[Comic] Earl's Story Phần 2

  • Thread starter Thread starter ericos
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chị nghĩ chắc cách nhau tầm 4-5 tuổi thôi, child với teen đâu xa mấy.
Chị gõ xong nhìn lại còn giật mình đây này. =))
Chị ra cũng được, nhưng sau đó em sẽ phải chờ rất lâu mới có thể xem tiếp. Chị cũng muốn ra để có người bình luận và khích lệ, nhưng sợ sau đó mạch cảm xúc của người xem sẽ tuột. Em muốn xem một lượt hay chờ mút mùa? [-(

Cala bằng tuổi Han và hơn Vivian 5 tuổi. Lúc Vivian 10t thì Cala mới 15.
 
Chị nghĩ chắc cách nhau tầm 4-5 tuổi thôi, child với teen đâu xa mấy.
Chị gõ xong nhìn lại còn giật mình đây này. =))
Chị ra cũng được, nhưng sau đó em sẽ phải chờ rất lâu mới có thể xem tiếp. Chị cũng muốn ra để có người bình luận và khích lệ, nhưng sợ sau đó mạch cảm xúc của người xem sẽ tuột. Em muốn xem một lượt hay chờ mút mùa? [-(
Vậy thì chị cứ ra hết 1 lượt đi, còn nhiều không chị:5onion22:
 
EARL'S STORY II

CHAP 15 - PART 1

Rjmk7uN.jpg


6oXhMkS.jpg


prq7R5j.jpg


msQQka5.jpg


1WsGsc7.jpg


bS82TeK.jpg


q2xtryR.jpg


1DKudiS.jpg


V3p2yP3.jpg


8IbCzy0.jpg


a8hlape.jpg


SFSkFva.jpg


M5pCLWf.jpg


ayQGzwN.jpg


qdcGFfT.jpg


AO12U7e.jpg


Qsx8p0a.jpg


qqdH4Gn.jpg


9gn7sV3.jpg


6zLHhiD.jpg


7nZRn2K.jpg


OmYxMou.jpg


ch4i78C.jpg


NKOFw88.jpg


MXE8vVS.jpg
Vụ Vivian hồi bé xấu thì em phải đồng ý với chị Mari thôi :)) Nhìn Vivian như con hồ ly chưa tiến hoá hoàn chỉnh ấy =)) Nhưng dù xấu hay đẹp thì Vivian vẫn cứ ko may mắn trong tình yêu thôi, bản tính con nhỏ cũng xấu thật, cứ đi ghen tức với Cala miết kiếp nào cũng cứ cái vòng luẩn quẩn ấy %||:-{
Còn cái tên Cross Marian sao giống tên ông nguyên soái trong D.Grayman thế, ông già biến thái sư phụ của Allen ấy =)) Ko biết chị có biết lão đó ko?
Có vẻ chị Ẻri đang xài thuốc tăng lực thì phải, trước giờ thì rề rà đòi mãi mới ói ra đc 1 nhúm vậy mà giờ còn định 1 tuần ra liên tiếp 2-3 chap nữa cơ ;))
 
Vậy thì chị cứ ra hết 1 lượt đi, còn nhiều không chị:5onion22:
Có 5 đoạn nhỏ, chị sắp hoàn thành đoạn thứ 2. :D
Vụ Vivian hồi bé xấu thì em phải đồng ý với chị Mari thôi :)) Nhìn Vivian như con hồ ly chưa tiến hoá hoàn chỉnh ấy =)) Nhưng dù xấu hay đẹp thì Vivian vẫn cứ ko may mắn trong tình yêu thôi, bản tính con nhỏ cũng xấu thật, cứ đi ghen tức với Cala miết kiếp nào cũng cứ cái vòng luẩn quẩn ấy %||:-{
Còn cái tên Cross Marian sao giống tên ông nguyên soái trong D.Grayman thế, ông già biến thái sư phụ của Allen ấy =)) Ko biết chị có biết lão đó ko?
Có vẻ chị Ẻri đang xài thuốc tăng lực thì phải, trước giờ thì rề rà đòi mãi mới ói ra đc 1 nhúm vậy mà giờ còn định 1 tuần ra liên tiếp 2-3 chap nữa cơ ;))
Ghen ghét ít ít thì thấy còn có cái gì đó tội tội, chứ mà công khai còn chơi xấu như Vivian thì... kết thúc buồn là cái chắc rồi. =))
Bữa giờ bả chụp nhiều rồi, tại ém hàng á em. >:)
Chị đang hóng part tiếp. Mong Cala với Han gặp nhau quá. 8->
 
