[Comic] Earl's Story Phần 2

  • Thread starter Thread starter ericos
  • Ngày gửi Ngày gửi
=)) Nghe như sắp đổi thành truyện vampire ấy



Phần 1 trước phần 2 có 1 năm hà =)) vậy là earl sắp đc 5 tuổi '+_+
Chừng nào mi ra tiếp Earl ngàn tuổi đây? :))
 
Hay chị sửa nội dung thành Vampire luôn đi, cuối cùng thanh trừng nhau chết hết sạch -> End nhanh gọn lẹ :cuteonion38:
 
Hay chị sửa nội dung thành Vampire luôn đi, cuối cùng thanh trừng nhau chết hết sạch -> End nhanh gọn lẹ :cuteonion38:

=)) chị đang tính cho zombie xuất hiện cả đám thành zombie hết truyện
 
Hèn chi chị được mệnh danh là ác mẫu :))^:)^ Mà zombie xấu lắm chị nghĩ kĩ chưa :-B:-B


:( mới đầu được làm thánh cơ, riết sao xuống cấp dữ dội thành mẹ ghẻ luôn, giờ tới ác mẫu. Phải làm sao để lấy lại hình tượng mới đc :((

Nghe cái kết của chị tụt mood dữ dội luôn=))


=)) Ctrl + Shift + C maxmotives
 
vậy biến thành thể loại kinh dị rồi 8-x


Truyện này nếu full bối cảnh như chị xây dựng thì đen tối, kinh dị, +++, buồn hơn và máu me hơn. Nhưng đời đen rồi mà truyện đen nữa chán lắm, cho nó pha loãn tí niềm vui cũng được
 
Zombie thì thường quá, đi đâu cũng thấy, mi làm cho 1 đứa nổi điên, giết hết đám kia ăn thịt, cuối cùng còn mình nó, nó tự cắt từng phần trên cơ thể ăn rồi từ từ chết, như vậy sẽ rất là ám ảnh. =))
 
Nghe cái kết của chị tụt mood dữ dội luôn=))

Mẻ mà dám cho kết thế chị sẽ đét nát đít mẻ. :8onion10:

:( mới đầu được làm thánh cơ, riết sao xuống cấp dữ dội thành mẹ ghẻ luôn, giờ tới ác mẫu. Phải làm sao để lấy lại hình tượng mới đc :((




=)) Ctrl + Shift + C maxmotives
Đó giờ mi được mệnh danh là mẹ ghẻ, chứ thánh hồi nào, ác mẫu là từ văn thơ rồi đấy. :1onion33:
 
Zombie thì thường quá, đi đâu cũng thấy, mi làm cho 1 đứa nổi điên, giết hết đám kia ăn thịt, cuối cùng còn mình nó, nó tự cắt từng phần trên cơ thể ăn rồi từ từ chết, như vậy sẽ rất là ám ảnh. =))

'+_+ cái gu của mi cũng ít có bệnh hén.
Mẻ mà dám cho kết thế chị sẽ đét nát đít mẻ. :8onion10:


Đó giờ mi được mệnh danh là mẹ ghẻ, chứ thánh hồi nào, ác mẫu là từ văn thơ rồi đấy. :1onion33:

:-" thế thôi ta treo típ đây
 
'+_+ tuần này hạ quyết tâm làm mới được. Tại giờ chị để laptop ở nhà chị của chị, không có mang theo người nữa nên những lúc về phòng trọ là không có để làm. Mang theo thì đi tập gym hay mua sắm bất tiện, bỏ lại phòng trọ thì bị chôm như cái cũ. Mà chị làm chậm đi hẳn cũng do cái máy cũ chứa đủ đồ với mấy cái bổ trợ edit comic bị mất, cái máy hiện tại nó cứ thiếu trước hụt sau mà chị ko nhớ chỗ down nên chán với mất time :-B
 
'+_+ tuần này hạ quyết tâm làm mới được. Tại giờ chị để laptop ở nhà chị của chị, không có mang theo người nữa nên những lúc về phòng trọ là không có để làm. Mang theo thì đi tập gym hay mua sắm bất tiện, bỏ lại phòng trọ thì bị chôm như cái cũ. Mà chị làm chậm đi hẳn cũng do cái máy cũ chứa đủ đồ với mấy cái bổ trợ edit comic bị mất, cái máy hiện tại nó cứ thiếu trước hụt sau mà chị ko nhớ chỗ down nên chán với mất time :-B
Down lại nhanh mà, cần gì cứ hỏi google. :2onion58:
 
'+_+ tuần này hạ quyết tâm làm mới được. Tại giờ chị để laptop ở nhà chị của chị, không có mang theo người nữa nên những lúc về phòng trọ là không có để làm. Mang theo thì đi tập gym hay mua sắm bất tiện, bỏ lại phòng trọ thì bị chôm như cái cũ. Mà chị làm chậm đi hẳn cũng do cái máy cũ chứa đủ đồ với mấy cái bổ trợ edit comic bị mất, cái máy hiện tại nó cứ thiếu trước hụt sau mà chị ko nhớ chỗ down nên chán với mất time :-B
Nghe chị Eri than thở thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =)) Cho em tham gia nhóm hành hạ Ẻi với :-bd;))
 
Down lại nhanh mà, cần gì cứ hỏi google. :2onion58:


Kiểu như đang có hứng làm mà vào game xong phát hiện thiếu cái hair này cái áo nọ hay cái lot nọ mất luôn, rồi con sims, cái lot kia chưa cài vào game. Chuẩn bị edit thì mất cái font này, thiếu cái texture nọ. '+_+ kiếm xong mất hết cả hứng thế là thôi ngày mai làm, mà ngày mai là ngày nào chưa biết @-)

Nghe chị Eri than thở thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =)) Cho em tham gia nhóm hành hạ Ẻi với :-bd;))


:| box này toàn người thích bắt nạt mình. Tại mình hiền quá đây mà. Chị thấy tên em cũng hay hay đấy >:)
 
Kiểu như đang có hứng làm mà vào game xong phát hiện thiếu cái hair này cái áo nọ hay cái lot nọ mất luôn, rồi con sims, cái lot kia chưa cài vào game. Chuẩn bị edit thì mất cái font này, thiếu cái texture nọ. '+_+ kiếm xong mất hết cả hứng thế là thôi ngày mai làm, mà ngày mai là ngày nào chưa biết @-)




:| box này toàn người thích bắt nạt mình. Tại mình hiền quá đây mà. Chị thấy tên em cũng hay hay đấy >:)
Hãy cài lại điiiiiiiiiiiiiiiii, nhanh, ngay và luôn. Ta lấy thanh sắt nung nóng thúc đít mi, nhanh lên. :|
 
Back
Top