marisa220690
Space Marine Doomguy
- 14/1/08
- 5,955
- 1,371
92

Ta không thích kiểu đàn ông như Philip, sống lăn lộn ở ngoài đời từ nhỏ mà vẫn ngu ngu ngơ ngơ, không biết hiểm sâu lòng người.
Ờ, thà mi chịu hy sinh bây giờ thì con cháu đời mi sẽ được sung sướng, khỏi phải sống tủi nhục như mi đã từng, quá đáng giá đi chứ.
Còn hình thì ra chap mới đi.
Ta đi làm cả ngày về mệt mỏi cần lắm Han xuất hiện.
Cô giáo dạy lớp 1 của mi chắc buồn lắm.
Đâu phải đó giờ chưa được giàu qua đâu, mất giá con nhà tiểu thư một thời quá. Cơ mà hài, ta thích.Do chap này chủ yếu là thông não nên ta cũng bị nhũng não theo. Thấy tới khúc này có vẻ dừng được nên ta dừng, tại ta viết hết nỗi chứ hình thì còn
tội nghiệp ẻm nghèo quá mà thấy tiền sáng mắt, cũng đúng ẻm đặt hết niềm tin vào số tiền đó mà
Tại Paul dẫn đi vòng vòng nên Philip nó bị quay quá, quên mục đích chính của mọi chuyện là gì. Giống lạc trôi ấy mà nên nó mới suy nghĩ ngây thơ vậy. Cala cũng chỉ lo đề phòng bảo vệ tính mạng cho Philip chứ đâu ngờ tâm trí Philip mới là thứ bị tấn công.
Mấy lời đó như nói với 1 tên ăn mày là tôi sẽ cho cậu làm vua, tâm hồn đang hoang mang nghe xong cất cánh bay bổng luôn
Dạo này ta đang cải thiện khả năng cắt cảnh cho lôi cuốn mà... cắt ngay đó là đúng rồi, part sau ta cắt cũng lôi cuốn dã man lắm đớilôi cuốn tới mức mi sẽ muốn đốt nhà ta
Ta đã đọc lại rất kỹ mà vẫn tạch à... chính tả thật đáng sợ![]()

Ta không thích kiểu đàn ông như Philip, sống lăn lộn ở ngoài đời từ nhỏ mà vẫn ngu ngu ngơ ngơ, không biết hiểm sâu lòng người.

Ờ, thà mi chịu hy sinh bây giờ thì con cháu đời mi sẽ được sung sướng, khỏi phải sống tủi nhục như mi đã từng, quá đáng giá đi chứ.

Còn hình thì ra chap mới đi.

Ta đi làm cả ngày về mệt mỏi cần lắm Han xuất hiện.

Cô giáo dạy lớp 1 của mi chắc buồn lắm.

tội nghiệp ẻm nghèo quá mà thấy tiền sáng mắt, cũng đúng ẻm đặt hết niềm tin vào số tiền đó mà





sau này Navin tới thăm Neak thì gặp được Euphin, rồi lại tình cờ biết được thằng em yêu quý nó chơi trên đầu trên cổ mình, người mình yêu đáng ra định sẵn gả cho mình ấy vậy mà giờ lại bị nó cướp rồi và vì quá ấm ức mà có bao nhiêu nhẫn nhịn xưa giờ nó bùng phát khiến cho Navin có một quyết định hết sức sai lầm là bỏ mặc Neak chết không thèm cho quân đến cứu
Anh em yêu thương nhau quan tâm nhau hi sinh cho nhau là thế, ai có ngờ 1 đóa hồng thôi mà tàn sát lẫn nhau 


còn 13 ngày nữa tháng 7 sẽ kết thúc ối mạ ôi
riết ta hết biết làm cái biểu cảm gì cho Philip luôn, quá mệt não.

lỡ phóng lao phải theo lao chứ sao, ta cũng đâu có muốn



Bell vẫn luôn gắn với mi, là 1 dấu ấn của mi
sau này anh ấy còn team work với Anbus nữa
Han chưa có làm gì mà nên biết mẹ gì đâu 



hôm qua ta cũng đi mưa, nhưng ta đã rút kinh nghiệm mặc áo mưa, bình thường ta lười ta dầm mưa về nhà lun