[Comic] Earl's Story Phần 2

  • Thread starter Thread starter ericos
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mi không ra tiếp Earl để Han và Cala gặp nhau là mi cứ xém xém vậy hoài đó. :1cool_look_down:


Ta cũng làm mà làm hơi chậm, do cái cảnh chết đuối này nó hành ta nè, nhưng hnay xong rồi.
5PeriXO.png
 
Ta cũng làm mà làm hơi chậm, do cái cảnh chết đuối này nó hành ta nè, nhưng hnay xong rồi.
5PeriXO.png
Mi cũng biết làm pose mà, cần gì bí quá thì tự làm pose là được. :1cool_look_down:
 
Bên ta không tạo là khỏi làm, mặt sim cứ trơ ra thế thôi. Ta lại không quen xài hàng có sẵn của EA. Chả nhớ gì. :))
 
Đây vừa xài hàng sẵn với dow chùa lượm vặt về, đỡ phải mất công tạo pose đỡ tốn time :(fight)
 
Part 2 nói nhiều về quá khứ của Vivian, mà ta thì không thích Vivian lắm, nên thôi, không nhận xét nhiều.
Thích cái tấm ảnh bìa, khá ấn tượng.
Nhưng ngay trang 1, lúc mặt Vivian tiếp xúc với ánh sáng thì cũng nên có thêm ánh sáng, không có nhìn không được tự nhiên.
Thích cái đoạn Cala chửi Vivian, Vivian cứng đầu cứng cổ cố chấp như một người ta biết. =))
À mà vẫn sai chính tả nhé, nhưng ít thôi. ;;)
Mà mi giông dài quá, ta muốn đám cưới vợ bé của Han diễn ra nhanh chóng cơ. :2onion44:
 
Part 2 nói nhiều về quá khứ của Vivian, mà ta thì không thích Vivian lắm, nên thôi, không nhận xét nhiều.
Thích cái tấm ảnh bìa, khá ấn tượng.
Nhưng ngay trang 1, lúc mặt Vivian tiếp xúc với ánh sáng thì cũng nên có thêm ánh sáng, không có nhìn không được tự nhiên.
Thích cái đoạn Cala chửi Vivian, Vivian cứng đầu cứng cổ cố chấp như một người ta biết. =))
À mà vẫn sai chính tả nhé, nhưng ít thôi. ;;)
Mà mi giông dài quá, ta muốn đám cưới vợ bé của Han diễn ra nhanh chóng cơ. :2onion44:


Giờ mà ta nhảy vô cho 2 đứa gặp nhau cái lấy nhau thì mi lại ném cho mớ hành vì đâm ban =))
 
Giờ mà ta nhảy vô cho 2 đứa gặp nhau cái lấy nhau thì mi lại ném cho mớ hành vì đâm ban =))
Mấy chuyện ngoài lề nói ngắn gọn thôi, tập trung nhân vật chính đi. :-w
 
Mấy chuyện ngoài lề nói ngắn gọn thôi, tập trung nhân vật chính đi. :-w


Part này nói về nv chính mà, Cala đó, part tiếp cũng nói về ẻm. Từ giờ sẽ là xoay quanh ẻm, mấy anh trai cướp diễn đàn quá lâu rồi =))
 
Part này nói về nv chính mà, Cala đó, part tiếp cũng nói về ẻm. Từ giờ sẽ là xoay quanh ẻm, mấy anh trai cướp diễn đàn quá lâu rồi =))
Ờ, nói về ẻm làm thế nào để bị ép lên xe bông. 8->
 
Mới đọc lại nên nhận xét thêm tí nữa.
Sao ta có cảm giác Cross là cha của Cala, hoặc từng là người bảo vệ mẹ Cala, có tình cảm sâu nặng với mẹ Cala. :-B
Còn Cala luyện Golem là để hồi sinh lại đứa con đã chết của bà Margaret. Lâu quá quên tên con nhỏ rồi. 8-}
 
Ờ, nói về ẻm làm thế nào để bị ép lên xe bông. 8->

Đúng rồi, giờ tới màn chạy giặc của nhà nó đây ;))

Mới đọc lại nên nhận xét thêm tí nữa.
Sao ta có cảm giác Cross là cha của Cala, hoặc từng là người bảo vệ mẹ Cala, có tình cảm sâu nặng với mẹ Cala. :-B
Còn Cala luyện Golem là để hồi sinh lại đứa con đã chết của bà Margaret. Lâu quá quên tên con nhỏ rồi. 8-}

:-" Nói chung là Cross cũng có liên quan hơi bị nhiều, vụ tình cảm với bà trong tranh thì có đó, nhưng mà cái bà trong tranh ko phải mẹ Cala đâu ;)) Cross thì cũng không phải cha ẻm.
Cala cố chấp quá, em nó không muốn sống lây lất trên dương thế kiểu linh hồn nhưng nó cứ cố để lôi em nó sống dậy, tính luyện con đó để làm vật chứa linh hồn của em nó đó. Ai ngờ bất thành, nên nó mới ngộ ra là cái gì ko phải của mình thì thôi đừng có cưỡng cầu.
 
Thế mà em cứ nghĩ nhân vật chính là Han và các chàng trai cơ :) Với lại cái đường tình duyên của con Vivian sao mà đen đủi thế ko biết %||:-{
 
Thế mà em cứ nghĩ nhân vật chính là Han và các chàng trai cơ :) Với lại cái đường tình duyên của con Vivian sao mà đen đủi thế ko biết %||:-{


Nam chính thì là Han, nữ chính là Cala rồi, team các chàng trai cướp diễn đàn cả Phần 1 rồi =)) giờ tới phe nữ chính lên ngôi chứ. Vivian cứ ngó mấy cái không phải của mình thì khổ dài dài
 
Nam chính thì là Han, nữ chính là Cala rồi, team các chàng trai cướp diễn đàn cả Phần 1 rồi =)) giờ tới phe nữ chính lên ngôi chứ. Vivian cứ ngó mấy cái không phải của mình thì khổ dài dài
Tại Vivian nó mê trai đẹp không thôi nên nó bị khổ là đúng =))
Team nào cũng được, miễn sao Eri có ra truyện đọc là mừng khóc rồi ;))
 
Mụ này giờ có bạn trai nên bỏ bê truyện rồi em ơi, đừng hối làm gì =))
 
Chị Ẻri lại có bạn trai rồi hả :-o
 
Ctay rồi nên mới có truyện up đó =))
 
Back
Top