[Comic] Earl's Story Phần 2

  • Thread starter Thread starter ericos
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chị Mari chứa hàng nhiều thế, chắc gần đủ 1 chap rồi nhỉ :3
Mà sao chị dự đoán kết thúc ác quá vậy, 1 đứa chết 1 đứa tỉnh ngộ :((:(( còn nhiều cách để kết thúc ko fai chết mà vẫn tỉnh ngộ mà. Các chị toàn loại thích hành hạ con đẻ của mình thoy '@^@|||
Em cứ nghĩ là chị mới làm được gần 1/3 đi. :(
Chị thương con chị lắm, nhưng lúc làm truyện không hiểu sao tụi nó hay chết. :-??
Frey chung quy là quá ngây thơ trước cuộc đời, kiểu yêu là yêu hết mình, nghĩ gì thì không bao giờ giấu diếm, trẻ con quá. Người sai hơn trong chuyện tình này em nghĩ là Lar. Vì thế và vì em là feminist, em vẫn mong Frey chết:))
Chị lại nghĩ Lar chết. Từ đầu tới cuối tội lỗi của ổng quá nhều. (Chủ yếu là tán gái) ;))
Với lại, con Eri từng nói, sau này Frey sẽ trưởng thành chín chắn hơn, nên chị nghĩ Lar chết rồi Frey mới tỉnh ra và chín chắn. =))
Chị tưởng em thương Frey vậy mà em chốt một câu xanh rờn thế mới kinh chứ =))
Công nhận. =))
 
Em cứ nghĩ là chị mới làm được gần 1/3 đi. :(
Chị thương con chị lắm, nhưng lúc làm truyện không hiểu sao tụi nó hay chết. :-??

Chị lại nghĩ Lar chết. Từ đầu tới cuối tội lỗi của ổng quá nhều. (Chủ yếu là tán gái) ;))
Với lại, con Eri từng nói, sau này Frey sẽ trưởng thành chín chắn hơn, nên chị nghĩ Lar chết rồi Frey mới tỉnh ra và chín chắn. =))

Công nhận. =))
Em mong vậy là vì em quá thương Frey đó:8onion38:
P/S: Cảm giác giết nhân vật em thấy vui mà:cuteonion9:
 
Chỉnh sửa cuối:
;)) thôi chưa ai chết hết mà các thiếm đã bàn tán xôn xao thế này lỡ mà anh main chết thì các thiếm lại chả đốt nhà trẫm
 
;)) thôi chưa ai chết hết mà các thiếm đã bàn tán xôn xao thế này lỡ mà anh main chết thì các thiếm lại chả đốt nhà trẫm
Han chết thì ta cho mi bồi táng theo thật. ;))
 
:-" thôi đừng nhắc chết chết nghe chán đời lắm, ngta còn chưa tới khúc mặn nồng mọi ng đã ở trù ẻo rồi
 
Tại mi là đứa đề cập trước đó chớ. =))
Vẫn làm chap chứ hả? :-w
 
;)) thôi chưa ai chết hết mà các thiếm đã bàn tán xôn xao thế này lỡ mà anh main chết thì các thiếm lại chả đốt nhà trẫm
:-" thôi đừng nhắc chết chết nghe chán đời lắm, ngta còn chưa tới khúc mặn nồng mọi ng đã ở trù ẻo rồi
Chỉ có một người đòi đốt nhà chị thôi, chứ em chẳng có vấn đề gì đâu, nhân vật em quý nhất là... Frey rồi:8onion38:
P.S: Vâng, em là con người quái dị, không chỉ thích Frey mà còn thích Gene
 
Tại mi là đứa đề cập trước đó chớ. =))
Vẫn làm chap chứ hả? :-w

Hôm đi chơi với bạn gần 10h mới về nên tạm nghỉ 1 ngày :-"
 
Chỉ có một người đòi đốt nhà chị thôi, chứ em chẳng có vấn đề gì đâu, nhân vật em quý nhất là... Frey rồi:8onion38:
P.S: Vâng, em là con người quái dị, không chỉ thích Frey mà còn thích Gene


Nhìn mặt cười kia là biết em ác cỡ nào rồi =))
 