Vụ Vivian hồi bé xấu thì em phải đồng ý với chị Mari thôi :)) Nhìn Vivian như con hồ ly chưa tiến hoá hoàn chỉnh ấy =)) Nhưng dù xấu hay đẹp thì Vivian vẫn cứ ko may mắn trong tình yêu thôi, bản tính con nhỏ cũng xấu thật, cứ đi ghen tức với Cala miết kiếp nào cũng cứ cái vòng luẩn quẩn ấy %||:-{
Còn cái tên Cross Marian sao giống tên ông nguyên soái trong D.Grayman thế, ông già biến thái sư phụ của Allen ấy =)) Ko biết chị có biết lão đó ko?
Có vẻ chị Ẻri đang xài thuốc tăng lực thì phải, trước giờ thì rề rà đòi mãi mới ói ra đc 1 nhúm vậy mà giờ còn định 1 tuần ra liên tiếp 2-3 chap nữa cơ ;))
Tốc độ của chị ý giờ thật đáng mừng, hồi làm part 1 em để ý chị ý mỗi ngày ra một chap hay sao ý, dã man thật. Cố quay lại tốc độ đó nhé chị @ericos :)).
Em thấy Vivian lớn lên thì đẹp thôi thật, hồi bé trông mặt hơi méo:-B

Có 5 đoạn nhỏ, chị sắp hoàn thành đoạn thứ 2. :D
Sao mà còn nhiều thế chị, còn chưa được nửa nữa:cuteonion3:
 
Tốc độ của chị ý giờ thật đáng mừng, hồi làm part 1 em để ý chị ý mỗi ngày ra một chap hay sao ý, dã man thật. Cố quay lại tốc độ đó nhé chị @ericos :)).
Em thấy Vivian lớn lên thì đẹp thôi thật, hồi bé trông mặt hơi méo:-B


Sao mà còn nhiều thế chị, còn chưa được nửa nữa:cuteonion3:
Hồi đó dựng cảnh với edit không kĩ như bây giờ. ;))
 
Em thấy cái cảnh Cala nhảy với Han hoành tráng mà, mà khoảng đó cũng 1 chap 1 ngày
Một cái quan trọng nữa là hồi đó sinh viên, thức thâu đêm suốt sáng được, còn bây giờ mà vậy sáng đi làm là héo á em. ;w;
 
Vụ Vivian hồi bé xấu thì em phải đồng ý với chị Mari thôi :)) Nhìn Vivian như con hồ ly chưa tiến hoá hoàn chỉnh ấy =)) Nhưng dù xấu hay đẹp thì Vivian vẫn cứ ko may mắn trong tình yêu thôi, bản tính con nhỏ cũng xấu thật, cứ đi ghen tức với Cala miết kiếp nào cũng cứ cái vòng luẩn quẩn ấy %||:-{
Còn cái tên Cross Marian sao giống tên ông nguyên soái trong D.Grayman thế, ông già biến thái sư phụ của Allen ấy =)) Ko biết chị có biết lão đó ko?
Có vẻ chị Ẻri đang xài thuốc tăng lực thì phải, trước giờ thì rề rà đòi mãi mới ói ra đc 1 nhúm vậy mà giờ còn định 1 tuần ra liên tiếp 2-3 chap nữa cơ ;))


Chắc do lúc nhỏ gia đình Vivian không tốt nên ảnh hưởng tới tính cách ;))
Em cũng fan D Gray Man hả :x nhiều tên trong truyện của chị cũng lấy cảm hứng từ D Gray Man đó, tên của Cross là chị bê nguyên si luôn ;)) vì thấy tên Cross Marian nghe rất hay
:| thật ra hình trong tập 14 có những khúc đã chụp từ 2014 mà tới h mới xuất hiện trong truyện, chị hay có hứng là chụp ngang hông vậy đó :-sstập nào mà cảnh mới hoàn toàn thì sẽ mất thời gian, tập nào mà đã có chụp ngang hông vài cảnh thì sẽ nhanh :-" ra xong đám này ko biết bế quan tới khi nào
 
Có 5 đoạn nhỏ, chị sắp hoàn thành đoạn thứ 2. :D

Ghen ghét ít ít thì thấy còn có cái gì đó tội tội, chứ mà công khai còn chơi xấu như Vivian thì... kết thúc buồn là cái chắc rồi. =))
Bữa giờ bả chụp nhiều rồi, tại ém hàng á em. >:)
Chị đang hóng part tiếp. Mong Cala với Han gặp nhau quá. 8->


