[ Comic ] Công chúa tiểu Ngọc by Ba8lovely

Status
Không mở trả lời sau này.
Các thiếu gia đẹp dzai quá đi.

Tác giả tự thiết kế à? ;;) Cho tớ xin 2 thiếu gia với

Làm công phu lém (sim 3 chưa có pose mà động tác khá khớp với lời thoại)
Một tràng pháo tay (plaud)
 
Thiếu gia cẩn mình down tại link nay nè, của Rap share đó, hihihi link: http://www.mediafire.com/?4jzwxdityam

còn con kia hem nhớ ở đâu nữa, vì sưu tầm nhiều chỗ wé, heheh, để mình tìm lại
mình chỉ chỉnh sữa lại ít thui, nói chung là vẫn giữ nguyên góc
 
thanks.

Chờ chap tiếp theo đây :D
 
Hay đấy,típ tục phát huy đi,hình game của ông đẹp wá.:-"
 
hehe mình chưa đọc truyện này,vậy coi như là đọc truyện mới dzi ^^
nội dung thì hay đó bạn,nhưng hổng hỉu sao mình vẫn thĩ sims 2 hơn,sims 3 nhìn nó kì kì sao ah'...sims 2 có nhỉu objects nên cảm giác đẹp hơn nhỉ?
chừng nèo mới có chap mới dzi tác giả ;;)
 
mình sẽ nhanh chóng hoàn thành, as soon as possible!!!!!

mình thấy The sims 3 nhà của thì đẹp hơn, còn con sims thì chưa bằng sims 2, vì cũng còn mới mà, cứ từ từ xem sao.vì mới nên objects cũng chưa có phong phú, thui mè, có cái j thì mình xài cái đó :D
 
mình sẽ nhanh chóng hoàn thành, as soon as possible!!!!!

mình thấy The sims 3 nhà của thì đẹp hơn, còn con sims thì chưa bằng sims 2, vì cũng còn mới mà, cứ từ từ xem sao.vì mới nên objects cũng chưa có phong phú, thui mè, có cái j thì mình xài cái đó :D

Đang chờ đấy,;),nói asap cho nhanh cần gì as soon as possible.;))
 
à, truyện này hình như tivi có chiếu rùi nè..:-*:-*:-*
 
Chưa coi truyện nì nhưng đọc thấy có vẻ hay nhỉ :D
Hình ảnh nhìn đẹp ghia ^^
 
Máy ông này chắc khủng lắm đây.;))
 
chap này nói nhiều hành động ít;;), nhưng mà phải có chap này mới tiếp tục chap sau được.\:D/
CHAPTER 3​
C3-1.jpg


C3-2.jpg


C3-3.jpg


C3-4.jpg


C3-5.jpg


C3-6.jpg


C3-7.jpg


C3-8.jpg


C3-9.jpg


C3-10.jpg


C3-11.jpg


C3-12.jpg


C3-13.jpg


C3-14.jpg


C3-15.jpg


C3-16.jpg


C3-17.jpg


C3-18.jpg


END CHAP 3

chap này làm xong, đọc lại thấy sai lỗi chính tả nhiều quá, pà con thông cảm nhe:P
 
Tem đã ...
Nhận xét sau ... =.="
Chap này ... dài dòng quá :|
Toàn có ngồi nói chuyện với nhau ko ="= Nhiều lỗi chính tả thật ..
Mà thấy buồn cười nhất là lúc ông già bảo : " có j tốt chứ ... " mặt cứ vênh vênh lên ấy =))
Đợi chap tiếp nha ^^
 
Dù biệt hiệu của ông già là Emp thì tớ cảm thấy người quản gia cũng ko nên gọi luôn là emp như thế. Mà có đi chăng nữa cũng nên cho thêm từ "thưa..." vào, nghe sẽ hay hơn, chứ như thế kia cứ như là hai ông bạn già nói chuyện với nhau. Sao cậu ko thay là "thưa ngài" cho nó hợp với ở nhà. Hình như trong kinh doanh người ta ít gọi nhau bằng biệt hiệu lắm, cùng lắm thì họ chào nhau như thế, rồi xưng ông tôi thôi.:D
 
cũng thấy dạ thưa dzữ lém rùi mà, nói là quản gia chứ 2 người cũng thân thiết lắm, cứ như 2 người bạn vậy, rất là hợp ý và hiểu nhau.

từ chap sau có lẽ(là tui nghĩ) sẽ đỡ chán hơn ( 3 chap đầu coi như là mở màng dzi)
 
mấy ông già này ghê thật chụp lén lúc người ta thay đồ.:))
 
Hồi trước xem phim này qua loa quá nên bi giờ đọc lại truyện thấy hay ghê :D.Mà có vài tấm bạn dùng lại phải ko? Mấy tấm y chang nhau nên làm truyện hơi thiếu tự nhiên.Chờ chap sau, ai tặng mình cái tem ná ;))
 
Chap sau chắc mới bắt đầu có nhìu cái dzui hen :D
 
truyện hay nhỉ,làm tiếp chap mới đi bạn........:D
 
Truyện bạn làm hay wa'
nhưng nội dung wen wen
 
nhỏ này có cái bớt hình trái tim cơ àh,ku te nhỉ.;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top