Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.




Anh yêu của ta đẹp trai quá đi. Tiếc là chắc một thời gian dài nữa mới có thể gặp lại ảnh.
Ui nhìn cảnh con Helena bị tát thật hả dạ quá đi mà. Tát nó thế là còn nhẹ, theo lời mụ kia lôi ra đánh gãy chân nó cho rồi.![]()
Ta thích thằng hầu Tom ghê nơi, lúc nào nó xuất hiện cũng hài hài.
Part sau chắc sẽ nói tới Philip và cuộc chia tay với Cala rồi, hóng.![]()
Mà, part này mấy góc mi chụp, chắc tại mod camera, nhiều chỗ nó cứ méo mó kiểu gì ấy.![]()
Mi đang đe dọa ta đó hở? :(Ko lâu đâu vài bửa nữa Han ghét Cala rồi bắt nạt con nhỏ thì cái độ khó ưa khó chịu của Han cũng ko thua kém gì anh N đâu.
Ta ko định oánh nó đâu nhưng vì mi ghét nó quá thôi ta phái con Jil về báo tin + dạy dỗ nó cho mi.
Part sau đúng là cuộc chia tay của những con búp bê rồi. Haiz... nếu trg 1 thế gới khác. Một hoàn cảnh khác thì biết đâu anh đã là main rồi... Philip à.
Ví dụ như tấm nào bị méo mó đâu ? Để ta cân chỉnh lại góc chụp.


Mi đang đe dọa ta đó hở? :(
Ờ ít ra cũng phải tát 1 phát cho hả dạ.
Có tài năng nghệ sĩ như Philip nếu gia đình giàu có quý tộc thì nổi rồi, tiếc thay ổng quá nghèo. Mà... nghèo cũng là một cái tội.
Tấm này là nặng nhất này, nhìn góc chụp như kéo hẹp từ phía trên, 2 tấm cuối của trang.
Tấm đầu tiên của trang này cũng bị.![]()
Tấm này cũng vậy.![]()
Ta nghĩ là mi xài mod camera, kéo chuột quá nên có hiện tượng này.![]()
![]()
ta đe dọa gì mi đâu
ta cũng đã xử nó cho mi rồi. Nhưng lần này Han giúp nó nó lại càng đc nước lấn tới
Han sẽ lại mắc câu thôi.
Dọa là Han sẽ hành Cala kiểu khó chịu của Neak khi có người con gái không phải Cala đụng vào đó mà.Gìta đe dọa gì mi đâu
ta cũng đã xử nó cho mi rồi. Nhưng lần này Han giúp nó nó lại càng đc nước lấn tới
Han sẽ lại mắc câu thôi.
Philip đáng thương phải làm con chốt thí rồi. Nếu sau này có cơ hội em sẽ cho anh 1 happy ending
Chắc do cách chụp của ta đó. Nhiều cảnh ta muốn nhìn bao quát nên canh như vậy.


Dọa là Han sẽ hành Cala kiểu khó chịu của Neak khi có người con gái không phải Cala đụng vào đó mà.
Con khốn đó... cầu mong chap cuối nó lấy nhầm cha chồng hát bài com bướm xinh.
Philip chắc chẳng phải ai trong Neak với Navin đâu, nên loại sớm bớt đau khổ.
Nhiều lúc chụp bao quát, ta thấy mi xài camera thường chụp góc cũng đủ đẹp, không cần dùng mod.
ai dọa mi đâu sự thật nó là vậy mà. Nói chung sắp tới Cala cũng chưa hết khổ đâu.
, thoát ra chỉ sợ anh làm mọi chuyện loạn xì ngậu lên thôi
.
?Anh N chưa thoát ra được khỏi phong ấn, thoát ra chỉ sợ anh làm mọi chuyện loạn xì ngậu lên thôi
.
Mà bạn Phillip manh động vãi nồi, mà có phải ảnh là kiếp sau Navin không ạ? Không lẽ Navin kiếp trước cũng manh động vậy sao?
Navin lúc trước thì trầm tĩnh hơn, không có manh động.Tại nhìn page này làm em cứ tưởngPhilip vẻ ngoài nhìn giống Navin kiếp trước thôi, nhưng mà không phải. Nhiều lúc đời xô đẩy anh phải manh động thôiNavin lúc trước thì trầm tĩnh hơn, không có manh động.

