- 3/3/12
- 12,719
- 736
- Thread starter
- #1,521
Hồi xưa mi chụp Han có nhiều biểu cảm cưng hơn bây giờ. Mà cái hình của mi bị lỗi ấy, ta phải trích bài mi mới thấy link, link đó không phải link ảnh.
Mi phải tích cực cà da cho Han và Cala, không thì cứ có cái mép đó nhìn già lắm.
Theo kinh nghiệm đọc truyện của ta thì chắc là spy rồi.
Ta xem lâu rồi, đang đợi ra hết để xem lại, không có kiên nhẫn chờ từng chap nữa. -.-
Ta thấy Margaret tội nghiệp phết, lúc trẻ lấy người mình thích nhưng đến nửa đời thì cũng không thể làm người đó thích lại mình. Đẻ con thì bị người đó hoán đổi con của tình nhân, con ruột thì chết. Thê thảm. Nếu phân tích sâu hơn, ta nghĩ Margaret cũng thương Han, dẫu sao cũng là con nuôi suốt mấy chục năm, nhưng hiện tại lòng hận thù che mắt cả rồi. Ta không biết mi có khai thác đi sâu vào bả không, chứ ta cũng không ghét bả.
Chừng nào mới biết được sự thật về linh hồn thứ 2 trong người Han vậy?
Ta cũng không ghét vụ phép thuật Cala bị tèo, nhưng ta sẽ không thích việc Vivian biết việc đó mà làm gì ảnh hưởng đến Cala.
xưa ta làm liên tục nên ta mò ra được nhiều cung bậc cảm xúc. Giờ tám trăm năm làm một lần nên quên sạch rồi.Với lại mấy tập gần đây có khi nào thấy Han vui vẻ đâu nên mặt cứ sầu đời thôi

Dạo này ta có canh cà mà
tại ngày xưa máy đểu nó mờ nên khỏe khỏi cà. Tính ra mấy đểu cũng có cái hay của máy đểu chứ bộ.
phụ nữ thà lấy người yêu mình chứ đừng cố đấm ăn xôi mà lấy thằng mình yêu nó nó không yêu mình chi cho khổ thân. Vì thiếu đi tình yêu nên bả mới cay nghiệt vậy đó. Nhưng tính bả cũng cay xưa giờ rồi
chỉ là ổng up bả lên 1 level mới thôi
Thì bả cũng thương Han, nhưng thương kiểu hít le tí. Chủ yếu là bả muốn trả thù thằng cha nó chơi đểu quá mà. Ông Luis thì quá đáng tội ổng rồi, quá xá đểu đi cưới để làm trưởng tộc thôi chứ yêu thương gì ai đâu
. Han sau này nó cũng không ghét bả mà. Nó còn nói không để bả chết đâu vì nó biết ơn bả đã mang Cala đến bên nó
chuyện gì ra chuyện đó.Đọc tiếp thì sẽ ngầm biết Han là kiếp sau của ai thôi, nhưng tới cuối cùng khi Cala hỏi nó anh là .... phải không thì nó cũng không nhận, nó nói anh là Han
ứ phải thằng nào cả Han là Han thôi. Nên em khỏi phải lăn tăn chuyện kiếp trước kiếp này làm chi cứ yêu anh là được rồi 
mi nói vụ Vivian thì chắc mi cũng tự đoán được là tương lai nó không như mi mong đợi phải hem.


ta đang tập trung quá trời luôn mà, thấy tốc độ ra truyện nhanh gấp 10 lần rồi không. Trước 3 4 tháng có khi nửa năm ra được một chút. Giờ cách 4 5 ngày là có truyện cho mi đọc rồi còn gì 
công nhận dài và chán dã man hà... nhưng không sao trường đoạn ta ngán nhất cốt truyện Earl đã qua rồi, từ giờ chắc sẽ có hứng làm hơn đây.
thật là nơi thích hợp để tình yêu và cảm xúc thăng hoa
.
Ông Luis xấu hết phần bạn ổng rồi, trong khi 2 thằng thì vợ chết không lấy ai nữa, 2 thằng kia chết thì không tính đê nhưng sống thì cũng chung tình lắm.
hum rài ta phải xây cất các kiểu chứ