Hôm đi chơi với bạn gần 10h mới về nên tạm nghỉ 1 ngày :-"
Hôm nay làm bù năng suất gấp đôi nghe chưa. :-w
Chỉ có một người đòi đốt nhà chị thôi, chứ em chẳng có vấn đề gì đâu, nhân vật em quý nhất là... Frey rồi:8onion38:
P.S: Vâng, em là con người quái dị, không chỉ thích Frey mà còn thích Gene
1 người đốt đủ cháy nhà rồi, đâu cần nhiều người. >:)
Gene không tệ, ít ra là ẻm ác toàn tập. Đến khi chết cũng phải cưới Ryan ra khỏi tay Lisa, chuẩn ác. :))
 
Hôm nay làm bù năng suất gấp đôi nghe chưa. :-w

1 người đốt đủ cháy nhà rồi, đâu cần nhiều người. >:)
Gene không tệ, ít ra là ẻm ác toàn tập. Đến khi chết cũng phải cưới Ryan ra khỏi tay Lisa, chuẩn ác. :))

Bọn mi cứ xấu xé ta để che đậy cái sự trậm trễ lười biến của bọn mi đây mà. Ta không bị lừa nữa đâu '+_+ bây giờ phải ra chap đều như nhau không thì ta ngâm tiếp >:)
 
Bọn mi cứ xấu xé ta để che đậy cái sự trậm trễ lười biến của bọn mi đây mà. Ta không bị lừa nữa đâu '+_+ bây giờ phải ra chap đều như nhau không thì ta ngâm tiếp >:)
Ta làm hằng ngày nhé. Ta phải xong cái truyện này ta mới post được. Còn mi thì up nhanh cho Han vs Cala gặp nhau đi. rị mọ lâu quá ròy. :-w
 
Bọn mi cứ xấu xé ta để che đậy cái sự trậm trễ lười biến của bọn mi đây mà. Ta không bị lừa nữa đâu '+_+ bây giờ phải ra chap đều như nhau không thì ta ngâm tiếp >:)
Em vừa xong cái luận văn, giờ đang viết mấy bài kiểm tra nữa, để xem nghỉ lễ tháng 5 mò mẫm được gì không:)). Chị phải ra chap đều đều chứ, chị với chị Devi mà không ra thì cái box này mốc lâu rồi=)). Vì em yêu box nên mới giục chị làm chap mới đó:>
 
Ta làm hằng ngày nhé. Ta phải xong cái truyện này ta mới post được. Còn mi thì up nhanh cho Han vs Cala gặp nhau đi. rị mọ lâu quá ròy. :-w

Gặp nhau xong không biết viết gì nữa đây =)) lâu quá quên sạch

Em vừa xong cái luận văn, giờ đang viết mấy bài kiểm tra nữa, để xem nghỉ lễ tháng 5 mò mẫm được gì không:)). Chị phải ra chap đều đều chứ, chị với chị Devi mà không ra thì cái box này mốc lâu rồi=)). Vì em yêu box nên mới giục chị làm chap mới đó:>


Đọc truyện ngta viết lúc nào cũng sướng hơn :| em phải cho chị hưởng cái sướng đó với chứ
 
Gặp nhau xong không biết viết gì nữa đây =)) lâu quá quên sạch

Đọc truyện ngta viết lúc nào cũng sướng hơn :| em phải cho chị hưởng cái sướng đó với chứ

Móc não ra tự xem lại đi. :">
Ta sẽ cho mi sung sướng liên tục trong nhiều ngày khi ta hoàn tất. :))

Em vừa xong cái luận văn, giờ đang viết mấy bài kiểm tra nữa, để xem nghỉ lễ tháng 5 mò mẫm được gì không:)). Chị phải ra chap đều đều chứ, chị với chị Devi mà không ra thì cái box này mốc lâu rồi=)). Vì em yêu box nên mới giục chị làm chap mới đó:>
Đúng ròy, mi là thuốc chống mốc ở trong box này, hãy làm chap mới trong tự hào đi nào. :))
 
Nói chung ngắn gọn là cứ mỗi tuần 1 người pót truyện đi hihi, luân phiên nhau cho nó công bằng ~^o^~ Em cũng muốn đọc mà
Tin vui là em đã lấy lại đc tốc độ thần thánh ngày xưa rồi và giờ đang làm chap như 1 vị thần đây b-)
 
Back
Top