[COH ToV] - Guild GVN : Where Players Become " Heroes " ! ( ORLY ? )

  • Thread starter Thread starter BaTho
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dạo này mình chưa có sự tiến triển khả quan, do mình luôn thắng một trận, hôm sau mình thua, hôm sau nữa mình thắng và cứ thế lập lại.

Cứ làm vài trận với mình là khá ngay ý mà :-> . .
 
Mình nghi mình với bạn cũng bị NAT rồi ấy. Mấy lần rồi mình cũng đâu có kết nối với bạn được.
 
View attachment VS taipei.rar

Lâu lắm rồi mới đc trận AT vào Wehr. Dạo này thấy mình đánh bệnh thật,cứ nhát nhát thế nào ấy. Lực dư sức rush base mà ko thèm rush,cứ đợi nó hết VP thôi :|.
 
- Tuần này Thọ bận nhiều việc trong cty nên chắc ít lên được!
- Mấy bạn cứ post replay nha, Thọ sẽ coi và comment! :D
 
12.jpg
Ôi, hôm nay mình rảnh làm thêm 2 trận nữa, trận này ơ, do đây là lần đầu Automatch đúng map này nắm rõ điểm nào chốt, làm mình đánh quên cả ....chiếm cờ.
http://www.mediafire.com/?qhd6b7j4qn125ck
 
20.jpg
Đây là một trận rất có ý nghĩa với mình, vì đây không những là một trận chiến khá căng thẳng, mà còn là trận đấu đưa mình lên level 9 sau vòng lặp 1 trận thắng 1 trận thua của mình, hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên mình thắng vẻ vang ở map này. BaTho nói map này khá khó thắng với Mĩ.

http://www.mediafire.com/?vf3l8uviuwswu4p

Mặc dù mình cũng mém thua.
 
Bạn Cowboyha càng đánh càng lên tay! Ráng tiếp tục training nha! ;)
 
Dạo này bận quá mấy tuần rồi mới đánh 1 trận :( Mìn của mấy tên commondos kinh vãi, làm chít lính mình quá trời =((
View attachment rep.rar
 
23.jpg
Ôi, giống như mình dùng hết may mắn cho trận kia, hôm nay mình chơi 2 trận đều thua.
 
View attachment 2vs3.rar

Trận đấu có khởi đầu không tốt khi SaberGVN với cái chân bệnh tật đã không thể tiếp tục. Tưởng chừng như Axis sẽ thua sớm nhưng với quyết tâm của 2 người còn lại họ đã lấy lại thế trận. Và khi Axis đang thăng hoa thì(vâng,lại vì chữ "thì") VP countdown nhảy xuống zero. 2 chỉ huy Axis sững sờ không tin vào mắt mình khi họ bị thua. Sau 0,00001s ngẩn ngơ,họ nhớ ra Saber (có lẽ anh là người bị chửi nhiều nhất ngày hôm nay) với cái IQ vẻn vẹn 1 chữ số của mình đã để VP 500 cho 1 trận 3v3. Chi tiết trận đấu xin mời các bạn xem rep :D.
P/S: Chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ do có 1 số thứ nhạy cảm trong chat log:-".
 
Chỉnh sửa cuối:
Mịa thằng 4` saber nó đá phải modem mới nhục chứ :-w, cái trận đấy bọn kia blob vãi quá, tao chỉ giữ được con KT đến gần cuối là tèo :(, phải đến 5 squad ranger ấy chứ 8-}
 
Chẳng lẽ tao lại VKBP con AlfonsoVCU :-w.

Móa , con gì chạy qua chân tao , tao phản xạ đá . ai ngờ :-<
 
Mịa thằng 4` saber nó đá phải modem mới nhục chứ :-w, cái trận đấy bọn kia blob vãi quá, tao chỉ giữ được con KT đến gần cuối là tèo :(, phải đến 5 squad ranger ấy chứ 8-}

Nhưng lúc KT chết thì phe ta đã ra thêm đc mấy con Ostwind với Gess rồi. Tóm lại là chỉ vì cái VP 500 mà thua thôi:-<.
 
Yêu cầu 4` saber tụt quần búng trym tự kiểm điểm :-w, dm chắc thẩm rồi phọt vào modem làm chập mạch chứ con éo gì mày :-w,

Mà thằng alfonso nói đúng, trận đấy mà mày không để VP thì bọn kia thắng thế nào được chúng tao, rõ là gãy chân, teo trym kèm theo teo não rồi :-w
 
Chỉnh sửa cuối:
Há há, xem hài vkl =))
Tiên sư thằng nào đạt ra cái 30 này :(
 
Dạo này tớ busy quá! Thấy mấy ông đánh mà ham! :(
 
Dạo này tớ busy quá! Thấy mấy ông đánh mà ham! :(
He he khổ thân con 3tot :D lão chịu khó ngồi xem chúng nó thác loạn với nhau vậy.

@All : Kinh nghiệm khi team của ta thì luôn phải cẩn thận và chuẩn bị tinh thần khi có con 3x, con saber, lão Namboss chung team :D đấy là vài gương mặt tiêu biểu khi đang đánh căng thì mạng bọn hắn dở chứng văng ra ngoài -> thua. Ngoài ra còn vài cá nhân nữa ta ko tiện nêu ra ở đây mà rất hay có vấn đề khi đang đánh (bị 3` gia` bắt tắt máy đi ngủ, vừa ăn cơm vừa micro làm đổ bát cơm ra máy, đang đánh phải đi rửa bát , đi mua đồ, nhà có khách ..v..v..)
 
Chỉnh sửa cuối:
=))điển hình là mình.mấy tên kêu trời vì cái vụ đang hăng tiết gà thì nhận được cái câu: " xin lỗi tôi bận tí việc , khách đông":P
 
Nhớ hồi mình và Regred đi đâu cũng làm trùm :"> . Ai gặp cũng chạy. H con hàng ít lên quá :|, ta chơi với AlfonsoVCU không thắng nổi 1 trận nào :|
 
Nếu chú thik thì tối nay, ta với chú cưỡi Panzer IV tóm mấy "em" ở Duclair nhé! :">
 
Back
Top