Tại nhìn page này làm em cứ tưởng
![]()
Đà này em cứ nghi nghi bạn Han là Navin. Mà Navin tuyệt sắc quá, nhiều lúc thấy đẹp hơn Neak![]()

Han là Han thôi. Navin và Neak cũng giống như Thuý Kiều với Thuý Vân vậy đó, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn mười
Giờ diễn biến truyện đi xa tới đâu rồi Eri nhỉ, ta đọc sơ qua comment mà ko hiểu gì hết, nghe thấy hình như có hơi nhiều nhân vật mới xuất hiện thì phải
Để tối nay dành cả đêm đọc lại từ tập 1 phần 1 luôn. Mong sau này không chỉ Han-Cala có kết thúc hậu hĩnh mà ngay cả những nhân vật phụ khác như 3 đứa bạn của Han (quên tên) cũng vậy. Còn mấy bà ác như mẹ <nuôi> của Han (hình như tên Magaret nhỉ) sẽ nhận quả báo thích đáng.Éc, lâu rồi không đọc quên cốt truyện hết trơn rồi... Chỉ nhớ được có Han nè, Cala nè, Vivian..Giờ diễn biến truyện đi xa tới đâu rồi Eri nhỉ, ta đọc sơ qua comment mà ko hiểu gì hết, nghe thấy hình như có hơi nhiều nhân vật mới xuất hiện thì phải
Để tối nay dành cả đêm đọc lại từ tập 1 phần 1 luôn. Mong sau này không chỉ Han-Cala có kết thúc hậu hĩnh mà ngay cả những nhân vật phụ khác như 3 đứa bạn của Han (quên tên) cũng vậy. Còn mấy bà ác như mẹ <nuôi> của Han (hình như tên Magaret nhỉ) sẽ nhận quả báo thích đáng.
diễn biến cũng ko xa lắm đâu. Ta làm như rùa bò ấy mà. Haha nhớ sao khôngMi nhớ đc 2 nv chính là đáng khen rồidiễn biến cũng ko xa lắm đâu. Ta làm như rùa bò ấy mà.
Đọc lại thì vô đây đọc vì phần 1 trg box die rồi.
https://ntruyen.info/truyen/Truyen-Sims---Earl-Story
Hồi đó ta chuyên gạ gẫm mi share sims Han cho ta mà mi có chịu đâu.



Haha nhớ sao khôngHồi đó ta chuyên gạ gẫm mi share sims Han cho ta mà mi có chịu đâu.
Làm ta khắc ghi cái tên Han Rosenther tới giờ nà![]()
Mà theo mô típ thì đúng là tới cuối cùng Han và Cala vẫn về với nhau thôi.
Nữ phụ Vivian sẽ mãi không có được Han, tuy nhiên, mi hãy/phải nhân từ tìm cho nó một bến đỗ hạnh phúc khác nhé :<
Nó là kiểu nhân vật 'nửa phản diện' thôi chứ không hẳn là hoàn toàn phản diện
Chỉ làm những điều mà nó cho là đúng vì tình iu chứ ko thật sự muốn hại ai
Xét theo mặt cảm xúc thì cũng chỉ là khao khát muốn có tình iu, ác vì tình iu, quá bi ai mà :'(
Với 1 người cũng từng đau khổ rất nhiều vì tình như ta thì ta thật sự rất đồng cảm ý :'>
Vì vậy mi hãy: 1 là tìm thằng nào ác giống nó, 2 là tìm thằng nào làm cho nó hết ác, vậy nhá
Để tối nay đọc hết 1 mạch rồi ta sẽ viết cho mi 1 bài review cảm nghĩ dài 10 trang nè![]()
. Về với nhau thì hiển nhiên rồi nhưng về đâu mới là vấn đề
.
.
.
![Nauan []--- []---](/images/smilies/ymvn/nauan.gif)