Nghe cái tiến độ là thấy cổ dài ra thêm cả thước rồi ^:)^
Mấy đứa nhỏ mà gia đình đổ vỡ hay bị kiểu tâm lý gato như thế vì cảm thấy bản thân sao lại xui xẻo lại không may như vậy, trong khi nhìn người ta thấy sao cái gì cũng may mắn, ông trời dọn sẵn phần ngon cho ăn. Vì tính ích kỷ chỉ thấy cái đen đủi của bản thân nên Vivian đâu có biết Cala cũng đen đủi cũng mất mát, thật ra là em ý chả quan tâm tìm hiểu đằng sau nhiệt tình, vui vẻ, cố gắng của Cala là 1 khát vọng thiên liên chứ không phải đơn giản như em ý là muốn được Cross khen ngợi, quan tâm =)) Em ý cứ tưởng Cala ks địa vị với ẻm rồi ghét ngta.

Tối ngày thấy đi hóng đòi nợ ko hà ;;) nợ mi thì mi khất thấy ham.

Hem phải ta ém hàng đâu tại ta chụp tùy hứng, khúc nào đẹp khúc nào khoái thì chụp trước dù là chắc cả mấy năm sau mới có cảnh đó trong truyện, điển hình cảnh Han & Diana trong quát khứ tập này chụp từ năm 2014 lúc máy cũ của ta chưa mất. Nhờ up lên media mà còn lưu lại tới giờ đó :-$
 
Tốc độ của chị ý giờ thật đáng mừng, hồi làm part 1 em để ý chị ý mỗi ngày ra một chap hay sao ý, dã man thật. Cố quay lại tốc độ đó nhé chị @ericos :)).
Em thấy Vivian lớn lên thì đẹp thôi thật, hồi bé trông mặt hơi méo:-B


Sao mà còn nhiều thế chị, còn chưa được nửa nữa:cuteonion3:

Hồi đó chị đi học, tối ngày trốn học làm comic, thức tới sáng làm luôn :( giờ thì già cả sức yếu rồi, thức cái là xí lắc léo luôn. Cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Earl, vậy mà chả đc nhiêu fan :((
 
Em thấy cái cảnh Cala nhảy với Han hoành tráng mà, mà khoảng đó cũng 1 chap 1 ngày

Một cái quan trọng nữa là hồi đó sinh viên, thức thâu đêm suốt sáng được, còn bây giờ mà vậy sáng đi làm là héo á em. ;w;


Phần một làm nhanh vì những lot đó sự kiện lập lại nhiều thì khỏi xây mới ;)) còn phần 2 cảnh mới nhiều thì phải xây.
Mari nói đúng đó, nguyên nhân chính vẫn là thời gian hạn chế
 
Chắc do lúc nhỏ gia đình Vivian không tốt nên ảnh hưởng tới tính cách ;))
Em cũng fan D Gray Man hả :x nhiều tên trong truyện của chị cũng lấy cảm hứng từ D Gray Man đó, tên của Cross là chị bê nguyên si luôn ;)) vì thấy tên Cross Marian nghe rất hay
:| thật ra hình trong tập 14 có những khúc đã chụp từ 2014 mà tới h mới xuất hiện trong truyện, chị hay có hứng là chụp ngang hông vậy đó :-sstập nào mà cảnh mới hoàn toàn thì sẽ mất thời gian, tập nào mà đã có chụp ngang hông vài cảnh thì sẽ nhanh :-" ra xong đám này ko biết bế quan tới khi nào
Kinh nhờ, thế chị phải plan từ đầu đến cuối chuyện Earl từ lâu lắm rồi nhỉ'@^@|||

Hồi đó chị đi học, tối ngày trốn học làm comic, thức tới sáng làm luôn :( giờ thì già cả sức yếu rồi, thức cái là xí lắc léo luôn. Cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Earl, vậy mà chả đc nhiêu fan :((
Chị làm được thế, chứ em thì em chả dám nghỉ:-s
 
Kinh nhờ, thế chị phải plan từ đầu đến cuối chuyện Earl từ lâu lắm rồi nhỉ'@^@|||


Chị làm được thế, chứ em thì em chả dám nghỉ:-s


Cốt truyện chính của Earl thì có từ lúc đầu khi quyết định làm rồi ;)) râu ria thì xây dựng cũng gần như hoàn thiện 1 2 năm sau đó. Giờ chỉ có chụp và chụp thôi khỏi nghĩa ngợi. Vậy mà nó còn không xong nữa đây.

