AnyamotoAiji
Fire in the hole!
P/s :Chap 16 cuối cùng cũng ra rồi, chúc mọi người vui vẻ nhoa :-*
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Nên mần ảnh chậm với Editor chậm nên ra chậm , nói túm quần lại là ra comic lâu và chậm
. Từ nay trở đi mình sẽ cố gắng làm ra sớm tý nhé, kỳ sau mình làm chap 2 của bộ mới mọi người ủng hộ mình nha 
.@AnyamotoAiji : Hôm nay đọc một mạch comic của chị từ chap 10 -> 17 quả thực đã mắt. Hai anh chị Sally vs Troy mấy tập đầu phát triển nhanh dã man, bây giờ có vẻ chậm lại một chút rồi.
Nhưng mà em có thắc mắc, không phải nhà Brown là gia đình mafia hay sao. Nếu thế sao có thể để Sally hay cô mát xa gì đó tùy tiện vào nhà, rồi sau đó bám theo cậu chủ theo dõi được (hay là Sally, nhưng dù gì cũng đi theo cậu chủ suốt rồi). Dù biết là bà Jones giới thiệu, nhưng em nghĩ một gia đình mafia không thể để một người giúp việc tùy tiện giời khỏi chỗ làm thế được.

Về sau hai anh chụy đẻ con ra nhìn đẹp trai lắm à nha :P
. Em thấy chị có một số câu hơi lủng củng tí
Em thấy bị thường xuyên quá thì may ra mới phải đi chứ ạ.
Ông bố trông vậy mà trẻ con thật, hô hô, mà hai anh chị cuối cùng cũng chịu kiss nhau rồi. Em thấy chị có một số câu hơi lủng củng tí
![]()
Mẹ em muốn mời anh đến thử món gà do mẹ nấu.
Bố mẹ em cũng muốn gặp anh một lần cho biết.
![]()
Mau ra phụ em dọn nước cho khách đi.
Thằng bạn của anh vừa gọi cho anh xong.
![]()
Từ bữa tới giờ con xuống thành phố mà không lúc nào bố không nghĩ đến con gái đáng yêu của bố cả (nghe như thế kia thì giống như là ông bố không hề nghĩ đến đứa con gái)
![]()
Chắc không đâu em, anh không ăn nhiều thế đâu.
![]()
Dạ cậu chủ con rất tốt bụng đấy ạ.
Nghe cô công chúa bé bỏng của mẹ kể vậy, (thì; chắc).... (em thấy để thế nghe câu hơi cụt ạ).
![]()
Bố làm gì mà ngồi ở đây thế.
![]()
Mình phải cho thằng nhóc đó một trận mới được.
![]()
Nên con mới hỏi han bố.
Mà thứ tự 3 cái ảnh cuối có vẻ bị lộn phải không chị.
Mà em thấy Danny có vẻ hơi hỗn láo với cậu chủ. Nếu đã làm cho cậu chủ thì dù gì cũng phải kiên nhẫn đợi cậu ấy, không thể đợi 30 phút mà đã khiển trách người ta được. Em thấy người làm cũng không thể ném cậu chủ ở giữa đường thế được, biết là Jayden có thể bắt taxi, nhưng em nghĩ người phải làm việc đó là Danny và cô gái kia.
Ủa mà sao bị chuột rút cũng phải vào bệnh viện vậy chị?Em thấy bị thường xuyên quá thì may ra mới phải đi chứ ạ.
Sorry chị, có vẻ em lại chém hơi quá tay rồi![]()
Tình trạng đó ngoài đời cũng có, như chị nè ngồi mà chờ lâu quá mà ngồi ghế không thoải mái cũng hay bị lắm 
Đây là lý do vì sao mẹ Jenna của Jayden cứ đòi con dâu miết đó em 
Thế chắc bị tê chân rồi chị ạ. Chứ em bị chuột rút mấy lần giữa đêm rồi, em chỉ bổ xung canxi vào là xong.Cám ơn chặt chém, cứ tiếp tục các chap sau chị sẽ cố gắng rút kinh nghiệm. Ngồi nhiều 2 cái đầu gối nó co lại rồi đứng ko đc, nên phải vào kiểm tra chứTình trạng đó ngoài đời cũng có, như chị nè ngồi mà chờ lâu quá mà ngồi ghế không thoải mái cũng hay bị lắm
Còn 2 tên Jayden với Danny đó hả, hai người này bạn từ nhỏ hay troll nhau mà. Kiểu troll để chọc cho vui ấy, chứ gặp chuyện tình cảm nghiêm túc là đàng hoàng lại àĐây là lý do vì sao mẹ Jenna của Jayden cứ đòi con dâu miết đó em
![]()
. Biết là Jayden thấy ok thôi, nhưng người ngoài nhìn vào thấy kỳ lắm. Thân nhau nhưng vẫn là thân phận người làm với cậu chủ mà
Thế chắc bị tê chân rồi chị ạ. Chứ em bị chuột rút mấy lần giữa đêm rồi, em chỉ bổ xung canxi vào là xong.
Hờ, nhưng em nghĩ Danny vứt Jayden giữa đường rồi lấy xe đi cứ sai sai thế nào ý chị ạ. Biết là Jayden thấy ok thôi, nhưng người ngoài nhìn vào thấy kỳ lắm. Thân nhau nhưng vẫn là thân phận người làm với cậu chủ mà.


hay lắm đó,lâu rồi mới đọc truyện sim,ra chap mới nhanh nha chị![]()