Ta thích ông Paul ở chap này dễ sợ, đặc biệt là cảnh này. "Calabria cô sẽ đồng ý gả vào nhà Rosenther để kế thúc chuỗi ngày đau khổ này chứ?". Ui bao ngầu luôn.
Chap này dùng kích thước và cách sắp xếp chữ rất vừa mắt, ta cảm thấy dễ chịu khi đọc thoại, không như mấy chap trước. Nhưng mi chú ý thêm một cái nữa là: nên xài 1 size chữ cho thoại từ trên xuống dưới luôn, đọc sẽ mướt hơn nữa. (Ta không nói mấy thoại lớn tiếng nhé).![]()
Ví dụ như trang này và trang sau, kích thước thoại có thay đổi, mà kích thước trang đầu thì nhìn thuận mắt hơn hẳn.
Chốt luôn là size font chữ trang này là thuận mắt nhất, sau này mi làm từ trên xuống dưới thoại bình thường cứ để cỡ nhiêu đây là đẹp. Đừng đổi size theo khung và theo trang nữa.![]()
![]()
Tóc này của Philip đẹp hơn hẳn tóc hiện tại à.![]()
Chap này nhìn Cala tàn quá trời tàn luôn, còn tàn hơn mấy chap trước nữa.![]()
Mà mi lại kéo rồi, kể lại quá khứ làm cái gì hả?![]()
ta nghe như ông Paul đang hỏi cưới Cala một cách cứng ngắt vậy. Ổng không phải là người xấu, chỉ là trung thành theo mục đích của chủ nhân thôi, nên Cala nó mới bị lầm 
để sau này ta thống nhất 1 thể loại thôi, size mi ưng ý là cỡ 16, size ta thích thì lại là 18 
khi đó ảnh còn chưa biết yêu nên đẹp trai thư sinh, tại sau này bị nhà Cala ngăn cấm 2 người yêu nhau khiến ảnh buồn phiền rồi lao vào cày tiền nên tàn tạ 
trẫm không có kéo à nha, phải nhớ 1 chút vậy chia tay nó mới buồn chứ còn không ai biết gì về quá khứ của 2 người thì nhạt nhẽo lắm. Tại ta không độ được diễn biến truyện sẽ thành bao nhiêu page nên hay nói hớ số part thôi chứ nội dụng thì ko có thêm thắc nhiều đâu
ta hẹn ngày up truyện cũng toàn hớDạng người như Paul ok, ta không ghét tí nào.ta nghe như ông Paul đang hỏi cưới Cala một cách cứng ngắt vậy. Ổng không phải là người xấu, chỉ là trung thành theo mục đích của chủ nhân thôi, nên Cala nó mới bị lầm
Ta thì hay thay đổi size thoại theo kích thước khung, độ to tiếng và khoảng cách xa gần nữađể sau này ta thống nhất 1 thể loại thôi, size mi ưng ý là cỡ 16, size ta thích thì lại là 18
Năm đó Philip mới 18 19 tuổi, Cala thì 15khi đó ảnh còn chưa biết yêu nên đẹp trai thư sinh, tại sau này bị nhà Cala ngăn cấm 2 người yêu nhau khiến ảnh buồn phiền rồi lao vào cày tiền nên tàn tạ
Cala nó mới bệnh gần chết, tỉnh táo lại là hay rồi, bị đánh đập thì người nó phải bầm dập chứ sao nữa.
trẫm không có kéo à nha, phải nhớ 1 chút vậy chia tay nó mới buồn chứ còn không ai biết gì về quá khứ của 2 người thì nhạt nhẽo lắm. Tại ta không độ được diễn biến truyện sẽ thành bao nhiêu page nên hay nói hớ số part thôi chứ nội dụng thì ko có thêm thắc nhiều đâu
ta hẹn ngày up truyện cũng toàn hớ


Dạng người như Paul ok, ta không ghét tí nào.
Size 18 không to hơn 16 bao nhiêu, chắc cũng ok, thống nhất nhìn ổn hơn.
Thế lần kia làm pose để hôn lúc hồi tưởng xong chưa?
Ta đang muốn đọc part kế, mà hối mi chắc mi cho ta leo đến tháng 7 luôn.![]()

