marisa220690
Space Marine Doomguy
- 14/1/08
- 5,955
- 1,371
Ta nghĩ mi cho nó glow lên là cũng được rồi, thậm chí không cần dùng, cứ chụp đẹp với nhiều decor làm người xem thấy sang là được, chứ cái hiệu ứng lấp lánh đó nhìn hơi chuối.Có time google đâu mad ko sai
Ta ko giỏi làm máy cái khúc sang chảnh này nên lựa sparkle khó muốn chết. Mi có cái hình nào gợi ý ta ko. Vì thời gian cấp bách nên ta ko có lượn lờ tìm ý tưởng tham khao luôn.
Mi cũng ít có ác đi, thấy Philip vô tròng vậy mà còn phấn khích cười tới mang tai luôn chứ.
Hơn nhau là ở cái đầu mà. Mới dắt đi có 1 vòng ông Philip quên trời mây luôn rồi. Paul giỏi chơi đòn tâm lý, nhưng cũng do Philip hơi gà đi. Chứ như Cala nó cũng biết ý đồ của Paul khi ổng gài nó. Nhưng biết cũng bó tay thôi có từ chối đc đâu.
Ta thấy nước trg game lóng lánh chuyển động đẹp quá. Nên muốn diễn tả lại nhưng ảnh gift thì lại làm cho nó vội vả rồi, để ta coi có cách nào tóm đc cái đẹp của nó ko.
Photoshop cái tấm đó ta cũng nghĩ đủ kiểu. Mới đầu làm hoa hồng. Làm xong thấy ái quá, đàn ông đàn anh mà để hoa hồng đỏ lè mất hết vẻ thanh lịch nam tính. Thế là làm lại từ đầu ngồi kiếm cho ra cái tông nào thanh cao, thoát tục nhất cho ảnh lòe ngta.quả nhiên trời ko phụ lòng người lòe Philip lóa mắt luôn.
Để tối ta rảnh ngồi nhặt sạn.
Nếu như Cala là biết mà vẫn bị mắc lưới, Philip là đề phòng rồi mà vẫn mắc lưới. Thì anh Han nha ta là hồn nhiên vô tư hớn hở bơi vào lưới luôn đóHan đúng kiểu anh nói thiệt mà chú cứ tưởng anh chém. Nói xạo thì chú cứ tin sái cổ thôi. Ta ko biết tới khúc Han gặp Paul mà dắt Cala tới Han thế nào luôn á.
Ổng phải té đài thì anh yêu của ta mới lên đài được.

Ông Paul tài trí vậy mà lại theo chân Margaret, giữa 2 người này có chuyện gì không vậy?

Ta thấy mi cứ chụp ảnh là đủ đẹp rồi, đợt mi chụp cái hồ lúc Cala và Ceres té, ta thấy vậy là đẹp.
Cái bông mi chèn vào tương đối thanh nhã, đủ, hợp với Han.

Hồn nhiên vô tư hớn hở bơi vào lưới.

Ta đang mong ngóng tới khúc Han nhìn thấy Cala với tư cách vợ chưa cưới đây.

Ôi hóng quá hóng~


quả nhiên trời ko phụ lòng người lòe Philip lóa mắt luôn.




cái đó là time chờ chap, chứ time trong truyện nó ngắn mờ kakaka
Em nghĩ thằng đàn ông bản lĩnh có khí chất thì dù trong tay không có gì gái vẫn theo ầm ầm 
Philip là dạng hiền lành nghệ sĩ, tâm hồn mong manh bay bỏng. Thì Philip có mỗi mình Cala yêu thôi chứ từ xưa tới h có ai theo ổng đâu.




đứa nào ngáng đường anh thì anh giết thôi
"Cô cô cô cái gì ! Thân với anh lắm sao !"