[Comic 2.0] Truyện tranh theo yêu cầu

Dạ phác sơ = tay, scan rồi PS qua loa một tí là xong, cũng ko mất nhiều thời gian lắm :D
 
Tất cả là 1 màu đen! Rồi cô gái mở bừng mắt dậy, thấy xung quanh mình mọi việc như chưa từng xảy ra! Được hem..........?
Mà sao tớ thấy hình đầu tiên thấy con bé mặt như cười hớn hở ý, nội dung đã tối rồi nhìn mặt nó âm u 1 tí chứ! Mấy lị người con lày khá là cao nhưng mặt trông non quá, già dặn gợi cảm 1 chút thì hay lém!
 
Đen. Emily đứng giữa căn phòng. Đối diện người bạn trai và Quỷ đứng ở 1 bên mỉm cười. Emily nhìn nghi hoặc hơi tức giận. Mở miệng nói ko thành lời :-"
 
@ara: nó chết thì bạn trai nó được sống, không "hớn hở" cũng lạ bác ạ :'>

@Dragon: thế câu cuối trang 2 là của ai ạ _ _"
 
Đen + màn đen + cô Emily, cô Emily + á á + cứu cứu +...
Theo ý tớ là vậy ::)

Hoặc là cũng y như trên...
Emily mở trợn mắt, bừng tỉnh. Vẫn căn phòng đó. 1 người lạ vừa gọi. Đằng sau là quỷ và bạn trai. Chúng cười. Emily nhìn nghi hoặc, hơi tức giận. Mở miệng, nhưng ko thành lời...
 
Yo, phiêu lưu địa ngục đi:'>. Giữa đường gặp một con Lych, bị ép chiến đấu tới cùng:devil:
 
emily tỉnh dậy, làm giáo viên thực tập lớp của bạn trai mình, một học sinh mới xuất hiện là Quỷ (quỷ là con gái hehe)
 
trang 3 : tái sinh từ địa ngục lột xác lên thiên đàng gặp chúa , chúa hỏi : tại sao kon chết :D
 
chắc đi viếng Emily rồi
 
Back
Top