mẫu người dùng bạo lực để giải quyết mà dùng kế sách để định đoạt, hơn thua nhau ở cái đầu. Còn đụng tay đụng chân là dành cho hạng võ biền, không xứng với kiểu cách nho nhã của Lulu 
, Villeta, Rolo, Orange-kun, Kallen, Kaguya, Tianzi, Xing Ke... đều bị Lulu thu phục bằng "nhân tâm" chứ có phải Geass đâu 
Với Rolo thì vắt chanh bỏ vỏ. Với OoBK thì lợi dụng làm tool (sắp bị bật). Thôi thì cứ cho là cuộc đời nó phũ phàng. Nhưng thế mà vẫn chửi Su "bán bạn cầu vinh" thì đúng là không ngừi được.

Chửi Suzaku là "bán bạn cầu vinh" vì câu nói đó rất chính xác với hành động của chú suzaku. Còn với Lulu thì khác, bạn nó ngoài suzaku ra không có thằng nào và nó chưa hề bán suzaku, đấy là điểm thứ nhất. Vắt chanh bỏ vỏ với Rolo cũng là điều dễ hiểu vì trước tới giờ Lulu chỉ coi Rolo như công cụ để xài, hết xài thì vứt đi, Lulu chưa bao giờ coi Rolo như là em trai hay là bạn của mình cả. Còn OoBK thì nó không lợi dung mà chính bọn BK lại cần đến nó, khi Lulu bỏ đi cả lũ BK như rắn mất đầu, tạch liên tục còn gì. Lulu có thể tồn tại mà không có nhóm BK nhưng nhóm BK không thể tồn tại nếu thiếu Lulu


Nó thảm sát trạm nghiên cứu Geass là vì muốn chấm dứt tất cả những đau khổ do Geass gây nên mà đặc biệt là cái chết của Euphimea và Shirley, cả 2 đều chết vì lí do có liên quan đến Geass và đây lại là 2 người bạn gái rất thân thiết của Lulu. Tớ chả thấy nó đạo đức giả ở chỗ nào cả

1/ thế cậu nghĩ vì cái giống gì mà thằng Su được thăng thẳng từ một thằng 11 lên Knight of The Round.1/Suzaku không bán Lulu để "cầu vinh".
Lulu geass Suzaku bắt live thì không gọi là bán bạn để cầu sống àh? Cho là dòng đời xô đẩy, chiến trường tàn nhẫn, không kể bạn bè, thế sao còn kêu ca khi bị bắt nộp cho Charles?
2/Àh vâng, việc Rolo, (nếu) bán bạn cầu vinh thì bị lên án. Còn bán người lạ thì là thức thời, đáng khen
3/Về BK, Lulu mà mất BK thì sống được mấy phút với Brit? Sắp bị bán rồi kia kìa
Geass chỉ là công cụ thôi. Giống như đao, kiếm, súng... Dùng súng bắn chết người thì là tội của thằng dùng súng, sao lại bảo khẩu súng là xấu xa? Đái dầm đổ tại chym àh?![]()
thế trái bom trong con Vincent tính là gì thếVới lại Lu chưa hề bạc đãi hay đối xử tệ bạc gì Rolo nhé.
thế trái bom trong con Vincent tính là gì thế
quà khuyến mãi à
ko có con Cornelia thì nó cho thằng Rolo đi bán muối rồi

thế cậu biết trái bom đó nó lắp khi nào ko ?
chắc gì sau khi con kia chết nó mới lắp trái bom đó
từ đầu nó đã có ý định lợi dụng thằng Rolo xong vất đi rồi
cho nên có thể nó lắp sẵn từ lâu, chẳng qua chưa đến lúc cần xài thôi =.=


. Lulu tạo dựng nên BK để lấy lại công bằng cho mẹ và em gái nó, BK cần Lulu để có thể dành lại Japan.thế trái bom trong con Vincent tính là gì thế
quà khuyến mãi à
ko có con Cornelia thì nó cho thằng Rolo đi bán muối rồi
cách làm của thằng Suzaku ngứa mắt nhiều người nhưng thằng Lulu dòm lại cũng thủ đoạn ko kém ai cả
mỗi thằng có 1 khuyến điểm riêng, chẳng thằng nào cao thượng gì cho cam
1.Thế cái geass live ấy lợi cho thằng nào ? Thằng Su thì lúc nào cũng muốn chết , cũng lao vào chỗ nguy hiểm nhất . Không có geass đó thì nó có 10 cái mạng cũng chả đủ nhé1/Suzaku không bán Lulu để "cầu vinh".
Lulu geass Suzaku bắt live thì không gọi là bán bạn để cầu sống àh? Cho là dòng đời xô đẩy, chiến trường tàn nhẫn, không kể bạn bè, thế sao còn kêu ca khi bị bắt nộp cho Charles?
2/Àh vâng, việc Rolo, (nếu) bán bạn cầu vinh thì bị lên án. Còn bán người lạ thì là thức thời, đáng khen
geass là thứ sức mạnh quá lớn , rất dễ gây nên mất ổn định cho thế giới . Thử tưởng tượng bất kỳ ai được ban geass cũng có thể thảm sát thành phố trong thời gian ngắn thì sao ? Thứ sức mạnh như vậy chỉ gây hỗn loạn được mà thôiGeass chỉ là công cụ thôi. Giống như đao, kiếm, súng... Dùng súng bắn chết người thì là tội của thằng dùng súng, sao lại bảo khẩu súng là xấu xa? Đái dầm đổ tại chym àh?
Lời lẽ cao đẹp mấy cũng cần những hành động bạo tàn mới thành công được , lịch sử đã chứng mình nhiều lần rồi . Tớ không bao giờ tự coi mình là God , được quyền phán xét người khác như thằng Light trong Deathnote , cũng chưa bao giờ thấy hạnh phúc vì giết người , bạn kyo **** không cần phải bới thêm nhéNhững thể hiện "quân tử:" của anh là chơi trò đánh bo ,đâm lén,giết nguời để có thanh thế,bắn giết anh chị em và lão già mình dù hìnhn hư nhiêu kẻ đnags chết thật,thu phục lòng nguời bằng các biện pháp "trong sạch",ra lệnh bắn giết nguời ko có vũ khí..Còn gì nữa ko nhỉ
Thế đủ biết anh "quân tử "cỡ nào rồi
người thì hỏi "chắc gì sau khi...", người thì hỏi lại "tại sao anh biết..."
hài =)