[Comic] Earl's Story Phần 2

  • Thread starter Thread starter ericos
  • Ngày gửi Ngày gửi
EARL'S STORY II

CHAP 13 - PART 1

DWHuEHc.jpg


cHX5gQy.jpg


MHXwRhm.jpg


9N6yr9S.jpg


JyOp3M8.jpg


4Y79QuX.jpg


ZG0baSY.jpg


uzyvTgm.jpg


4z5ng4v.jpg


py3x5qx.jpg


9ThWXgL.jpg


A44xKb6.jpg


VlWep0i.jpg


M64b876.jpg


sgwHEhk.jpg


SFkhbau.jpg


R4GsE5h.jpg


pX0RPLJ.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hê hê, chị đã up truyện lên đây rồi :D, vào comment mở hàng tí:p . Cảnh mấy sims đang cười đều là sims base hết hả chị? Trông cũng không xấu đau xấu đớn lắm, sims 3 ngắm mấy đứa base em thấy buồn lắm. Công nhận cảnh party của chị công phu thật, hôm nọ tính mò vào mở bữa tiệc chụp tí, mà nó đơ luôn ngay tại chỗ, còn không thèm hiện dòng sims 3 has stopped working, làm em phải tắt máy :oops:. Hóng chap sau, hi vọng mấy chap sắp tới 4 anh zai sẽ gặp nhau, tụ tập.
 
Hê hê, chị đã up truyện lên đây rồi :D, vào comment mở hàng tí:p . Cảnh mấy sims đang cười đều là sims base hết hả chị? Trông cũng không xấu đau xấu đớn lắm, sims 3 ngắm mấy đứa base em thấy buồn lắm. Công nhận cảnh party của chị công phu thật, hôm nọ tính mò vào mở bữa tiệc chụp tí, mà nó đơ luôn ngay tại chỗ, còn không thèm hiện dòng sims 3 has stopped working, làm em phải tắt máy :oops:. Hóng chap sau, hi vọng mấy chap sắp tới 4 anh zai sẽ gặp nhau, tụ tập.


Cả nhà Goth là base, mấy con ngoài kia 3/4 là base còn 1 vài con đẹp đẹp thì là sims tạo. Cái party này nó làm chị crash suốt 1 tuần cuối cùng bỏ không sài card rời nữa mà sài card on board, chỉnh phân giải 800 x 600 mới qua đc đó
 
Vãi vả afrodisiac:8onion38:, em là em càng ngày càng khoái Vivian rồi đó nha. Cơ mà *chỉ chỏ* Han nhớ ra Cala rồi sao:4onion7:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hí hí hí Vivian hay quá ! Mong rằng ẽm sẽ thực hiện thành công kế hoạch ngủ với Han :4cool_beauty:
Mà ta nghe nói con nhỏ Hellen đó cũng như con nhỏ Bell nhìn hiền vậy chứ đều rất ghê gớm và gian xảo phải hông Eri :4cool_hungry: ?
 
Vãi vả afrodisiac:8onion38:, em là em càng ngày càng khoái Vivian rồi đó nha. Cơ mà *chỉ chỏ* Han nhớ ra Cala rồi sao:4onion7:


=)) em nó thành fan cuồng rồi nên quyết định hấp riêm thần tượng = xuân dược. Vivian đại diện cho 1 mớ thế hệ trẻ hiện nay là yêu không biết lý lẽ nằm đâu luôn mà. ;)) nhưng thật ra yêu thì làm quái gì có lý đâu.

Han nhớ Cala theo kiểu ký ức sự việc đã xảy ra thôi, PA của Vivian chỉ khóa lại cảm xúc thôi. Nên Han hay nói là ko nhớ đã cảm thấy thế nào khi đó và quên luôn vì sao lúc đó lại hôn 1 cô gái xa lạ như vậy. Vì thắc mắc nên nó muốn gặp để làm rõ thôi :"> với lại ảnh cũng muốn có thêm cơ hội phát triển vì ẻm đẹp mà
 
=)) em nó thành fan cuồng rồi nên quyết định hấp riêm thần tượng = xuân dược. Vivian đại diện cho 1 mớ thế hệ trẻ hiện nay là yêu không biết lý lẽ nằm đâu luôn mà. ;)) nhưng thật ra yêu thì làm quái gì có lý đâu.
Ý mi nói ta đó hả :2cool_misdoubt: ko phải là ko có lý lẽ đâu mà cái đó gọi là yêu hết mình, yêu điên cuồng, yêu mãnh liệt đó !
Ngoài người đó ra thì sẽ chẳng còn thêm người nào khác để trao trái tim nữa, yêu như vậy mới gọi là yêu đó hiểu chưaaaaaa :9cool_too_sad:
 
"Han hiền chứ đâu có ngu đâu."
Chẹp, mà sao thấy ảnh ngu chứ sao hông. Nghĩ sao cái môi của má Cám mà lại nhìn ra cho giống với Cala. Hết nói. :-(||>
 
:(fight)thật ra ko phải nó ko phân biệt đâu mà do bị mẹ đó hù mất vía, bình tĩnh lại thì cũng tự biết trấn an hà 8-}
 
@ericos : trông như trốn thần tiên ý, nhìn mà càng hóng chap sau. Chị có chỉnh max setting không? Em nghĩ cây cỏ thế này chắc cũng không crash lắm chị nhỉ:3onion24:
 
Max setting rồi đó, nó sẻ ko crash nếu mình ko huy động quá nhiều sims và lot ko có quá nhiều object
 
Back
Top