Lúc chị còn đi học DH, có môn đi học đúng 3 ngày: ngày đầu tiên, ngày thi giữa kỳ và ngày thi cuối kỳ. Riêng mấy môn tiếng Anh thì bỏ thi giữa kỳ luôn, thi cuối kỳ thôi =))
 
Cốt truyện chính của Earl thì có từ lúc đầu khi quyết định làm rồi ;)) râu ria thì xây dựng cũng gần như hoàn thiện 1 2 năm sau đó. Giờ chỉ có chụp và chụp thôi khỏi nghĩ ngợi. Vậy mà nó còn không xong nữa đây.

Lúc chị còn đi học DH, có môn đi học đúng 3 ngày: ngày đầu tiên, ngày thi giữa kỳ và ngày thi cuối kỳ. Riêng mấy môn tiếng Anh thì bỏ thi giữa kỳ luôn, thi cuối kỳ thôi =))
Vãi chị, chị quả là người YOLO=))
 
YOLO là viết tắt cho you only live once ý. Kiểu kệ đời đi, cứ làm thứ mình thích;))

Chị chỉ nghĩ là ít nhất sống thì phải để lại 1 di sản nào đó để đời sau còn biết từng có 1 ng như thế viết tác phẩm này. Nên mới cố xác mà làm ko bỏ =)) chứ còn ba cái chuyện học, thật sự cái học ở VN vớ vẩn nhất quả đất
 
Chắc do lúc nhỏ gia đình Vivian không tốt nên ảnh hưởng tới tính cách ;))
Em cũng fan D Gray Man hả :x nhiều tên trong truyện của chị cũng lấy cảm hứng từ D Gray Man đó, tên của Cross là chị bê nguyên si luôn ;)) vì thấy tên Cross Marian nghe rất hay
:| thật ra hình trong tập 14 có những khúc đã chụp từ 2014 mà tới h mới xuất hiện trong truyện, chị hay có hứng là chụp ngang hông vậy đó :-sstập nào mà cảnh mới hoàn toàn thì sẽ mất thời gian, tập nào mà đã có chụp ngang hông vài cảnh thì sẽ nhanh :-" ra xong đám này ko biết bế quan tới khi nào
Bế quan ít ít thôi. :-w
Mi làm truyện khác ta nhỉ. Ta làm là làm pose theo cốt truyện sẽ trình bày luôn, xong rồi vào đó chỉ có pose rồi chụp theo trình tự pose đã làm sẵn, hình chụp ra cũng theo thứ tự. Chứ không có như mi, hứng gì chụp nấy đâu. %||:-{
 
Nghe cái tiến độ là thấy cổ dài ra thêm cả thước rồi ^:)^
Mấy đứa nhỏ mà gia đình đổ vỡ hay bị kiểu tâm lý gato như thế vì cảm thấy bản thân sao lại xui xẻo lại không may như vậy, trong khi nhìn người ta thấy sao cái gì cũng may mắn, ông trời dọn sẵn phần ngon cho ăn. Vì tính ích kỷ chỉ thấy cái đen đủi của bản thân nên Vivian đâu có biết Cala cũng đen đủi cũng mất mát, thật ra là em ý chả quan tâm tìm hiểu đằng sau nhiệt tình, vui vẻ, cố gắng của Cala là 1 khát vọng thiên liên chứ không phải đơn giản như em ý là muốn được Cross khen ngợi, quan tâm =)) Em ý cứ tưởng Cala ks địa vị với ẻm rồi ghét ngta.

Tối ngày thấy đi hóng đòi nợ ko hà ;;) nợ mi thì mi khất thấy ham.

Hem phải ta ém hàng đâu tại ta chụp tùy hứng, khúc nào đẹp khúc nào khoái thì chụp trước dù là chắc cả mấy năm sau mới có cảnh đó trong truyện, điển hình cảnh Han & Diana trong quát khứ tập này chụp từ năm 2014 lúc máy cũ của ta chưa mất. Nhờ up lên media mà còn lưu lại tới giờ đó :-$
3 đoạn sau không dài bằng 2 đoạn đầu này đâu. Ta cũng sẽ dùng lời kể để rút bớt lại. %||:-{
Ta nghĩ chắc Cala được chọn vì có khát vọng muốn cứu sống Ceres.
Ta làm được nhiều lắm rùi á. Xong được đoạn này bắt đầu nhanh vì có cảnh sẵn rồi. Xây mới lâu. '+_+
 
Back
Top